Những tên tội phạm ăn thịt người khét tiếng

Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất là trường hợp của Issei Sagawa, kẻ giết, ăn thịt bạn gái nhưng vẫn trắng án và đang sống thảnh thơi ở Nhật.


Sinh năm 1970 ở Kemerovo Oblast, tây nam Siberia, Alexander Spesivtsev là kẻ đã
giết 82 người trước khi bị bắt năm 1996. Giới chức Nga cũng xác nhận Spesivtsev
đã ăn thịt 19 người trong số các nạn nhân bị hắn giết hại. Spesivtsev lần đầu tiên bị
kết tội giết người năm 1991 sau khi giam giữ, tra tấn và gây ra cái chết cho bạn gái.
Sau vụ việc này, giới chức chẩn đoán Spesivtsev bị bệnh tâm thần và giam giữ hắn 3
năm trong một bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, y lại gây ra những vụ giết
người man rợ cùng sự trợ giúp của mẹ hắn.


Joachim Kroll sinh năm 1933 ở phía nam nước Đức. Hắn là một kẻ sát nhân hàng
loạt và ăn thịt đồng loại. Năm 1976, cảnh sát bắt Joachim và kết tội hắn giết hại 8
người, nhưng hắn lại thú nhận sát hại tổng cộng 14 nạn nhân. Ngoài ra, tên giết
người còn có hành vi quan hệ tình dục với xác chết. Phiên tòa xét xử Kroll kéo dài
từ năm 1979 đến 1982 ở Duisburg, Đức. Với việc phạm 9 tội danh, Joachim phải
nhận bản án chung thân và bị giam trong nhà tù ở Rheinbach. Năm 1991, tên giết
người mệnh danh “Ruhr Hunter” chết vị bệnh tim.


Yoo Young-chul sinh năm 1970 ở Gochang, Hàn Quốc. Từ tháng 9/2003 đến tháng
7/2004, Yoo khai đã giết hại 21 nạn nhân. Khi bị bắn, Yoo thừa nhận đã ăn thịt 11
người. Người ta tin rằng, động cơ chính của tên sát nhân hàng loạt này là sự thất
vọng với xã hội. Ngày 19/6/2005, Tòa án tối cao Hàn Quốc kết án tử hình với Yoo.


Antron Singleton sinh năm 1976 ở Fort Worth, Texas. Còn có biệt danh "Big Lurch",
Singleton là một ca sĩ nhạc rap. Tháng 4/2002, cảnh sát bắt Singleton khi hắn đang
khỏa thân, người bê bết máu và đứng giữa đường phố Los Angeles. Một ngày trước
đó, hắn ta đã giết và ăn thịt một người bạn gái sau khi cả 2 sử dụng chất gây ảo giác
Phencyclidine. Singleton sau đó bị kết án tù chung thân.


Armin Meiwes, người Đức, là một chuyên gia tin học có đầu óc bệnh hoạn, hoang
tưởng luôn nghĩ đến cảnh "được ăn thịt người". Năm 2001, hắn đăng tin trên
Internet với nội dung "Tìm một người đàn ông còn trẻ, béo tốt khoẻ mạnh sẵn
sàng để cho tôi ăn thịt“. Bất ngờ, tin nhắn của Meiwes lại nhận được sự hưởng ứng
của Bernd Juergen B., 42 tuổi, một kỹ sư tin học ở Berlin. Tại nhà tên Meiwes, sau
khi bàn bạc và thoả thuận với nhau, Juergen đồng ý để Meiwes giết chết rồi xả thịt
ra thành từng gói cho vào tủ lạnh để "ăn dần“. Hắn thậm chí quay lại cảnh giết người.
Cuốn băng video sau đó bị cảnh sát tịch thu. Tháng 4/2004, toà án quận Kassel đã xét
xử và kết án tù 8 năm rưỡi vì tội ngộ sát.


Andrei Romanovich Chikatilo, sinh năm 1936 ở Yablochnoye, là một kẻ giết người
hàng loạt người Liên Xô, có biệt danh là "Kẻ đồ tể ở Rostov". Hắn bị buộc tội tấn
công tình dục, đánh đập, giết hại và ăn thịt ít nhất 52 phụ nữ, trẻ em giữa những
năm 1978 và 1990. Giới chức sau đó kết án tử hình và hành quyết tên đồ tể vào
tháng 2/1994.


Bị kết tội giết hại tổng cộng 17 người đàn ông và bé trai từ năm 1978 đến 1991,
Jeffrey Dahmer là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử nước
Mỹ. Dahmer sinh năm 1960 ở West Allis, Wisconsin. Mùa hè năm 1978, y phạm
tội giết người đầu tiên khi 18 tuổi. Kẻ bệnh hoạn này thường dụ dỗ thanh niên trẻ
đến nhà, sau đó dùng rượu hoặc thuốc mê để khống chế và giết chết để ăn thịt
nạn nhân. Năm 1991, Dahmer bị bắt sau khi một nạn nhân chạy thoát và báo cho
cảnh sát. Tòa sau đó tuyên án hắn hơn 1.000 năm tù do nước Mỹ lúc đó không có
án tử hình. Tháng 11/1994, Dahmer cuối cùng phải trả giá cho những hành vi
bệnh hoạn khi bị bạn tù giết chết.


Một vụ việc ăn thịt người nổi tiếng là trường hợp của đội bầu dục Stella Maris. Trái
ngược với những tên tội phạm có hành vi bệnh hoạn, đội Stella Maris buộc phải ăn
thịt đồng loại để sống sót sau vụ tai nạn máy bay. Vào thứ sáu ngày 13/10/1972, máy
bay chở đội bóng bầu dục gồm các cựu sinh viên của trường Stella Maris, Uruguay,
ban huấn luyện, bạn bè và gia đình gặp nạn ở dãy núi Andes khi đang trên đường tới
Santiago, Chile. Sau vụ tai nạn, 45 người trên máy bay thiệt mạng, trong khi người
sống sót mắc kẹt trên núi trong điều kiện lạnh giá khoảng 2 tháng. Không còn cách
nào khác, những người sống sót đã phải thịt người chết để duy trì sự sống. Câu
chuyện về vụ tai nạn sau này trở thành đề tài cho các tác phẩm văn học, truyền hình
và điện ảnh.


Câu chuyện về kẻ ăn thịt người Issei Sagawa có thể xem là một trong những vụ việc
bất công nhất từ trước đến nay. Mặc dù phạm tội giết người và ăn thịt bạn gái người
Hà Lan, Sagawa sau đó vẫn trắng án và hưởng cuộc sống tự do tại quê nhà Nhật Bản.
Sinh năm 1949 tại Kobe, Issei đến Pháp du học năm 28 tuổi. Tại Paris, y gặp cô Renee
Hartevelt. Sau đó, y lân la làm quen và sát hại Hartevelt, rồi từ từ ăn thịt nạn nhân.
Cảnh sát sau đó bắt Issei, nhưng hắn chỉ bị giam 2 năm ở Pháp. Nhờ ông bố quyền lực,
kẻ giết người sau đó trở về Nhật để điều trị trong bệnh viện tâm thần, trước khi được
thả tự do.


Sinh năm 1870 ở Washington DC, Mỹ Albert Fish là một tên giết người hàng loạt và
có biệt danh “Người đàn ông màu xám” hay “Ma sói Wysteria”. Năm 1935, Fish bị
bắt sau khi bắt cóc giết hại cô bé Grace Budd (10 tuổi). Ngoài ra, hắn thú nhận lạm
dụng tình dục hơn 100 trẻ em và bị nghi ngờ sát hại ít nhất 5 người. Fish cũng tra tấn
và ăn thịt một số nạn nhân. Năm 1936, Fish bị hành hình trên ghế điện.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao