Sau 1 năm bỏ theo tình nhân, chồng đưa vợ 3 tỷ cầu xin trở về
Lúc này ngoài tiền bạc trong tay, anh ta chẳng có gì hết, chưa kể bệnh tật đầy mình. Vậy nên, anh ta ngỏ ý dùng tiền... mua lại vợ.
Dù thời đại 4.0 nhưng con đường đi đến bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ xem ra vẫn còn "xa vạn dặm" với một số gia đình. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây cũng vì tư tưởng ấy mà có hành động khó có thể chấp nhận được.
Câu chuyện được người vợ kể lại. Chị này lấy chồng cách đây 6 năm, đã có 2 cô con gái.
Chồng chị khao khát con trai nên đòi nhất định phải "nặn" ra được một thằng cu. Và anh ta làm điều đó bằng cách ngoại tình.
Khi biết tin cô bồ kia đã bầu con trai, anh chồng nhất quyết đòi ly hôn.
Bài tâm sự gây chú ý.
"Khi ấy mình và 2 đứa con gái khóc cạn nước mắt van xin anh hãy nghĩ lại. Nhưng anh nói: 'Cô ấy đang mang thai con trai cho tôi. Con trai mới là con, còn con gái tôi không thiết'. Ngày ấy, câu nói ấy… Mình không bao giờ có thể quên được".
Sau khi bị chồng bỏ rơi, dù đau đớn nhưng chị vợ gạt bỏ đau thương, cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc 2 cô con gái. Sau bao sóng gió, 3 mẹ con cũng đã tìm thấy chút bình yên.
Thế nhưng 1 năm sau, anh chồng bất ngờ liên lạc lại. Anh ngỏ ý muốn được vợ tha thứ, quay trở về với gia đình.
Hóa ra, anh ta phát hiện ra cậu con trai kia không phải con đẻ của mình. Đúng lúc ấy, anh chồng còn phát hiện ra mình lâm bệnh nặng, cô bồ vì thế cũng chạy theo tình mới.
Tin nhắn xin được quay lại của anh chồng.
Lúc này ngoài tiền bạc trong tay, anh ta chẳng có gì hết. Vậy nên, anh ra giá: "3 tỷ. Chỉ cần em về thôi. Anh cần em".
Tâm sự của chị vợ nhận về nhiều lượt bình luận từ dân tình. Trong cuộc sống, nhiều người khao khát sinh con trai, còn giữ suy nghĩ "có đứa con trai sau vẫn hơn".
Thật ra, sinh con dù trai hay gái đều là món quà vô giá đối với những bậc làm cha làm mẹ. Thay vì cảm thấy đau khổ, các bậc cha mẹ nên cảm thấy may mắn vì có khả năng sinh con, bởi xung quanh còn rất nhiều cặp vợ chồng khao khát có một đứa con mà không thể.
Thế nhưng, anh chồng trong câu chuyện trên lại không hiểu những điều ấy. Anh ta có thể có tiền tài, địa vị nhưng đôi khi thứ ấy lại chẳng thể mua được những giá trị hết sức giản đơn.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
45 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước