Những khoảnh khắc tình người trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM

Những ký gạo, ký đường, túi thuốc không đồng, lời hỏi thăm an ủi...là những gì mà người Sài Gòn giúp nhau vượt qua những khó khăn, mất mát trong đại dịch Covid-19. Cùng VietNamNet nhìn lại những khoảnh khắc đầy tình người này...

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ bộ đội ở TP Thủ Đức.

2sao.vn | Photobook

Bộ đội quận phát quà cho người dân trong vùng dịch.

2sao.vn | Photobook

Hàng nghìn người ở quận Bình Thạnh, TP.HCM sống trong các khu trọ lụp xụp được di dời đến các chung cư, nhà nghỉ để tránh dịch Covid-19. Tình nguyện viên hỗ trợ các phần rau củ đến cho người dân được di dời đến chung cư 1050 tránh dịch.

2sao.vn | Photobook

Tôi đã giảm 100% tiền trọ suốt 3 tháng nay cho hơn 50 phòng trọ ở đây. Họ là những những người công nhân, lao động phụ hồ, vé số... mất việc và thất nghiệp, sống khổ lắm. Mới đây tôi còn phụ cho họ gạo, mì nữa..." - bà Nguyễn Thị Xoa (trái) chủ trọ trong một con hẻm trên đường Phan Chu Trinh, Bình Thạnh nói.

2sao.vn | Photobook

Người dân Phú Yên sống tại TP.HCM được địa phương hỗ trợ xe khách miễn phí để về quê trong những ngày TP.HCM còn giãn cách do dịch bệnh

2sao.vn | Photobook

Đoàn y, bác sĩ Quảng Ninh chi viện cho TP.HCM trong những ngày dịch bùng phát mạnh. Các y bác sĩ đang vận chuyển đồ đạc để hỗ trợ bệnh viện Dã chiến số 6 điều trị Covid-19

2sao.vn | Photobook

Đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị gối, mền cho người điều trị Covid-19 trong bệnh viện dã chiến số 6

2sao.vn | Photobook

Quận 10 thiết lập trạm y tế cấp thuốc điều trị Covid-19 miễn phí cho người dân

2sao.vn | Photobook

Bộ đội Bộ tư lệnh TP.HCM lập bàn thờ, làm mâm cúng cho người mất vì Covid-19

2sao.vn | Photobook

Bộ đội Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với địa phương đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về với gia đình

2sao.vn | Photobook

Các chiến sĩ Trung đoàn Gia Định làm nhiệm vụ trong lò thiêu người tử vong vì Covid-19 tại nghĩa trang Chính Sách Củ Chi thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân trước khi đưa tro cốt về gia đình

2sao.vn | Photobook

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo quận Bình Thạnh gặp gỡ, chia buồn và động viên chiến sỹ Huỳnh Tấn Phú, thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) vượt qua nỗi đau mất mẹ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố vào chiều 25/8

2sao.vn | Photobook

Anh Minh Đức, 51 tuổi, ngụ tại quận 10, TP.HCM nhận lại đồ dùng của ba - ông Huỳnh Đức Ka, 83 tuổi, mất vì Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 16

2sao.vn | Photobook

Đám cưới được tổ chức ngay trong phòng hành chính của Bệnh viện Dã chiến số 16, khi cô dâu cách xa chú rể hơn 1.000km. Trong ảnh: Cô dâu Ngọc Diệp, điều dưỡng trong khu điều trị Covid-19 tại bệnh viện Dã chiến số 16 (TP.HCM) không giấu được xúc động khi được các bác sĩ tổ chức đám cưới ngay tại bệnh viện.

2sao.vn | Photobook

Tối 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ qua đời và hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tỉnh, thành tổ chức diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương. Tại TP.HCM, nhiều người đã có mặt từ sớm ở Dinh Thống Nhất để tưởng niệm thân nhân, bạn bè, đồng đội...đã qua đời vì Covid-19.

2sao.vn | Photobook

Một hoạ sĩ vẽ tranh trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 cổ vũ tinh thần vượt qua thử thách trong đại dịch

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhung-khoanh-khac-tinh-nguoi-trong-dai-dich-covid-19-o-tp-hcm-805682.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-thoi-su2

COVID-19