Phấn khích với màn song ca ngọt ngào của mẹ chồng nàng dâu
Trong tập 22 của Mẹ chồng nàng dâu, khán giả vô cùng phấn khích trước màn song ca ngọt ngào của mẹ chồng và nàng dâu đến từ Tây Ninh.
Mẹ chồng là Võ Thị Kim Liên, sinh nắm 1966 và con dâu Nguyễn Thị Băng Châu, sinh năm 1988, đã làm dâu mẹ chồng được 3 năm.
Mẹ chồng Kim Liên chia sẻ, ấn tượng vô cùng với con dâu ngày về ra mắt vì con ăn mặc bình dân, dù sống ở thành phố nhưng lại giản dị, gọn gàng. Con dâu lại làm nghề diễn cải lương nên mẹ chồng cũng sợ không biết đây là diễn hay là thật.
Con dâu Băng Châu lại chia sẻ, ngày đầu về cũng thấy hơi sợ sợ mẹ chồng, vì mẹ ít nói, nên không mấy gần gũi. Nhưng khi ở lại chơi mấy ngày, mẹ chồng cũng tạo điều kiện cho mình nói chuyện nên cả hai cũng gần gũi hơn.
Mẹ chồng lại tỏ ra rất thích con dâu vì mẹ cũng mê cải lương, trong khi con dâu lại là nghệ sĩ diễn môn nghệ thuật truyền thống này. Khi được MC Quyền Linh gợi ý, cả mẹ chồng và nàng dâu đã có một màn song ca khiến cả khán phòng vô cùng thích thú.
Mẹ chồng nàng dâu có màn song ca "Tuyệt đỉnh" trong tập 22
Mẹ chồng Kim Liên và con dâu Băng Châu vô cùng hợp nhau, thi thoảng lại chở nhau đi mua vải về may đồ vì con dâu còn biết may đồ. Hợp nhất chính là thích hát chung, thi thoảng lại hát cùng nhau.
Khi được hỏi về những mâu thuẫn hàng ngày trong cuộc sống, Bích Châu cho rằng, gần như chỉ có mỗi chuyện hay mua đồ cho con là bị mẹ chồng la. Vì thích mua đồ cho con và hay mua nhiều nên bị mẹ chồng la vì sợ con dâu tốn kém, cháu lại lớn nhanh nên cũng chưa kịp mặc. Ban đầu con dâu chưa hiểu chuyện nên cũng buồn nhưng sau hiểu ra thì cũng thông cảm với mẹ.
Chuyện ở cữ cũng khiến con dâu và mẹ chồng không hợp nhau. Vì bà bắt con dâu phải đắp lá trầu không lên mắt để bớt sưng, bắt không được tắm gội trong vòng 1 tháng, còn cả chuyện không được ăn đồ chua, đồ lạnh.... Con dâu có vẻ không thích nhưng cũng vẫn làm theo ý mẹ vì một là sợ mẹ, hai là sợ hậu sản...
Đôi khi mẹ chồng con dâu cũng mâu thuẫn vì chuyện chăm con cháu. Mẹ chồng thì chăm theo kiểu ngày xưa, còn con dâu thì tư tưởng hiện đại hơn, lại mới có con đầu lòng nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, mẹ chồng cũng rất nhỏ nhẹ khuyên bảo và về sau, con dâu cũng rất nghe lời mẹ chồng.
Những mâu thuẫn nhỏ đó không phải là vấn đề, mẹ chồng và nàng dâu hết sức hòa thuận và vui vẻ. Đâu phải ai cũng có được tình cảm mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp và hòa thuận như vậy. Tình cảm này mới chính là thứ tình cảm đáng trân trọng và yêu thương!
Bảo Nhi
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước