Tất bật chuẩn bị đám cưới, cô dâu phát hiện lí do vì sao chồng không muốn 'ăn cơm trước kẻng' từ 1 dòng trạng thái 2 năm trước
"Lúc đó tôi suy sụp luôn, tôi đã hiểu được tại sao anh ta cứ luôn nói bản thân rất truyền thống. Trước khi kết hôn tuyệt đối không làm ra chuyện 'ăn cơm trước kẻng'", cô gái tâm sự.
Nhiều người đàn ông chỉ vì sự ích kỷ, muốn che mắt thiên hạ mà sẵn sàng làm nên những hành động không chấp nhận được. Họ đâu hiểu rằng, phụ nữ nào cũng muốn được hạnh phúc, yêu thương và dựa dẫm vào chồng. Khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân lại gặp chuyện khó giải quyết, chẳng ai có thể bình tĩnh nổi.
Một người phụ nữ tâm sự về chuyện hủy bỏ đám cưới. Lí do đằng sau thật xót xa.
"Bí mật này, tôi để ở sâu trong tim rất nhiều năm rồi, từ trước đến giờ chưa từng nói ra với bất kì ai. 6 năm trước, tôi có một anh bạn trai. Hồi đó, tôi còn trẻ, anh ta là mối tình đầu nên tôi dễ dàng tin người lắm.
Anh ta là kiểu người khiến ai gặp cũng thấy dễ mến, tuy không quá đẹp trai nhưng hài hước thú vị. Điều quan trọng nhất là có tâm với sự nghiệp, là người có năng lực trong mắt mọi người. Và thật may mắn là anh ta cũng thích tôi sau một cuộc hẹn do người nhà giới thiệu.
Ảnh minh họa.
Quen nhau được vài tháng, hai bên đều cảm thấy đối phương rất ổn. Anh ta tỏ tình với tôi dưới tầng 1 công ty, còn mua rất nhiều hoa hồng, cùng với 2 chiếc bánh gato lớn cho đồng nghiệp của tôi.
Yêu nhau được gần 2 tháng anh ta cũng chưa từng hôn tôi, sau này tôi hỏi han thì mới chạm má, chạm môi. Ngày tỏ tình hôm đó, rất nhiều người xung quanh hú hét, thúc giục, anh ta cũng không hôn. Khi đó tôi không hiểu, cứ nghĩ là do anh ta ngại.
Về sau hai chúng tôi cũng chỉ là nhẹ nhàng thơm má, khác xa với những câu chuyện do bạn bè tôi kể lại. Tôi nghĩ có thể là do 2 đứa đều là tình đầu, có rất nhiều thứ không hiểu rõ được nên thôi không ý kiến nữa.
Yêu đương được một năm rưỡi, chúng tôi chuẩn bị kết hôn, đầu tiên sẽ đi đăng kí, sau đó mới tổ chức hôn lễ. Sau khi chụp ảnh cưới xong xuôi, chuẩn bị cho việc đăng ký, tôi lại phát hiện sự thật chấn động về chồng tương lai.
Bình thường, hai chúng tôi nói chuyện qua phần mềm khác, công việc của tôi cũng không cần đến mạng xã hội quá nên không ham lên mạng. Anh ấy cũng chẳng cho tôi tên nick. Nhưng trong một lần thấy anh ấy mở mạng xã hội ra, tôi tới thì anh vội tắt. Vô tình, tôi đã thấy tài khoản của anh.
Tò mò muốn biết anh ấy trên mạng thế nào, tôi vào tìm kiếm nick để xem có gì hay ho về chồng mình không. Tìm mất một lúc rồi cũng ra, may mà tôi chú ý đã thấy avatar nhận diện.
Kéo xuống, tôi không nghĩ đến sẽ nhìn thấy những con chữ đáng sợ đến vậy. Vì cả hai không phải là bạn bè nên chỉ xem được một số bài đăng từ cách cả 1-2 năm trước. Vô tình, tôi lại đọc được bài chia sẻ choáng váng.
Đại khái là anh ta với bạn cùng phòng hồi đại học đi du lịch. Cả 2 ngủ chung giường thì chồng tương lai của tôi phát hiện bản thân 'có cảm giác lạ' với bạn. Anh ấy hoang mang và muốn chứng minh mình là 'trai thẳng' nên tìm một bạn gái. Nhìn vào thời gian đăng bài thì rõ ràng, cô gái anh ta 'vơ đại' là tôi đây.
Dần dần anh nhận ra bản thân không hề có cảm giác với con gái, lại cứ luôn nhớ đến cái ngày hôm đó ở cùng với người bạn.
Điều quan trọng nhất là trải qua bao nỗ lực bền bỉ anh ta đã cùng bạn kia trở thành người yêu, còn đem quá trình đến với nhau của 2 bọn họ viết ra như chiến tích.
Lúc đó tôi suy sụp luôn, tôi đã hiểu được tại sao anh ta cứ luôn nói bản thân rất truyền thống, trước khi kết hôn tuyệt đối không làm ra chuyện 'ăn cơm trước kẻng'.
Tôi hiểu được tại sao từ trước đến giờ chưa từng để tôi ngồi lên đùi, cũng hiểu được tại sao mỗi lần hôn nhau đều chỉ chạm nhẹ rồi thôi. Rồi cũng có ảnh nữa, tấm hình hai người đàn ông cởi trần ôm ấp nhau đấy cả đời tôi quên không nổi. Có lẽ, anh ta muốn cưới vợ để 'che mắt', để tránh bố mẹ mình la ó đã đến tuổi.
Ảnh minh họa.
Đau đớn cũng qua, vậy là tôi quyết định chia tay. Khi ấy, chia tay cũng là hủy hôn luôn, bàn tiệc đã đặt cũng huỷ rồi, bạn bè cũng đã thông báo rồi. Tất cả mọi người đều không hiểu lí do vì sao. Bố mẹ hai bên dò hỏi, đồng nghiệp bạn bè mắng tôi suy nghĩ và hành động bồng bột.
Anh ta biết chuyện, cầu xin tôi đừng nói ra ngoài kẻo bố mẹ anh ta già yếu không chịu được. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cuộc đời anh ta cứ để anh ta tự lo đi. Tôi đã quá tuyệt vọng rồi".
Đúng là một câu chuyện thật buồn. Cô gái đã hi vọng vào mối quan hệ này thật nhiều nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân từ đầu đến cuối bị lừa dối.
Đàn ông xin đừng ích kỷ như thế. Các bạn phải hiểu rõ bản thân mình, đừng lôi kéo thêm một người "đau khổ" khi nhận ra bản thân là người thuộc giới tính thứ ba. Ai cũng xứng đáng và có quyền được yêu. Tại sao không thẳng thắn đối diện để nhận được những lời chúc phúc của người thân. Chỉ cần tình cảm đủ chân thành, không có rào cản nào là không vượt qua được.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước