'Nói không với nhà nghỉ' nhưng cột sóng wifi điện thoại tự động bật đã lật tẩy tất cả bí mật xấu xa của chồng
Người vợ lên mạng than vãn về sự lừa dối của người chồng dành cho mình khiến dân mạng hết sức thông cảm.
Phụ nữ khi yêu thường rất tin tưởng thậm chí tin một cách mù quáng thế nên khi phát hiện ra người nào đó phụ tấm chân tình của mình, phụ nữ sẽ vô cùng đau khổ. Đặc biệt người đó lại là người chồng mà họ tin yêu, người chồng luôn cho họ những lời hay ý đẹp.
Câu chuyện của người vợ dưới đây là một minh chứng rằng đàn ông dù hay nói lời yêu cũng chưa chắc chung thủy. Anh chồng trong câu chuyện mà chị vợ kể lại là người "nói không với nhà nghỉ" nhưng lại lén lút đi lại với ai đó trong ấy. Nếu không phải là nhân tình thì sẽ là ai?
Thế nhưng anh chồng chối bay chối biến và chỉ khi cột sống wifi tự động bật thì mới lộ tẩy tất cả sự dối trá của anh ta.
Đau khổ vì chồng đi nhà nghỉ nhưng luôn gian dối (ảnh Beat.vn)
Cột sóng wifi tố cáo bí mật của chồng
Dưới đây là chia sẻ đầy chua xót của người vợ được đăng tải lên diễn đàn mạng xã hội:
"Đây là điện thoại của chồng em đấy ạ, và anh ấy luôn khẳng định với em nhà nghỉ không phải chỗ để anh vào. Cuộc sống hôn nhân của em đã từng rất hạnh phúc. Từ ngày em sinh con, nghỉ đẻ ở nhà, đã thưa dần những bữa cơm cùng anh, hay phải thức khuya đợi anh về. Sẽ chẳng có gì và chẳng thể nào em biết cho đến khi vô tình cầm vào điện thoại của anh. Hoá ra áp lực công việc mà anh vẫn thường hay nhắc tới là đây.
Đúng là chẳng nước mắt nào giữ được người đàn ông cạnh mình nếu như anh ta đã không muốn. Em không biết phải làm gì khi anh ấy vừa tát em. Con em còn chưa đầy tháng mà.
Em thật sự rất rối, chẳng nghĩ được mình sẽ phải làm gì. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên với ạ."
Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Những người thân làm phụ nữ thì phản ứng vô cùng mạnh mẽ vì họ vốn căm thù những gã đàn ông lăng nhăng.
- Thôi cứ bình tĩnh lại đã chị, đừng nóng vội
- Chị nên suy nghĩ kĩ chuyện này xem sao, phải ngồi lại nói chuyện với chồng chị nhé, con thơ cái quấn khổ lắm
- Đúng là đàn bà khổ, tìm đâu được gã đàn ông chung tình, vợ đẻ, con thơ mà vẫn yêu thương vợ hết mình nhỉ
Nhưng nhiều người thì lại khuyên chị vợ bỏ quách đi cho xong:
- Bỏ đi chị ạ, hạng đàn ông này không cần
- Mới có con được 1 tháng mà hắn đã tát chị thì đừng tiếc làm gì
- Vào tôi là tôi bỏ đấy, về với ông bà ngoại còn tùy chị
Bài viết hiện tại vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đúng là, tình yêu là thứ không bao giờ vĩnh cửu chỉ là hi vọng khi đã lấy nhau rồi thì vợ chồng nên tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình chứ đừng lén lút gian dối, ngoại tình, xúc phạm đối phương.
Trúc Nhi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước