"Phòng nghỉ" dã chiến trốn nóng 38 độ C của người Hà Nội

Nhiệt độ ngoài trời trên 38 độ C khiến nhiều người ở Hà Nội phải chui xuống hầm để nghỉ trưa tránh cái nóng như thiêu như đốt.


'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 1
Trưa 31/5, các hầm bộ hành trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) trở thành nơi ngủ trưa của nhiều người lao động. Nhiệt độ ngoài trời đo được trưa nay lên tới 38 độ C trong khi dưới hầm mát mẻ.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 2
Thời gian gần đây, hầm bộ được chăm sóc, quét dọn liên tục nên khá sạch sẽ, sàn bóng bẩy, mát mẻ, giúp cho những người chui vào đây giảm được khá nhiều nhiệt.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 3
Đó là lý do nhiều công nhân xây dựng, thợ lao động tìm đến nghỉ trưa, đặc biệt là những ngày nóng nực. Khi các phương tiện lưu thông bên trên bị bỏng rát bởi hơi nóng hầm hập, thì tại đây không gian khá yên tĩnh, giúp cho nhiều người có được giấc ngủ sâu.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 4
Tuy nhiên, theo quy định, không ai được nằm ngủ dưới hầm để dành lối cho người đi bộ.
Một nữ nhân viên bảo vệ cho biết, anh thường xuyên nhắc nhở nhưng không hiệu quả.
"Dưới này ít người qua lại, cũng không nỡ cấm họ nghỉ trưa", chị nói.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 5
Các bồn hoa đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... cũng có khá đông người tranh thủ
ngủ trưa.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 6
Thậm chí, có phụ nữ mang cả chăn, ghế để ngủ nghỉ trên các thảm cỏ.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 7
Tại các quán nước, nhiều người mắc võng nằm ngủ dưới bóng cây.

'Phong nghi' da chien tron nong 38 do C hinh anh 8
Thời trang của nhiều người đi đường hôm nay kín mít từ đầu tới chân. Phần lớn phụ nữ
phải trang bị áo chống nắng.

Theo Zing

Tin tức mới nhất