Phát hiện 5 chiếc bật lửa trong túi áo người yêu và sự thật ngã ngửa làm cô gái muốn chia tay 'ngay và luôn'
Một ngày bất ngờ đến phòng người yêu chơi và cô gái không thể tin mình đã bị qua mặt suốt thời gian dài.
Trong chuyện tình yêu, nghi kị nhất là lời nói dối. Có những chuyện dù chỉ là nhỏ nhưng lời nói dối mới là chuyện lớn. Yêu nhau mà lại lừa dối nhau tức là không thực lòng yêu đối phương hai là không tôn trọng người khác. Có lẽ mọi chuyện sẽ không quá phức tạp nếu như cô gái này không quy cả tội lừa bạn gái của anh chàng kia vào. Gộp một lúc thành 2 tội, đáng để cô gái phải nóng mặt đòi chia tay. Câu chuyện ghi lại như sau:
"Vật chứng" cô gái thu được trong phòng người yêu
"Trước khi yêu, mình hỏi có hút thuốc không thì anh ấy bảo có hút nhưng bỏ lâu lắm rồi. Riêng mình là người cực ghét mùi thuốc lá!
Thỉnh thoảng đi chơi, mình có ngửi thoang thoáng mùi thuốc nên có hỏi thì người yêu chối, bảo anh không hút là không hút rồi thề thót này nọ. Mình dọa nếu anh hút thì khai sớm cho em, em còn xem xét bỏ qua, nhưng nếu anh không khai mà để em phát hiện ra thì chia tay.
Và rồi hôm nay, mình qua phòng người yêu chơi, lúc đến cứ thấy anh ấy lấy gì trong cái bao áo đang treo rồi thi thoảng nhìn trộm mình.
Lúc anh ấy không để ý, mình ra xem thì bất ngờ lắm mọi người ạ. Không hút thuốc thì tại sao lại có nhiều bật lửa thế này?
Bây giờ mình phải làm sao đây?".
Cô gái đã từng cảnh cáo bạn trai không được nói dối và nếu có thực sự hút thuốc thì phải thành thật, cô sẽ bỏ qua và hai người sẽ có phương án giải quyết. Nhưng anh chàng này lại cứ thề thốt, cho rằng mình vô tội. Một ngày đẹp trời cô đến nhà bạn trai và phát hiện 5 chiếc bật lửa, lúc này bí mật mới bại lộ. Hóa ra anh chàng là người nghiện thuốc lá nhưng lại nói không hút còn thề này thề kia. Cô gái bực vì anh chàng này đã lừa dối mình, coi mình là kẻ ngốc. Cái tội giấu giếm là một, tội thứ 2 chính là tội tự cho mình vô tội, làm điều mà cô vô cùng ghét.
Vì phát hiện điều này, cô gái muốn chia tay và đã lên mạng tư vấn cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thông cảm với cô gái vì hút thuốc là một chuyện nhưng lừa dối còn tự oai oách như anh chàng kia thì phải bị cảnh cáo mới rút ra được bài học.
Một vài người khuyên cô gái nên nói chuyện nghiêm túc với bạn trai để anh này nhận ra cái sai và bỏ thuốc. Nếu anh ta vẫn cố chấp thì lúc đó suy nghĩ chuyện chia tay cũng chưa muộn.
Đúng là trong tình yêu, một ngày nào đó phát hiện mình bị người yêu lừa dối thì không có gì tả nổi cảm xúc lúc đó... nên đã yêu thì đừng nói lời dối trá nhau.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước