Những hình ảnh xót lòng về một mùa Tết buồn của hoa đào Nhật Tân

Khuôn mặt ủ ê của người bán bên cạnh những cành đào đã nở bung hết khi Tết còn chưa kịp về.

Cảnh hoa rụng lả tả thành thảm dưới chân hay xe rác chất đầy cành đào bị vứt bỏ... là những hình ảnh buồn về một năm đào Nhật Tân mất mùa.

Tại Hà Nội, nhiều vườn đào nổi tiếng như: Nhật Tân, Ngọc Trụ, La Cả… đều rơi vào tình trạng hoa nở sớm trong năm nay. Thực trạng trên đã khiến cho thị trường hoa đào gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với những người trồng đào, đó là một năm không thành công.

Cảnh xe rác chất đầy những cành đào bị vứt bỏ vì đã nở hết hoa,
vốn mọi năm chỉ thấy sau kì nghỉ Tết...

Thì năm nay, nó đã diễn ra khi mà mới chỉ đến ngày 27 tháng Chạp.

Chứng kiến tận mắt tại vườn đào Nhật Tân khi còn 3 ngày nữa mới bước sang năm Ất Mùi,
 rất nhiều luống đào đã nở đến "kiệt quệ" và đang tàn dần. Đào nở sớm vì thời tiết nóng
 cộng thêm 1 tháng nhuận, nhiều chủ vườn đã “bỏ cuộc” đón xuân. Những bông hoa đào
 tự nở, rồi tự rụng như quy luật của tự nhiên.


Còn tại các chợ hoa, rất nhiều cành đào đang bày bán đã qua thời điểm đẹp nhất,
nở bung, bắt đầu héo và chuyển sang giai đoạn rụng cánh.


Hoa rụng lả tả như xác pháo.


Chính vì hoa nở, nên giá đào xuống rất thấp. Vì tâm lí người mua chỉ muốn chọn những
cành đào nhiều nụ, để còn chơi được tới ra giêng. “Nếu như cành đào đẹp mà nhiều nụ
mình có thể bán 500.000 – 1.000.000 đồng nhưng khi hoa nở nhiều thì chỉ bán được
 dưới 300.000 đồng. Có cành đào không bán được phải bỏ đi vì hoa nở hết.” -
anh Nguyễn Văn Bắc, một người bán đào quê Bắc Giang cho biết.

Trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), những chậu hoa đào đẹp nở toe toét.
Người mua và chủ vườn cũng vắng bóng.  

Theo ông Đức (Tây Hồ, Hà Nội), một người trồng đào ở Nhật Tân cho biết, năm nay thu nhập
 của gia đình về cây đào đã bị giảm đáng kể do đào nở sớm. Số lượng đào gia đình ông
 mang ra đường Lạc Long Quân chỉ bán được hơn 1/3, nhiều cây đã bị hỏng. 

Ông Đức đang hái bỏ đi những bông hoa đã nở... 

2/3 số cây trong khu bán đào của nhà ông Đức bị bỏ. "Những cây này thì đã hỏng, bán
 không ai mua vì hoa nở hết rồi. Tôi chỉ để đó làm hậu cảnh cho đẹp khu bán hàng" -
ông Đức nói. 

Vắng bóng người mua, hoa thì nở bung hết, nên cảnh bán đào ở chợ hoa Quảng Bá
năm nay dường như cũng ủ ê, bớt tập nập. (Ảnh: Doãn Tuấn)


Còn trên chợ hoa Hàng Lược, cảnh buôn bán cũng chẳng hề sáng sủa hơn,
vì đào cũng rụng lả tả thế này. 
(Ảnh: Doãn Tuấn)




Những gương mặt lo âu... (Ảnh: Doãn Tuấn)


Nét ủ dột của người bán hàng khi xung quanh đều là màu đỏ rực của hoa đào nở.
(Ảnh: Doãn Tuấn)

Khác hẳn với sự thích thú của những vị khách tham quan đến chụp ảnh tại vườn,
mùa Tết năm nay thật buồn với đào Nhật Tân. Vì là năm, hoa đào mất mùa.
 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất