Ở bên nhau không phải là CHỮ NỢ, em vẫn muốn trả cả thanh xuân này bởi CHỮ DUYÊN
Duyên và Nợ. Em tin ai cũng dành một phần thanh xuân của mình cho chữ Duyên và cả đời thanh xuân cho từ Nợ. Rằng có ai tin vào Duyên và Nợ không? Em tin, em tin nhiều lắm.
Gặp được nhau là cái duyên, ở cạnh nhau là cái nợ. Em từng nghĩ sao em mải miết đi tìm người đàn ông của đời mình nhưng sao mãi thất bại, em đem hết trái tim em mà trao cho đối phương sao em vẫn thua.
Em từng hận đàn ông, vì phản bội em, vì rời bỏ em. Nhưng em biết suốt chặng hành trình mà em đi, những người em gặp, em dừng lại một ngày, hai tháng, hay ba năm là do duyên số.
Đã là duyên số thì không thể tránh khỏi. Bây giờ em nghĩ chắc kiếp trước mình và những người cũ mắc mối lương duyên chưa kịp gặp, nên kiếp này gặp rồi, đi rồi âu cũng là cơ duyên. Mà cái duyên chẳng chắc chắn bằng cái nợ, duyên đến rồi duyên đi, người ở lại hay không để xem kiếp trước người nợ ta hay ta nợ người có nhiều không?
Có người nợ nhau cả cuộc đời, có người nợ nhau nửa đời hay chỉ mươi mười năm. Em chỉ mong gặp được người em nợ, người cũng nợ em cả đời. Em muốn nợ lấy người kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa mà không muốn trả.
Chữ duyên lớn lắm, gặp nhau là phúc là phận, chữ nợ lại lớn hơn, chẳng phải có thể dứt áo ra đi mãi đâu. Phải trải qua những đắng cay vui khổ mới mong trả đủ, mới mong rời đi.
Em gặp anh âu cũng là cái duyên mà cũng chắc là cái nợ. Yêu nhau nhưng chẳng nói chẳng rằng, cứ ngày qua ngày cạnh nhau, thấu hiểu nhau đến từng hơi thở, yêu nhau hơn bao giờ hết, yêu thấy chẳng đủ. Thậm chí quên mất chuyện tỏ tình mà đã ở bên nhau, bỏ qua chuyện tỏ tình mà tính luôn chuyện cầu hôn.
Là muốn chung sống cùng nhau, đi làm, đi chợ, nấu cơm, sinh con, sống đúng nghĩa một gia đình. Em và anh từng nghĩ hay tại kiếp trước mình nợ nhau nhiều quá nhỉ, nên bây giờ mình đến với nhau nhanh, nhanh bằng cả tấm chân tình, bằng tình yêu mãnh liệt. Duyên thì đã gặp, nợ thì đang trả, liệu mình sẽ trả chữ nợ ấy bằng cả đời không anh?
Những người đi qua bởi chữ duyên em từng không muốn dừng lại, nhưng anh em muốn dừng lại ngay đây, ngay bây giờ, ngay lúc này. Nếu hôm nay mình ở cạnh nhau không phải là chữ nợ thì em vẫn muốn trả, trả cả thanh xuân này bởi chữ duyên.
Theo Emdep
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước