Sự phách lối và cái tội rất lớn của Trấn Thành!

10 năm trong nghề, ở tuổi 28, Trấn Thành đã có mọi thứ: danh vọng, tiền tài và cả quyền lực.

Sự nổi tiếng tỉ lệ thuận với thị phi, điều này đúng với Trấn Thành. Nhưng ở góc độ tích cực, được nhiều người quan tâm, dù ghét hay thương, đối với nghệ sĩ cũng là điều đáng mừng.

Nó dễ chịu hơn cảm giác một ngày thức giấc, họ không còn thấy tên mình trên báo.

Thời gian gần đây, nhiều người nói không còn yêu Trấn Thành như trước bởi họ nói anh đang ảo tưởng sức mạnh, hiểu lầm giữa hài và xấc.

Chuyện đến cơ sự này, Trấn Thành là người có tội lớn nhất. Tội của anh chính là quá giỏi so với tuổi đời và tuổi nghề. Thế nên, người ta ghét.

10 năm, từ một chàng sinh viên bị đuổi vì mê mải chạy theo cơ hội, Trấn Thành đã có được chỗ đứng.


Không biết vị trí hiện tại chắc đến đâu, chỉ biết rằng Trấn Thành đã dám vỗ ngực mà rằng: “Trấn Thành đã khẳng định được tên tuổi nên đã qua thời phải “theo” ý khán giả. Nói cách khác, Trấn Thành đã đủ “mạnh” để khán giả phải “theo” mình”.

Sự tự tin đó rõ ràng là có căn cứ bởi nếu Trấn Thành không có sức mạnh ấy thì chẳng ai cho anh xuất hiện trên tivi nhiều đến thế, chẳng ai dám giao cho anh cái quyền cầm cân nảy mực.

Song, nghe anh nói vậy, nhiều người vẫn giận.

Họ giận vì cái tay nghệ sĩ này mới cận kề 30 mà đã dám nói ra những lời bị cho là phách lối. Nhưng nếu cũng tài năng và sự nổi tiếng ấy ở cái tuổi 50, có khi người ta lại gật gù.

Chung quy lại cũng bởi anh trẻ, và vì quá trẻ nên mọi phát ngôn tự hào ở thời điểm này dễ bị quy về tự mãn.

Hiện tại, Trấn Thành đang theo đuổi hai con đường: diễn viên hài và MC. Với vai trò nào, anh cũng biết cách để lại dấu ấn.

Trên sân khấu, chỉ cần thấy cái dáng “sạch sẽ” và nụ cười nhếch mép nửa miệng quen thuộc xuất hiện, khán giả như được chạm đúng mạch, họ cười rần rần.

Trấn Thành diễn hài tự nhiên, chân phương và giản dị như cách anh nói chuyện ngoài đời vậy.

Anh còn bắt chước được tiếng của rất nhiều vùng miền. Nghe danh hài nói, người ở đó không thấy bị ghẹo còn người ở nơi khác thì nhận ra ngay. Kỹ năng đó không phải tự nhiên mà có, tất cả là nhờ khổ luyện.

Cái hài của Trấn Thành không phải là hài trong sách vở, không phải kiểu tập thuộc lời làu làu rồi lên trả bài y chang. Các vai diễn đều nương theo cảm xúc là chính nên rất ra chất và không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, đôi khi vì phó mặc tất cả cho cảm xúc nên cái nét riêng ấy lại bị nhận xét là quá đà hay lố lăng.

Nhưng, nếu danh hài cũng chọn cách tiết chế và chừng mực giống như số đông còn lại, e rằng anh sẽ chẳng có gì đặc biệt và Trấn Thành mãi mãi chẳng bao giờ trở thành cái tên bán vé như hiện tại.


Trong khi đó với vai trò MC, anh sẵn sàng xé nát mọi khuôn khổ và rào cản. Ai nói rằng người dẫn chương trình chỉ được mặc vest và lên sân khấu nói năng như những cái máy phát biết chuyển động? Điều đó không hề đúng với Trấn Thành.

Vì nếu chương trình nào do danh hài “lèo lái” cũng có kịch bản nguyên vẹn như những gì anh dẫn thì người chuẩn bị nó chắc chắn sẽ là người có sự sáng tạo vô bờ bến.

Tuy nhiên, vì người đó không tồn tại nên mỗi lần cầm mic, Trấn Thành lại phải tự vận dụng đầu óc của chính mình.

Trấn Thành nói nhiều, nói nhanh và cũng có nói dại nhưng số đó không nhiều, chỉ tiếc rằng những lần anh đúng không ai khen, anh nói sai người ta nhớ, nhắc hoài như thể cái lỗi ấy to lớn lắm. Và thế là Trấn Thành bị ghét.

Tất nhiên bấy nhiêu đó chẳng đủ để phủ nhận tất cả sự cố gắng và vốn kiến thức sâu rộng cũng như tài ứng biến nhanh nhạy của Trấn Thành. Thế nên, anh vẫn là cái tên “hot”, không chỉ là MC mà còn ở vị trí Ban giám khảo.

Lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ không nói đến chiếc ghế nóng ở Thách thức danh hài bởi chương trình đó như một sự đo ni đóng giày với anh.

Hãy nhắc đến Vietnam’s got talent. Ngồi bên Huy Tuấn, có khi Trấn Thành cũng “múa rìu qua mắt thợ” ở những phần thi hát nhưng tựu chung, anh làm khá tròn vai.

Trấn Thành không có kiểu khen hay, dở chung chung mà chỉ rõ từng chi tiết, những điểm được và chưa được trong phần thi khiến người đi tiếp thấy hạnh phúc còn người ra về cũng thỏa mãn.

Gần đây nhất, khi xem phần thi của một đại gia đình đến từ Philippines, anh đã dùng tiếng Anh với tốc độ như gió để đưa ra nhận xét một cách lưu loát. Điều này khiến nhiều người choáng váng.

Dù vẫn biết tiếng Anh là thể loại ngôn ngữ phổ biến nhất nhưng trên mảnh đất chữ S nhưng số MC nổi tiếng có thể giao tiếp thành thục đến như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tất nhiên, một lần “bắn” tiếng Anh không nói lên quá nhiều nhưng nó cho thấy sự lao động nghiêm túc của Trấn Thành. Anh yêu công việc của mình và cố gắng vì nó chứ không hề lấy sự nổi tiếng để khỏa lấp sự thiếu hụt về hiểu biết.

So về tuổi đời và tuổi nghề, anh có thể thua kém rất nhiều người nhưng so về vốn kiến thức và trí thông minh, anh chẳng kém một ai cả. Tất cả đã làm nên một Trấn Thành thành công ở thời điểm hiện tại.

Lẽ thường, nắm người có tóc chứ ai đi nắm kẻ trọc đầu. Chuyện Trấn Thành bị công chúng săm soi cũng là điều dễ hiểu. Và một khi chiếc kính lúp ấy hoạt động, những thị phi cũng từ đó mà thành.

Bởi vậy, nếu bất chợt có muốn trách ai đó vì những ồn ào bủa vây, quấy rối, Trấn Thành hãy tự trách bản thân mình. Suy cho cùng cũng do anh tài giỏi mà ra.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất