Tâm thư của cô gái Hà Nội bị nhà bạn trai cấm cưới vì không hợp tuổi

Vì không hợp tuổi, chuyện tình cảm của cô gái Hà Nội và chàng trai Bắc Giang bị gia đình đằng trai ngăn cấm dù cả hai đã yêu nhau một thời gian dài.

Tâm thư của cô gái này làm những ai cùng hoàn cảnh phải suy ngẫm:

Tớ tuổi chuột, người yêu tớ tuổi ngựa. Nhà người ta bảo không hợp tuổi nên không cho cưới. Chê tớ béo, xấu. Bố mẹ người yêu tớ đi làm xa, nên chuyện cưới xin là do cô chú lo, nhưng cô chú lại nhất quyết không cho lấy tớ.

Lần này mà không nên duyên, chắc tớ đi tu vì chán nản với cái cuộc đời này lắm rồi.

Người yêu tớ ốm đau, họ có biết đâu. Hen với cả xoang, tớ là đứa đưa đi khám, cắt thuốc.
Vì hoàn cảnh nên cô chú muốn người yêu tớ về quê lấy vợ, trông nhà, trông em, nhưng người yêu tớ bảo muốn lấy tớ thì nhất quyết không cho.

Người ta chỉ muốn can ngăn, ông chú thì không bận tâm, cô thì trước đến nay cực kì quan tâm người yêu tớ nhưng từ đợt đưa tớ về là không thèm hỏi han gì luôn...

Nếu lần này không nên duyên được thì tớ đi tu thật.

Tớ yêu nhiều, tình cảm ấy chỉ muốn dành cho một người, không muốn phải bắt đầu lại với ai hết…

Tam thu cua co gai Ha Noi bi nha ban trai cam cuoi vi khong hop tuoi-hinh-anh-1
Tin nhắn cô gái Hà Nội mong muốn bạn trai hãy tự quyết định chuyện tương lai.

Dân mạng đã đưa ra bình luận và lời khuyên khác nhau cho cặp đôi này. Trong đó, nhiều người chê trách bạn trai mềm yếu của cô gái Hà Nội vì không dám quyết định chuyện tương lai.

“Nếu con gái đã đồng ý làm vợ anh ta thì chỉ do người đàn ông quyết. Cô chú không có quyết định, thời buổi hiện đại rồi ngại gì ra đình ngăn cấm. Còn không quyết định được thì xin mời. Người đàn ông đó nên lên chùa đi tu”;

“Tớ Nghệ An lấy vợ Bắc giang đây. Tớ là con trai. Hai bên nhà đều không đồng ý. Ai cũng bảo xa, nhưng tớ cũng chả quan tâm. Mẹ thì bảo không được yêu, dẫn bạn gái về, mẹ tỏ thái độ không thích luôn. Nhà người yêu tớ cũng thế. Bố bạn ấy cũng không thích vì lấy xa sợ con gái khổ. Thế mà bây giờ đã cưới được 6 tháng rồi đấy. Quan trọng là quyết tâm của hai đứa, lấy cho mình mà chứ có cho bố mẹ đâu. Đời mình, mình phải quyết chứ, mà sao đám cưới phải nhờ cô chú nhỉ”.

“Nếu phụ thuộc vào ý kiến gia đình quá như thế thì cũng không được đâu, chính trong sâu thâm tâm anh ta đã và đang phân vân và không dám quyết rồi. Bạn là con gái, chưa tính đến chuyện quan hệ trước hôn nhân đã thiệt rồi, yêu lâu mà nhùng nhằng cũng chả tốt đẹp hơn đâu. Thay vì đau khổ, bạn tự suy nghĩ lại một cách chủ động hơn xem. Đừng ngồi đếm nước mắt vì những người như vậy”;

“Đã là đàn ông đích thực thì nên biết làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Tuổi xuân của người ta thì trôi đi không gì kéo lại được”;
“Ngày xưa mình cũng thế, nhưng mình lại là con trai. Nói thật nhục nhã không tả được. Chia tay giờ đây nó có thằng nào ra hồn đâu. Mình sắp lấy vợ, chia tay rồi không ai cấp tiền cho lại gọi vay”;...

Theo Một Thế Giới

Tin tức mới nhất