'Thần y' ở Sài Gòn dạy 2 ngày chữa hết bệnh.... ung thư
Ông Thắng nói mình có thể chữa được bách bệnh chỉ trong 2 ngày. Sau đó ông ta mở các lớp dạy "diện chuẩn" với giá 1 triệu đồng/4 buổi để bệnh nhân ung thư về nhà tự... chữa.
Vào vai là người thân của một bệnh nhân bị ung thư bao tử, chúng tôi đến một căn nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để xem "thần y" Trần Dũng Thắng chữa bách bệnh như lời đồn thổi.
Theo quan sát, "thần y" khoảng 75 tuổi, người nhỏ, râu dài, tóc bạc. Mỗi ngày có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về đây chữa bệnh. Phía trước nhà có gắn tấm biển "chốt sơ cấp cứu Hội chữ thập đỏ phường 12, quận Phú Nhuận". Thời điểm chúng tôi có mặt là 7h sáng, nhưng đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt để được ông và 2 cô con gái chữa bệnh.
Ông ta thường giới thiệu với bệnh nhân rằng mình chữa được bách bệnh bằng phương pháp diện chuẩn, không cần thuốc, không dao kéo,...
Khi mọi người ngồi vào ghế, ông đốt một cuốn cứu (theo cách gọi của ông ta) rồi hơ trước mặt. Sau đó, "thần y" lấy một cái cây chấm lên mặt bệnh nhân. Người nào "thần y" này cũng dùng các dụng cụ như vậy để chữa và các con gái của ông cũng bắt chước tương tự.
Khi mọi người đến đây, 3 cha con không bao giờ thăm khám, hỏi bị bệnh gì mà ai cũng được chữa trị giống nhau.
Bà Ba (60 tuổi, ở quận Bình Thạnh) có con gái bị ung thư dạ con, các bác sĩ ở bệnh viện Ung bướu yêu cầu nhập viện điều trị, nhưng người này không chịu do sợ dao kéo. Khi nghe nhiều người đồn ông Thắng có thể chữa khỏi bệnh này mà không cần dùng thuốc, miễn phí thì nữ bệnh nhân này tìm đến.
Sau một thời gian được chữa trị, bà được ông Thắng giới thiệu hàng tháng "thần y" mở lớp học chữa bách bệnh. Học xong, bệnh nhân về nhà tự chữa bệnh cho mình, người thân hoặc bạn bè. Học phí là 1 triệu đồng cho 2 ngày (4 buổi, mỗi buổi 2 giờ), chủ yếu học bấm huyệt.
"Tuy nhiên, nhiều buổi được ông và con gái chữ bệnh nhưng người thân của tôi vẫn không khỏe. Nhưng đã lỡ đến rồi thì theo luôn", bà Ba nói.
Nhiều người bị ung thư bị bệnh viện trả về cũng tìm đến ông Thắng để chữa và đóng tiền theo học. Trong buổi học, ông luôn khoe mình là người tài giỏi, mọi bệnh tật đều chữa trong vòng 5 phút là khỏi.
"Thần y" khoe không chỉ chữa khỏi cho bệnh nhân trong nước mà còn chữa cho rất nhiều người nước ngoài. "Tôi đã chữa khỏi cho hàng triệu người bị viêm xoang khắp thế giới, ở châu Âu, Úc, Phi, Á", ông Thắng nói.
Nhiều người đồn, "thần y" chữa miễn phí, nhưng mỗi khi bệnh nhân đứng lên ra về mà không "biết điều" bỏ tiền vào một cuốn sổ trên bàn thì bị 2 cô con gái nhắc và nhìn với ánh mắt bực dọc, khó chịu.
Ông này con cho biết có 8 phương thuốc chữa được các loại bệnh ung bướu đầu, gan, thận, bàng quang, buồng trứng, tử cung… "Lẽ ra những bệnh như thế này phải cắt bỏ nhưng tôi không cần mũi kim, dao kéo gì cả. Tôi có thang thuốc làm tan ung bướu. Ai mắc bệnh ung thư máu phải thay máu hàng ngày, không thì sẽ chết, nhưng tôi đã chữa khỏi cho 7 bệnh nhân bị loại ung thư này", ông này giới thiệu.
Chúng tôi đã mang những điều ông Thắng nói tới trao đổi với bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Trưởng khoa Nội ung bướu bệnh viện Ung bướu TP.HCM - bệnh viện hàng đầu về bệnh ung thư. Bác sĩ Tuấn cho biết: "Nếu ông ấy chữa khỏi được bệnh ung thư như vậy thì phải gọi là... 'thần y'. Y khoa là lĩnh vực cực kỳ phức tạp vì nó liên quan đến tính mạng con người, nên không thể nói vài ngày là hết bệnh".
Diện Chẩn là phương pháp chữa bệnh ra đời vào năm 1980 tại TP.HCM do ông Bùi Quốc Châu phát minh. Ðây là phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh qua da vùng mặt và toàn thân, không dùng thuốc, không bắt mạch; chủ yếu dùng cây lăn, cây cào, búa gõ, que dò... tác động lên bệnh nhân.
Từ năm 1995, dược sĩ Nguyễn Đức Đoàn - nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - từng thay mặt Bộ Y tế bác phương pháp chữa bệnh bằng diện chuẩn của ông Bùi Quốc Châu. Vì phương pháp này chưa đủ cơ sở khoa học.
Trong năm này, khi Bộ Y tế có chủ trương xã hội hoá công tác chăm sóc sức khỏe, ông Châu viết thư cho Bộ trưởng đề nghị công nhận phương phápdiện chuẩn. Sau cuộc tiếp xúc, Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP.HCM khẳng định cách chữa bệnh bằng điện châm mà ông Châu áp dụng không mới; còn phương pháp diện chẩn thì trước nay chưa có.
Viện này cũng nêu ý kiến nếu muốn phổ cập, ông Châu cần thử nghiệm tại bệnh viện. Nếu thành công thì phương pháp sẽ được công nhận và phổ biến. Ông Châu đã đồng ý với hướng giải quyết này nhưng sau đó không trở lại làm việc với cơ quan y tế.
Theo quan sát, "thần y" khoảng 75 tuổi, người nhỏ, râu dài, tóc bạc. Mỗi ngày có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về đây chữa bệnh. Phía trước nhà có gắn tấm biển "chốt sơ cấp cứu Hội chữ thập đỏ phường 12, quận Phú Nhuận". Thời điểm chúng tôi có mặt là 7h sáng, nhưng đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt để được ông và 2 cô con gái chữa bệnh.
Ông ta thường giới thiệu với bệnh nhân rằng mình chữa được bách bệnh bằng phương pháp diện chuẩn, không cần thuốc, không dao kéo,...
"Thần y" tư vấn khóa học cho bệnh nhân.
Khi mọi người ngồi vào ghế, ông đốt một cuốn cứu (theo cách gọi của ông ta) rồi hơ trước mặt. Sau đó, "thần y" lấy một cái cây chấm lên mặt bệnh nhân. Người nào "thần y" này cũng dùng các dụng cụ như vậy để chữa và các con gái của ông cũng bắt chước tương tự.
Khi mọi người đến đây, 3 cha con không bao giờ thăm khám, hỏi bị bệnh gì mà ai cũng được chữa trị giống nhau.
Bà Ba (60 tuổi, ở quận Bình Thạnh) có con gái bị ung thư dạ con, các bác sĩ ở bệnh viện Ung bướu yêu cầu nhập viện điều trị, nhưng người này không chịu do sợ dao kéo. Khi nghe nhiều người đồn ông Thắng có thể chữa khỏi bệnh này mà không cần dùng thuốc, miễn phí thì nữ bệnh nhân này tìm đến.
Sau một thời gian được chữa trị, bà được ông Thắng giới thiệu hàng tháng "thần y" mở lớp học chữa bách bệnh. Học xong, bệnh nhân về nhà tự chữa bệnh cho mình, người thân hoặc bạn bè. Học phí là 1 triệu đồng cho 2 ngày (4 buổi, mỗi buổi 2 giờ), chủ yếu học bấm huyệt.
"Tuy nhiên, nhiều buổi được ông và con gái chữ bệnh nhưng người thân của tôi vẫn không khỏe. Nhưng đã lỡ đến rồi thì theo luôn", bà Ba nói.
Con gái của ông Thắng chữa bệnh cho bệnh nhân.
Nhiều người bị ung thư bị bệnh viện trả về cũng tìm đến ông Thắng để chữa và đóng tiền theo học. Trong buổi học, ông luôn khoe mình là người tài giỏi, mọi bệnh tật đều chữa trong vòng 5 phút là khỏi.
"Thần y" khoe không chỉ chữa khỏi cho bệnh nhân trong nước mà còn chữa cho rất nhiều người nước ngoài. "Tôi đã chữa khỏi cho hàng triệu người bị viêm xoang khắp thế giới, ở châu Âu, Úc, Phi, Á", ông Thắng nói.
Nhiều người đồn, "thần y" chữa miễn phí, nhưng mỗi khi bệnh nhân đứng lên ra về mà không "biết điều" bỏ tiền vào một cuốn sổ trên bàn thì bị 2 cô con gái nhắc và nhìn với ánh mắt bực dọc, khó chịu.
Ông này con cho biết có 8 phương thuốc chữa được các loại bệnh ung bướu đầu, gan, thận, bàng quang, buồng trứng, tử cung… "Lẽ ra những bệnh như thế này phải cắt bỏ nhưng tôi không cần mũi kim, dao kéo gì cả. Tôi có thang thuốc làm tan ung bướu. Ai mắc bệnh ung thư máu phải thay máu hàng ngày, không thì sẽ chết, nhưng tôi đã chữa khỏi cho 7 bệnh nhân bị loại ung thư này", ông này giới thiệu.
Chúng tôi đã mang những điều ông Thắng nói tới trao đổi với bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Trưởng khoa Nội ung bướu bệnh viện Ung bướu TP.HCM - bệnh viện hàng đầu về bệnh ung thư. Bác sĩ Tuấn cho biết: "Nếu ông ấy chữa khỏi được bệnh ung thư như vậy thì phải gọi là... 'thần y'. Y khoa là lĩnh vực cực kỳ phức tạp vì nó liên quan đến tính mạng con người, nên không thể nói vài ngày là hết bệnh".
Bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt được "thần y" chữa bệnh.
Diện Chẩn là phương pháp chữa bệnh ra đời vào năm 1980 tại TP.HCM do ông Bùi Quốc Châu phát minh. Ðây là phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh qua da vùng mặt và toàn thân, không dùng thuốc, không bắt mạch; chủ yếu dùng cây lăn, cây cào, búa gõ, que dò... tác động lên bệnh nhân.
Từ năm 1995, dược sĩ Nguyễn Đức Đoàn - nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - từng thay mặt Bộ Y tế bác phương pháp chữa bệnh bằng diện chuẩn của ông Bùi Quốc Châu. Vì phương pháp này chưa đủ cơ sở khoa học.
Trong năm này, khi Bộ Y tế có chủ trương xã hội hoá công tác chăm sóc sức khỏe, ông Châu viết thư cho Bộ trưởng đề nghị công nhận phương phápdiện chuẩn. Sau cuộc tiếp xúc, Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP.HCM khẳng định cách chữa bệnh bằng điện châm mà ông Châu áp dụng không mới; còn phương pháp diện chẩn thì trước nay chưa có.
Viện này cũng nêu ý kiến nếu muốn phổ cập, ông Châu cần thử nghiệm tại bệnh viện. Nếu thành công thì phương pháp sẽ được công nhận và phổ biến. Ông Châu đã đồng ý với hướng giải quyết này nhưng sau đó không trở lại làm việc với cơ quan y tế.
Theo Tri thức
-
1 giờ trướcTrước bục khai báo nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành gửi lời xin lỗi 3 ngân hàng và mong HĐXX phúc thẩm giảm cho mình còn "án số". Tại phiên sơ thẩm, Hà Thành bị tuyên án chung thân.
-
1 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
-
2 giờ trướcCơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.
-
4 giờ trướcKhi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.
-
4 giờ trướcNghe tin con gái 5 tuổi bị chó tấn công be bét máu, chị Dung bủn rủn chân tay, nói "không sống nổi".
-
5 giờ trướcHai người đàn ông ở Bình Dương đăng tải các thông tin xuyên tạc về vụ án Hồ Duy Hải lên mạng xã hội, bị công an khởi tố.
-
5 giờ trướcCơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường và tiếp tục thu giữ một vali màu đen, bên trong có 26 gói nilon chứa khoảng 10kg viên ma túy dạng thuốc lắc.
-
6 giờ trướcTrong vụ án Trương Mỹ Lan, luật sư xin HĐXX xem xét miễn hình phạt cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, bởi người này đang bị ung thư giai đoạn cuối, không biết có còn sống tới ngày kết thúc phiên tòa hay không.
-
6 giờ trướcAnh Nguyễn Thanh Tùng đã tiến lại giải thích cho chị Hường thì bị chị này đấm liên tiếp vào ngực. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa chị Hường vào trụ sở làm rõ nội dung sự việc.
-
7 giờ trướcGiá xăng ngày 28/3 tăng theo xu hướng thế giới, với xăng E5 RON 92 tăng 410 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
-
8 giờ trướcUBND TP. Hà Nội vừa có quyết định sẽ tổ chức thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.
-
10 giờ trướcKhông ít trường hợp đi bộ qua đường gây ra tai nạn giao thông, vậy trong trường hợp này bị xử phạt thế nào theo quy định của pháp luật?
-
11 giờ trướcHiện trường cháy xe container dưới chân cầu Phú Mỹ với ngọn lửa đỏ rực kèm cột khói đen bao trùm, gây kẹt xe nghiêm trọng theo hướng TP Thủ Đức đi quận 7, TP.HCM.
-
11 giờ trướcSau khi tự ý lấy xe máy của gia đình để đi chơi, hai thiếu niên 15 tuổi xảy ra va chạm với xe đầu kéo trên quốc lộ 6 dẫn đến thương vong.
-
11 giờ trướcSáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.
-
12 giờ trướcĐang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ô tô tải bất ngờ va chạm với đuôi xe đầu kéo chạy phía trước làm tài xế tử vong trong cabin.
-
13 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (28-30/3), không khí lạnh tăng cường yếu, từ tối 28-29/3 có mưa giông. Từ 30/3, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng nhanh, đến 35-36 độ từ đầu tuần sau.
-
1 ngày trướcXét xử vụ Tân Hoàng Minh, ngoài mức án dành cho các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết đối với yêu cầu của các nhà đầu tư (người bị hại).
-
1 ngày trướcThừa nhận hành vi nhận tiền từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan để sửa báo cáo, nhưng các cựu thanh tra đổ lỗi do làm theo chỉ đạo của cấp trên.
-
1 ngày trướcCông an đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, để điều tra vụ việc nam học sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng bị đánh dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước