Quá giới hạn chịu đựng, đàn bà làm 4 điều khiến đàn ông hối không kịp
Khi phụ nữ đã quá tổn thương, phụ nữ sẽ làm những điều khiến đàn ông phải thấy sợ, thậm chí thấy hối hận sau này.
1. Không còn cằn nhằn, trách móc
Đàn ông nên hiểu, phụ nữ có yêu mới cằn nhằn, có thương mới để ý mà trách cứ. Suy cho cùng, phụ nữ chỉ mong muốn chồng con có thể tốt hơn, gia đình hạnh phúc hơn mà thôi.
Chưa kể đằng sau mỗi lời cằn nhằn, than phiền ấy còn là sự mong muốn người đàn ông có thể giúp đỡ, thấu hiểu. Mà đàn ông lại chán chê cả những lời thở than có chủ đích ấy.
Chỉ là sẽ có lúc đàn bà thật sự im lặng, chẳng màng cằn nhằn, chẳng màng trách móc điều gì. Lúc này, đàn ông đừng vội mừng vì sự im lặng ấy sẽ mở màn cho một cuộc ra đi vì đã chịu đựng quá nhiều.
2. Lạnh lùng, thờ ờ
Phụ nữ không bao giờ trở nên lạnh nhạt, vô cảm khi được người đàn ông của mình yêu thương, chiều chuộng. Vậy nên nếu một ngày họ thờ ơ với tất cả, có nghĩa đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Vốn dĩ phụ nữ không ngại chịu nghèo chịu khổ, họ chỉ không thể chịu được vô tâm của người đàn ông, không thể chịu nổi cảnh chung giường nhưng không chung cảm xúc.
Đàn ông biết không, khi đàn bà đã mặc kệ thì dù cho anh ta làm gì, cô ấy cũng coi như không. Họ lạnh lùng và chẳng còn thiết tha gì.
3. Không còn rơi nước mắt
Đàn ông thường nói chẳng sợ gì, chỉ sợ nước mắt phụ nữ. Nhưng mà nhé, phụ nữ dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ. Đôi khi chỉ 1 câu hỏi, 1 hành động bé xíu cũng đủ khiến cô ấy vui vẻ trở lại.
Nhưng nếu có một ngày phụ nữ trở nên cạn kiệt nước mắt. Ngay cả đau lòng cỡ nào, đối phương có phạm sai lầm cỡ nào cũng không rơi một giọt thì đàn ông nên biết sợ đi!
Khi đàn bà không còn khóc nữa thì chính là lúc họ tuyệt tình thực sự. Đến lúc này có lẽ sự rời đi chỉ là báo trước mà thôi..
4. Phũ phàng rời đi
Nhiều người đàn ông tự tin rằng dù mình có làm sai nhiều đi chăng nữa, phụ nữ cũng sẽ tha thứ. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Phụ nữ có thể nhịn nhục, mù quáng khi yêu nhưng một khi vượt quá giới hạn, họ sẽ bước đi một cách tuyệt tình, không để lại bất kỳ cơ hội nào, chẳng vương vấn hay luyến tiếc.
Sự cạn tình cạn tâm của phụ nữ thực sự đáng sợ hơn đàn ông gấp trăm lần. Thế nên đàn ông ạ, không phải phụ nữ lúc nào cũng chết trong "mật ngọt" đâu.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước