Sinh con với chồng Malaysia, mẹ Việt trẻ liệt cả 2 chân, đòi ly hôn khi con 2 tuần tuổi
Quá đau đớn, Liên Chi từng đề nghị chồng ly hôn khi con mới 2 tuần tuổi.
Cô gái Nguyễn Thị Liên Chi năm nay 32 tuổi, hiện đang sinh sống tại Malaysia cùng ông xã, mẹ chồng và một cậu con trai nhỏ kháu khỉnh đáng yêu. Tuy nhiên, hành trình mang thai và có được đứa con với Liên Chi lại không hề dễ dàng.
Thời điểm đó, Liên Chi và ông xã chưa có ý định kết hôn. Cặp đôi làm chuyện giường chiếu rất ít, bản thân Liên Chi cũng kinh nguyệt không đều nên cô không nghĩ mình mang bầu.
"Chỉ đến khi đồng nghiệp thắc mắc vì tại sao ngực lại to lên như vậy, mình mới đi khám và phát hiện ra đã mang thai 3 tháng".
Quá sốc, Liên Chi tăng huyết áp xuất huyết ngay tại phòng khám và nghĩ ngay đến việc phá thai. Vậy nhưng sau một thời gian được bạn trai động viên, Liên Chi quyết định giữ lại con và tiến hành đăng ký kết hôn. Mất thêm 3 tháng để hoàn thành mọi thủ tục giữa hai quốc gia, Liên Chi đã bầu 6 tháng.
Biết tin mang bầu đã nhiều bất ngờ, ngày đi sinh của Liên Chi tại Malaysia càng nhiều sóng gió.
Liên Chi cho biết, vì chưa có quốc tịch nên cô phải lựa chọn theo dõi thai sản và sinh con ở bệnh viện tư, chi phí vô cùng tốn kém, mỗi lần khám thai đều phải lấy cả ống máu.
"Hôm đó mình vừa ngủ dậy mẹ chồng gọi ra ăn sáng, chưa kịp ăn thì thấy nước chảy ra bên dưới. Chồng đưa vào viện, bác sĩ khám thai, khám bụng, khám mẹ và nói: Thai nhi có nguy cơ chết ngạt bên trong", Liên Chi nhớ lại.
Dù chưa có cảm giác đau, Liên Chi một mình ký giấy cấp cứu và được tiêm thuốc gây tê rồi lấy con ra ngay lập tức. Sau vài lần rặn, em bé may mắn chào đời bình an. Vậy nhưng, vừa gặp con chưa lâu, bà mẹ Việt lần thứ 2 đón nhận tin dữ.
"4 tiếng sau sinh, y tá gọi mình ngồi dậy vận động. Mình cũng thử dậy nhưng không hiểu sao không cử động được. Bác sĩ đi xét nghiệm máu, xét nghiệm tuỷ, xét nghiệm toàn thân, thậm chí chích điện nhưng không thể tìm ra lý do". Bác sĩ nói với Liên Chi, có thể cô sẽ bị liệt và không đi lại được nữa. Khả năng chữa chỉ 0.01%.
"Mình sống trong khủng hoảng. Mẹ chồng lại già yếu. Mình chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại về Việt Nam, ngay bữa sau, bố mẹ ruột đã bay sang Malaysia với mình", Liên Chi bật khóc nhớ lại.
Thời gian đó, Liên Chi đi chích điện 1 tuần 2 lần, đi tập trị liệu liên tục nhưng vẫn không thể cử động được dù chỉ một ngón chân.
Có hoạn nạn sau sinh mới biết lòng người đàn ông bên cạnh mình. Liên Chi luôn cám ơn trời vì đã cho mình một người chồng yêu thương cô hết lòng.
"Sau sinh tăng 20kg, khi đó, mình cảm thấy bản thân vô dụng. Ông xã đã vất vả vì chăm con, lại lo cho mình một người tàn phế. Con mới 2 tuần tuổi, mình đề nghị ly hôn để lo cho anh một tương lai tốt hơn. Vậy nhưng anh nói, anh tin mình làm được. Còn nếu không được, yên tâm anh vẫn ở bên".
Vết mổ của Liên Chi, anh lau ngày 3 lần. Đôi chân không cử động được, anh mỗi ngày đếu bóp chân cho cô 30 phút trước khi đi làm.
Phép màu cuối cùng đã xảy ra khi 4 tháng sau, Liên Chi bỗng nhiên cử động được.
"Đêm đó chồng làm xa, mẹ chồng ngủ ở phòng bên, con khóc đói đòi sữa, không hiểu vì sao, mình đột nhiên tự đứng dậy và ra pha sữa cho con. Chỉ đến khi mẹ chồng kinh ngạc chỉ cho mình 'Tại sao con đi được', mình mới tỉnh ra là mình đang tự đi".
Quãng thời gian bên con, làm mẹ cho tới bây giờ, điều Liên Chi thấy hối hận nhất, đó là cô đã từng có trong mình suy nghĩ bỏ thai. Liên Chi cho biết, qua câu chuyện của mình, cô muốn gửi tới tất cả các bà mẹ bỉm sữa lời nhắn nhủ: "Mình có cơ hội được làm mẹ là một thiên chức trời cho, hãy nâng niu điều đó".
Theo Gia đình và Xã hội
-
5 giờ trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
8 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
18 giờ trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
19 giờ trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
23 giờ trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
1 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
1 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
2 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
2 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
2 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
2 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
2 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
3 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước