‘Quý cô tuổi Dần’ động lòng trước những chia sẻ xúc động của ông bố đơn thân
Cùng từng đổ vỡ hôn nhân, cũng đang nuôi con một mình, “quý cô tuổi Dần” xúc động trước những lời nói chân thành của nhà trai tại chương trình “Bạn muốn hẹn hò”.
Xuất hiện tại tập 967 chương trình Bạn muốn hẹn hò là cặp đôi Phạm Văn Sơn (38 tuổi, Đồng Nai) và Võ Thị Hoa (38 tuổi, làm việc tại Thủ Đức, TP. HCM).
Văn Sơn nhận mình là người năng động, hòa đồng. Anh hiện là bố đơn thân của một cô con gái hơn 3 tuổi. Vì nuôi con một mình nên Văn Sơn có thể tự lo mọi việc trong nhà, nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc người khác. Anh cũng cho đây là thế mạnh của bản thân.
Văn Sơn hiện là bố đơn thân của cô con gái hơn 3 tuổi
Văn Sơn từng ly hôn. Anh buồn vì cuộc hôn nhân tan vỡ và tự nhận do mình vô tâm lúc vợ sinh em bé, thường xuyên đi làm đêm. Anh cho rằng, ít quan tâm có thể là nguyên nhân khiến tình cảm nhạt nhòa, hôn nhân tan vỡ.
Đàng gái Võ Hoa cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và ly hôn năm 2018. Cô hiện có hai người con.
Con trai ở với nhà nội, còn Hoa đang nuôi con gái. Võ Hoa nhận mình có nhược điểm đã giận thì không nói gì. Nhà cửa bề bộn cũng sẽ khiến cô khó chịu.
Đến chương trình, Văn Sơn hy vọng tìm được người hiểu được hoàn cảnh của anh, thông cảm với anh và có cá tính một chút. Hai MC hết lời khen ngợi đàng gái và cho rằng, Võ Hoa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của nhà trai.
Võ Hoa chia sẻ mong muốn: “Em mong bạn trai tương lai là người có ngoại hình cao hơn em. Thật ra, điều em cần nhất là người đàn ông tử tế, có sự bao dung và thấu hiểu với hoàn cảnh của mình. Nếu đã chấp nhận thì người đó không nên có kiểu ‘con anh, con tôi’”.
Võ Hoa cũng một mình nuôi con nhỏ
Người thân của nhà trai chia sẻ ấn tượng với đàng gái và hy vọng cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể tiến xa hơn.
Sau khi mở rào tình yêu, cả hai trao nhau những lời có cánh. Đàng gái Võ Hoa đọc một bài thơ xúc động, bày tỏ những điều mình đã trải qua trong cuộc sống.
Cô cũng hy vọng đối phương có thể “điền vào câu cuối của bài thơ” để viết tiếp chặng đường tương lai.
"Dù em đã ly hôn 5 năm rồi nhưng hôm nay em mới lấy hết can đảm để tìm đến chương trình. Em cho rằng, người phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì họ cũng cần một bờ vai để tựa", Võ Hoa chia sẻ.
Về phần Văn Sơn, anh cho rằng cả hai đều có con riêng, đều nuôi con một mình nên anh rất hiểu việc phải chia sẻ tình cảm yêu thương với các con.
Cả hai mong muốn tìm được người phù hợp chữa lành tổn thương tinh thần
"Theo anh nghĩ, có yêu thương thì sẽ có tất cả, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ luôn đong đầy", câu nói của Văn Sơn khiến Võ Hoa có phần xúc động.
Cả hai nắm tay nhau nói lời chân tình. Văn Sơn bày tỏ mong muốn đưa nàng về quê chung sống và hứa hẹn sẽ cố gắng không để những sai sót trong quá khứ xảy ra. Võ Hoa cũng khẳng định, nếu thực sự có tình yêu, thời gian sẽ trả lời.
Sau 3 tiếng đếm của MC, cả hai bấm nút hẹn hò trong tiếng reo hò của khán giả, bắt đầu một chặng đường tình cảm mới.
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
11 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
22 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước