Tưởng yêu được gái ngoan, điếng người phát hiện thứ trong nhà tắm
Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sang trang khi tán được một cô người yêu xinh đẹp, hiền thục, ai ngờ... tất cả đều là giả dối.
Tôi từ bỏ tình yêu 2 năm của mình để chạy theo một cô gái. Đối với tôi khi đó chẳng có thứ tội lỗi hay day dứt nào cả. Hết yêu thì chia tay, gặp người hợp hơn thì yêu, vậy thôi. Nên dù bạn gái cũ năn nỉ van xin tôi vẫn mặc kệ. Tôi chỉ dành cho cô ấy vài tin nhắn động viên, nói rằng "em hãy quên anh đi, anh không hợp với em".
Rồi tôi lao đầu vào tán tỉnh cô bạn gái tôi mới quen, xinh đẹp, dịu hiền. Mới gặp em lần đầu tôi đã nghĩ đây là chân ái cuộc đời. Ai cũng nói em rất dịu dàng, ăn nói dễ nghe, được nhiều đàn ông vây quanh. Một gã có công việc thu nhập tốt lại có ngoại hình bắt mắt như tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thẻ tán được em.
Nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi phải mất rất nhiều công sức, thời gian, gần 1 năm trời mới khiến em chính thức nhận lời yêu tôi. Dù rằng trước đó tôi cũng cảm nhận em quý mến mình nhưng tất cả chỉ dừng lại ở từ quý mến.
Tôi mua đồ đẹp, quần áo, tặng em đủ các món quà mà em cũng không rung động. Em cũng chưa từng đòi tôi phải có cái này cái kia cho em, tất cả là tôi chủ động. Thế nhưng... mãi gần 1 năm em mới đổ. Cái ngày em nói yêu tôi, tôi suýt ngất. Cuối cùng tôi cũng thành công. Có được người con gái tôi thích là một chuyện, chiến thắng bản thân mình là chuyện thứ 2.
Em ở trong căn hộ nhỏ, nghe nói tích cóp tiền bạc mua được, còn đang trả góp. Tôi đúng là "anh hùng cứu mỹ nhân", sẵn sàng bỏ ra cho em tháng gần 10 triệu để em trả số tiền nợ ngân hàng. Ban đầu em không nhận nhưng vì tôi nói rất khéo nên em cũng bằng lòng. Em nói mình ở một mình, tôi có thể thường xuyên qua lại nên đôi lúc, tôi hay đánh úp, đến nhà em bất ngờ.
Hơn 1 năm yêu nhau, tôi nhận ra mình thật sự hạnh phúc vì được em chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc và hơn cả, hai đứa có không gian riêng để thoải mái mọi chuyện. Thế nhưng, sau chuyến công tác nửa tháng về, tôi vì nhớ em quá mà đến nhà em bất ngờ và rồi tôi đã phát hiện sự thật vô cùng choáng váng.
Vào trong nhà tắm để thay đồ, tôi chợt nhận ra thứ mà đàn ông hay dùng đó là lăn nách của nam. Tôi còn thấy cả chiếc bàn chải khác ở đó, không phải của tôi. Tôi hơi hốt hoảng nhưng không hỏi em. Tôi tỏ ra như không biết chuyện gì, để thử lòng người yêu xinh đẹp.
1 tháng sau đó, tôi lại nói đi công tác tiếp, chỉ đi 4 ngày nhưng 3 ngày tôi đã về và rồi tôi lại đến nhà em bất ngờ. Hôm đó, tôi đã không còn thấy những thứ kia, và điều đó càng dấy lên nghi ngờ trong tôi. Tôi tìm tòi trong nhà tắm của em và rồi phát hiện 1 vỉ "áo mưa" cất rất kĩ, gói ghém cẩn thận. Một người không nghi ngờ gì sẽ không động đến chỗ đó. Nhưng tôi thì không, vì tôi đã hoài nghi em nên phải tìm cho bằng được bằng chứng.
Tôi ném vào mặt em thứ tang vật "bẩn thỉu", còn em thì không mảy may khóc lóc hay xin lỗi tôi. Điều đó làm tôi hơi choáng. Em thẳng thắn "thôi, chuyện đã đến nước này, em cũng không giấu anh, em có người yêu mới rồi, em không còn yêu anh nữa". Tôi hốt hoảng hỏi tại sao thì em không giải thích, em nói không còn yêu tôi, không hợp nhau.
Câu trả lời như lưỡi dao cứa vào tim tôi, chẳng khác nào lời tôi nói với người yêu cũ. Tôi dọa sẽ tố cáo em nhưng em cười khẩy và nói rằng, bạn trai mới của em đã biết chuyện này, anh ấy đang chờ em bỏ tôi. Hóa ra đây chính là kế hoạch của bọn họ. Em đào mỏ tôi, ăn tiền của tôi bao ngày tháng qua để rồi bây giờ em đạp đổ.
Tôi lủi thủi bước đi, cuối cùng tôi nhận ra mình đã quá sai lầm trong tình yêu. Háo sắc, chọn nhầm người để rồi bây giờ phải chịu quả báo. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho một kẻ bội bạc, coi rẻ tình yêu chân thành của ngườ khác. Lúc này, trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ tới người yêu cũ, nhưng tôi còn mặt mũi nào để liên lạc và xin em thứ tha?
Trọng Hải
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước