Nước mắt của gia đình mất cả 3 con vì lũ quét kinh hoàng ở Lào Cai: "Bới bùn đất, tôi tìm thấy thi thể
Mưa lớn, lũ dữ ập về, sạt lở đất đá đã gây nên bao tang thương cho vùng quê nghèo. Chồng mất vợ, ba mẹ mất những đứa con, là nỗi đau quá lớn của người ở lại.
Mất cả vợ và 2 con gái chỉ sau một đêm
Bên ngoài hiên nhà nằm bên quốc lộ 4D đoạn Km16 từ thành phố Lào Cai lên huyện Sa Pa, khói hương nghi ngút, không ngớt vang lên những tiếng khóc nấc nghẹn của anh Vàng Văn Quynh (30 tuổi, thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát). Trước di ảnh vợ con, anh ngồi thẫn thờ gọi tên họ...
Nhà vốn có 4 người, vợ chồng anh Quynh và hai con gái xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi. Nhưng sau một trận lũ quét qua, giờ đây chỉ còn lại duy nhất anh Quynh ngồi đó, tay vịn vào bàn thờ, ánh mắt thất thần vô hồn trông về 3 di ảnh của vợ con.
Anh Quynh đưa bàn tay thô ráp vụng về gạt những giọt nước mắt chua cay kể lại đêm ác mộng đó. Khoảng 1h ngày 5/8, anh và gia đình đang say giấc thì ngoài trời bất ngờ mưa xối xả, thác nước đổ ầm ầm, vợ chồng anh giật mình tỉnh dậy.
"Tôi vơ vội cái đèn pin, mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, soi lên bên trên ngôi nhà một chút, bỗng thấy lộc cộc tiếng đá lớn bé va vào nhau, nước lớn từ đỉnh núi dọc theo con suối dội về cuồn cuộn, nước ngập lênh láng trên đường. Một vài chiếc xe khách đi đêm ngang qua, nước chảy xiết phải dừng ở lưng chừng dốc", anh kể.
Anh Quynh thất thần bên di ảnh của vợ con.
Trước nguy hiểm cận kề, vợ chồng anh Quynh chẳng kịp nghĩ nhiều, dắt díu con cái còn đang nửa mê nửa tỉnh tung cửa tháo chạy về hướng những chiếc xe khách để xin lánh nạn. Nhưng chỉ còn cách vài mét tới cửa xe thì dòng lũ dữ đã quét tới, cuốn phăng cả 4 người.
Trong dòng nước chảy xiết ấy, anh Quynh may mắn mắc vào rào sắt ven đường quốc lộ, còn 3 mẹ con chị Quỳnh mất tích không biết dạt về đâu, đến nay còn chưa tìm thấy xác. Anh Quynh vừa kể vừa ôm mặt khóc, mọi người trấn an bằng những cái xoa vai nhẹ nhàng.
Một số người thân trong gia đình đến thắp hương cho vợ con anh Quynh.
Gạt nước mắt, anh lại nói trong nghẹn ngào: "Hai vợ chồng nhìn thấy đá lọc cọc ngay trước mắt, nước lũ ngập lên tới đường. Vợ tôi chạy vào bế đứa út thì tôi bảo là cả nhà lên gác, nếu có làm sao thì cả nhà cùng chết. Vợ tôi mới bảo, thôi anh ơi con nhà mình còn nhỏ, chúng mình bế con lên xe khách bên đường xin lánh nạn, chứ cứ ở đây biết đường nào mà lần. Rồi sau đó cả nhà chạy sang phía bên xe khách đậu bên đường, chưa kịp đến mép đường nhựa thì nước từ đâu ập đến cuốn trôi tất cả.
Bất ngờ quá, trong lúc trôi cả 4 người không bám được nhau, tôi không biết gì nữa, đến lúc mắc kẹt vào thanh sắt chắn vệ đường, thấy đau tôi mới biết là mình còn sống. Ngoài trời là một màu đen mù mịt, tôi cố gắng đứng dậy, bước tập tễnh đi trong đêm gọi vang tên vợ, tên con mà không thấy ai trả lời, tất cả lạc vào vô vọng".
Từ lúc trận lũ đi qua, khắp người bầm dập vết thương, mặc dù đau đớn nhưng anh Quynh vẫn bò lê ra xung quanh tìm vợ, tìm con. Mọi lực lượng từ bộ đội, công an, dân quân, thanh niên tình nguyện, bà con nhân dân địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0.
Nhiều người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình anh.
Gia đình hai bên nội ngoại cũng huy động tất cả mọi người vào cuộc, biết là như mò kim đáy bể nhưng vẫn hi vọng có một phép màu xảy ra.
Nhắc đến cô con gái cả, anh Quynh khóc không thành tiếng: "Cháu nó học giỏi lắm các cô các chú ạ, tổng kết năm học môn nào cũng đạt điểm cao. Biết gia đình khó khăn, bố mẹ bận rộn, lam lũ kiếm tiền cháu toàn tự bắt xe buýt xuống dưới trường ở xã Cốc San (Bát Xát) học. Đi học về là lao vào giúp đỡ bố mẹ quét nhà, nấu cơm, trông em, nó chả ngại việc gì".
Một vài người thân trong gia đình anh Quynh tâm sự: "Vợ nó hiền lành, chăm chỉ làm ăn, con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn cả, gia đình chỉ mong sao tìm thấy ba mẹ con, có như thế mới nguôi ngoai phần nào".
"Tôi gào thét và bới bùn đất tìm các con..."
Chị Tới kể lại trận lũ kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 3 đứa con.
Sau cơn mưa lớn cả đêm, anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới chạy ra sau nhà đào rãnh cho nước lũ khỏi tràn vào nhà, trong lúc đó một khối lượng đất đá trên đồi cao đã ập xuống đúng chỗ 3 người con đang ngủ và anh chị đã vĩnh viễn mất đi những khúc ruột của mình.
Chị Tới sụt sùi: "Tôi vào phòng các con, mọi thứ trước mắt chỉ là một đống bùn đất, tôi gọi anh Quy với giọng thất thanh, anh Quy chạy vào, lúc đấy, mọi người ở phía trên ngôi nhà cũng chạy xuống, tôi gào thét và bới bùn đất tìm các con. Bới được đứa lớn, nó vẫn còn ấm lắm, tôi dùng mọi cách cho nó tỉnh lại nhưng không thấy nó trả lời gì cả. Mọi người vẫn bới ngay chỗ đứa lớn nằm, cuối cùng thấy hai đứa còn lại. Tôi mất con vĩnh viễn rồi, chẳng còn gì, tay trắng hoàn trắng, từ lúc lấy nhau đến giờ hai vợ chồng tần tảo lao động lo cho con, bây giờ các con chết hết cả, biết sống bằng cách nào đây".
Ngôi nhà của gia đình tan hoang, bị bùn đất phủ kín khắp nơi không thể ở được
Nói đến đâu, hai hàng nước mắt chị Tới chảy giàn giụa. Chị còn tự trách bản thân giá như lúc đó chị ngủ cùng để ra đi với các con, không phải ở lại chứng kiến cảnh đau lòng.
Sau khi tai họa xảy ra, tất cả nhà cửa của gia đình chị Tới khắp nơi đều ngổn ngang bùn đất, không thể ở được. Bà con láng giềng cùng chính quyền địa phương chung tay giúp sức dựng lán trên bãi đất gần đó cho gia đình chị ở tạm, một mặt hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, giải phóng bùn đất, sửa sang lại ngôi nhà cũ bị hư hỏng.
Trong cơn lũ xảy ra vào rạng sáng 5/8 vừa qua, Bát Xát là huyện chịu nhiều thiệt hại nhất tỉnh Lào cai về người, về của. Vài chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm ha hoa màu bị vùi lấp, đáng buồn nhất là nhiều nạn nhân bị lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Bên ngoài hiên nhà nằm bên quốc lộ 4D đoạn Km16 từ thành phố Lào Cai lên huyện Sa Pa, khói hương nghi ngút, không ngớt vang lên những tiếng khóc nấc nghẹn của anh Vàng Văn Quynh (30 tuổi, thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát). Trước di ảnh vợ con, anh ngồi thẫn thờ gọi tên họ...
Nhà vốn có 4 người, vợ chồng anh Quynh và hai con gái xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi. Nhưng sau một trận lũ quét qua, giờ đây chỉ còn lại duy nhất anh Quynh ngồi đó, tay vịn vào bàn thờ, ánh mắt thất thần vô hồn trông về 3 di ảnh của vợ con.
Anh Quynh đưa bàn tay thô ráp vụng về gạt những giọt nước mắt chua cay kể lại đêm ác mộng đó. Khoảng 1h ngày 5/8, anh và gia đình đang say giấc thì ngoài trời bất ngờ mưa xối xả, thác nước đổ ầm ầm, vợ chồng anh giật mình tỉnh dậy.
"Tôi vơ vội cái đèn pin, mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, soi lên bên trên ngôi nhà một chút, bỗng thấy lộc cộc tiếng đá lớn bé va vào nhau, nước lớn từ đỉnh núi dọc theo con suối dội về cuồn cuộn, nước ngập lênh láng trên đường. Một vài chiếc xe khách đi đêm ngang qua, nước chảy xiết phải dừng ở lưng chừng dốc", anh kể.
Anh Quynh thất thần bên di ảnh của vợ con.
Trước nguy hiểm cận kề, vợ chồng anh Quynh chẳng kịp nghĩ nhiều, dắt díu con cái còn đang nửa mê nửa tỉnh tung cửa tháo chạy về hướng những chiếc xe khách để xin lánh nạn. Nhưng chỉ còn cách vài mét tới cửa xe thì dòng lũ dữ đã quét tới, cuốn phăng cả 4 người.
Trong dòng nước chảy xiết ấy, anh Quynh may mắn mắc vào rào sắt ven đường quốc lộ, còn 3 mẹ con chị Quỳnh mất tích không biết dạt về đâu, đến nay còn chưa tìm thấy xác. Anh Quynh vừa kể vừa ôm mặt khóc, mọi người trấn an bằng những cái xoa vai nhẹ nhàng.
Một số người thân trong gia đình đến thắp hương cho vợ con anh Quynh.
Gạt nước mắt, anh lại nói trong nghẹn ngào: "Hai vợ chồng nhìn thấy đá lọc cọc ngay trước mắt, nước lũ ngập lên tới đường. Vợ tôi chạy vào bế đứa út thì tôi bảo là cả nhà lên gác, nếu có làm sao thì cả nhà cùng chết. Vợ tôi mới bảo, thôi anh ơi con nhà mình còn nhỏ, chúng mình bế con lên xe khách bên đường xin lánh nạn, chứ cứ ở đây biết đường nào mà lần. Rồi sau đó cả nhà chạy sang phía bên xe khách đậu bên đường, chưa kịp đến mép đường nhựa thì nước từ đâu ập đến cuốn trôi tất cả.
Bất ngờ quá, trong lúc trôi cả 4 người không bám được nhau, tôi không biết gì nữa, đến lúc mắc kẹt vào thanh sắt chắn vệ đường, thấy đau tôi mới biết là mình còn sống. Ngoài trời là một màu đen mù mịt, tôi cố gắng đứng dậy, bước tập tễnh đi trong đêm gọi vang tên vợ, tên con mà không thấy ai trả lời, tất cả lạc vào vô vọng".
Từ lúc trận lũ đi qua, khắp người bầm dập vết thương, mặc dù đau đớn nhưng anh Quynh vẫn bò lê ra xung quanh tìm vợ, tìm con. Mọi lực lượng từ bộ đội, công an, dân quân, thanh niên tình nguyện, bà con nhân dân địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0.
Nhiều người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình anh.
Gia đình hai bên nội ngoại cũng huy động tất cả mọi người vào cuộc, biết là như mò kim đáy bể nhưng vẫn hi vọng có một phép màu xảy ra.
Nhắc đến cô con gái cả, anh Quynh khóc không thành tiếng: "Cháu nó học giỏi lắm các cô các chú ạ, tổng kết năm học môn nào cũng đạt điểm cao. Biết gia đình khó khăn, bố mẹ bận rộn, lam lũ kiếm tiền cháu toàn tự bắt xe buýt xuống dưới trường ở xã Cốc San (Bát Xát) học. Đi học về là lao vào giúp đỡ bố mẹ quét nhà, nấu cơm, trông em, nó chả ngại việc gì".
Một vài người thân trong gia đình anh Quynh tâm sự: "Vợ nó hiền lành, chăm chỉ làm ăn, con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn cả, gia đình chỉ mong sao tìm thấy ba mẹ con, có như thế mới nguôi ngoai phần nào".
"Tôi gào thét và bới bùn đất tìm các con..."
Cùng nỗi đau như gia đình anh Quynh, cách đó không xa, những giọt nước mắt của gia đình anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới ở thôn Luổng Giang, xã Cốc San, huyện Bát Xát biết bao giờ mới hết. Ba con nhỏ bị tử thần cướp đi ngay trước mắt, còn nỗi đau nào, mất mát nào lớn hơn đối với anh chị.
Chị Tới kể lại trận lũ kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 3 đứa con.
Sau cơn mưa lớn cả đêm, anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới chạy ra sau nhà đào rãnh cho nước lũ khỏi tràn vào nhà, trong lúc đó một khối lượng đất đá trên đồi cao đã ập xuống đúng chỗ 3 người con đang ngủ và anh chị đã vĩnh viễn mất đi những khúc ruột của mình.
Chị Tới sụt sùi: "Tôi vào phòng các con, mọi thứ trước mắt chỉ là một đống bùn đất, tôi gọi anh Quy với giọng thất thanh, anh Quy chạy vào, lúc đấy, mọi người ở phía trên ngôi nhà cũng chạy xuống, tôi gào thét và bới bùn đất tìm các con. Bới được đứa lớn, nó vẫn còn ấm lắm, tôi dùng mọi cách cho nó tỉnh lại nhưng không thấy nó trả lời gì cả. Mọi người vẫn bới ngay chỗ đứa lớn nằm, cuối cùng thấy hai đứa còn lại. Tôi mất con vĩnh viễn rồi, chẳng còn gì, tay trắng hoàn trắng, từ lúc lấy nhau đến giờ hai vợ chồng tần tảo lao động lo cho con, bây giờ các con chết hết cả, biết sống bằng cách nào đây".
Ngôi nhà của gia đình tan hoang, bị bùn đất phủ kín khắp nơi không thể ở được
Nói đến đâu, hai hàng nước mắt chị Tới chảy giàn giụa. Chị còn tự trách bản thân giá như lúc đó chị ngủ cùng để ra đi với các con, không phải ở lại chứng kiến cảnh đau lòng.
Trong cơn lũ xảy ra vào rạng sáng 5/8 vừa qua, Bát Xát là huyện chịu nhiều thiệt hại nhất tỉnh Lào cai về người, về của. Vài chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm ha hoa màu bị vùi lấp, đáng buồn nhất là nhiều nạn nhân bị lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
2 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
4 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
5 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
5 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
6 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
7 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
11 giờ trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
19 giờ trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
20 giờ trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
20 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
21 giờ trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
-
1 ngày trướcSau hơn 4 tiếng gây ra vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang trên đường lái ô tô bỏ trốn.
-
1 ngày trướcBé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) đã sinh con trai nặng 3kg. Công an lấy mẫu ADN của cháu bé vừa sinh để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.
-
1 ngày trước"Trong suốt 6 tháng mang thai, con không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con. Hơn nữa, con cũng to cao nên cũng khó phát hiện".
-
1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
51 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước