Studio làm ảnh không có tâm, cô dâu nhanh trí tự vẽ ảnh cưới khiến hôn lễ độc đáo ngoài sức tưởng tượng
Yêu một cô nàng hay chàng trai làm họa sĩ sẽ có những thú vị riêng, chẳng hạn như việc có thể tự vẽ ảnh cưới để trưng bày ngay lại hôn lễ của mình mà không cần phải nhờ đến thợ chụp ảnh.
Studio chụp ảnh không có tâm, cô dâu vẽ lại ảnh cưới
Mới đây, cô dâu Tạ Lưu Ngọc Anh (24 tuổi, quê Hòa Bình) đã chụp ảnh cưới cùng với chồng là Nguyễn Thế Vũ (26 tuổi, quê Quảng Bình). Cả hai hiện đang là họa sĩ nghiệp dư làm việc ở Hà Nội.
Tuy nhiên vì sự cố studio chụp và sửa ảnh cưới photoshop không có tâm đã khiến Ngọc Anh cùng chồng tự mình vẽ tranh cưới để trưng bày trong hôn lễ được tổ chức vào ngày 22/11 vừa qua.
Phần ảnh bị chủ nhân bức hình cho là photoshop đến méo cả gạch, cong luôn cửa sổ.
Ngọc Anh cho biết bản thân rất thất vọng và buồn khi gặp phải tình huống này ngay ngày cưới sắp cận kề. Trước sự việc ảnh cưới bị "fail", 9X đã sử dụng chính tài năng vẽ vời của mình để vẽ 1 bức ảnh cưới trưng bày ngay trong đám cưới. Cô dùng phấn tiên, bi màu và giấy roky a1 cho bức vẽ quan trọng và ý nghĩa này.
Cặp đôi tự tay vẽ tranh cưới của chính mình để trưng bày.
Bức tranh được cặp đôi vẽ khoảng 13-14 tiếng đồng hồ, trong đó 2 ngày 16-17/11 là vẽ xuyên đêm. 18/11 là hoàn thành để trưng bày tại đám cưới ở nhà gái.
Chuyện tình chàng – nàng đều là dân vẽ
Ngọc Anh và Thế Vũ có kết bạn qua facebook thông qua nhóm vẽ khoảng 5-6 năm về trước nhưng chỉ để đấy thôi chứ không nói chuyện gì. Phải đến khi Ngọc Anh có dịp đi du lịch Đà Nẵng, 2 người mới tình cờ gặp nhau thông qua một người bạn. Khi đó, Vũ đã chở Ngọc Anh đi chơi suốt khoảng 1 tuần.
Sau khi kết thúc chuyến đi chơi, cả hai có nhắn tin qua lại mấy hôm mà trong lòng ai cũng "nhớ nhớ, thương thương" người kia, tuy vậy nhưng Vũ không chịu mở lời trước. Đến khi Ngọc Anh hỏi: "Anh thích em à", Vũ mới bộc lộ cảm xúc và tỏ tình: "Ừ, làm người yêu anh nhé". Tổng thể quen và yêu nhau chỉ trong vòng 10 ngày khiến cả hai đều bất ngờ.
Cặp đôi về chung một nhà sau gần 2 năm bên nhau.
Trong quá trình yêu đương, phía gia đình nhà Ngọc Anh có phản đối vì sợ con gái lấy chồng xa quê, lo rằng chồng sẽ không đối xử tốt với con gái… Khoảng thời gian đó mất 5-6 tháng, Ngọc Anh kể: "Lúc đầu anh sợ không dám về nhà mình chơi, sau mẹ mình gọi về anh mới dám về, về tiếp xúc thì mẹ mình cũng thấy hiền lành, ngoan ngoãn nên nguôi nguôi".
Cũng như những cặp đôi khác, Ngọc Anh – Thế Vũ có cãi nhau, "chia tay, chia chân" nhưng cô nàng tự nhận xét do bản thân quá bướng, ham chơi và không chịu nghe lời. Tuy nhiên chỉ dỗi nhau đc ngày 2 ngày là Vũ lại làm lành liền.
Cặp vợ chồng họa sĩ tuy không khá giả nhưng cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui.
Điều mà cô bạn cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy nửa kia biết quan tâm từ những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Vũ luôn sợ Ngọc Anh khổ hay làm việc vất vả, đến ngay cả chuyện ngoại hình, xấu đẹp cũng lo cho người yêu. Vũ còn tự tay cắt tóc và nhuộm tóc cho Ngọc Anh, đủ để hiểu anh là một chàng trai tốt đến mức nào.
Vì cả hai đều là dân vẽ nên luôn ngưỡng mộ nhau qua từng bức tranh, tuy nhiên cả hai chưa có thời gian vẽ tặng nhau bức tranh nào cả do bận công việc, người thì đi chạy tranh cho khách, người lại đi dạy vẽ.
Bức tranh đầu tiên cả 2 cùng vẽ cho nhau cũng chính là bức tranh cưới. Do sự cố chụp ảnh mà sát ngày cưới mới bắt tay vào thực hiện. Thế Vũ hứa sau này sẽ vẽ tặng Ngọc Anh một bức tranh đẹp hơn nữa.
Yêu một người học vẽ là quà tặng đều liên quan đến vẽ vời, khi thì dăm ba bộ màu, khi lại là họa cụ để động viên nhau chăm chỉ kiếm tiền hơn. Thời gian rảnh cả hai sẽ đưa nhau đi ăn quà vặt, ăn những món ngon hoặc thư giãn ở đâu đó mấy hôm.
Người ta hay có câu "yêu họa sĩ cạp đất mà ăn'"nhưng Ngọc Anh cho biết, cô cảm thấy vui vì tìm được người chồng cùng ngành nghề có thể hiểu và thông cảm cho công việc mình hơn.
"Đôi lúc nhiều việc quá anh thương mình là anh ôm làm hết, thấy tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo chồng học vẽ giống mình cơ chứ", Ngọc Anh hóm hỉnh.
Theo Baodatviet
-
7 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
8 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
11 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
16 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
19 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước