Lần đầu hẹn hò, thanh niên sung sướng tưởng bạn gái mời về phòng 'có chuyện', ai ngờ...
Tình huống của thanh niên khi được bạn gái mời về phòng "không có ai" trong lần đầu hẹn hò khiến dân mạng cười ra nước mắt.
Lần đầu hẹn hò là một dấu mốc quan trọng trong tình yêu của các cặp đôi, nó mang tính quyết định đến việc mối quan hệ có thể đi tiếp hay dừng lại. Buổi hẹn hò đầu tiên để gây ấn tượng với đối phương nên cả 2 đều sẽ chuẩn bị rất kĩ càng.
Buổi hẹn hò thường ở một quán ăn, một quán café hoặc một quán trà sữa cùng với một không khí ngượng ngùng. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt như anh chàng dưới đây vì ngay lần đầu tiên hẹn hò đã được crush rủ về phòng đã gây hiểu lầm.
Chàng trai kể lại câu chuyện tưởng rằng “dưa bở” của mình như sau:
Tâm sự của thanh niên "số nhọ"
“Chào anh em, có anh em nào như mình không? Tán mãi crush không được, mời đi ăn mãi cũng không xong đến khi mời được thì như này…
Hôm ấy ăn mặc bảnh bao tóc tai vuốt vuốt nước hoa đầy mình đến đón Crush đi ăn bún đậu mắm tôm, 2 đứa ăn gần xong thì Crush nhìn mình bẽn lẽn hỏi:
- Anh ơi! Tối nay phòng em không có ai…
- Sao lại không có ai, anh tưởng bạn em ở phòng?
- Nhưng mà hôm nay nó về quê rồi, anh có qua chơi không?
Thật sự lần đầu tiên trong đời thấy một người mạnh dạn thế luôn. Ban đầu mình cũng nghĩ crush kiêu, crush chảnh cho đến lúc ấy. Mình thấy ở ngoài em ấy là một người hoàn toàn khác.
Mà cũng đúng thôi, bây giờ 2 đứa cũng 22 - 23 tuổi rồi, mấy việc ấy cũng là chuyện bình thường chứ có còn trẻ con gì đâu.
Mình cũng tỉnh, trước khi đi mình cũng nghe lời mẹ, anh chị em, bạn bè dặn là đi đâu cũng phải mang BCS phòng thân… Crush cũng tâm lý, không ra nhà nghỉ chắc về phòng cho rẻ.
Hí hửng tưởng được bạn gái đưa vào "đời" (Ảnh minh họa)
Vậy là 2 đứa thanh toán xong thì đi theo tiếng gọi con tim về phòng em ấy, 2 đứa ngồi, chẳng nói với nhau câu nào, rồi mình hỏi em:
- Vậy giờ làm gì em nhỉ?
Em nhìn mình cười tủm tỉm rồi bảo….
- Anh ơi! Hôm nay có chương trình đại tiệc hàng nghìn đồ ăn chỉ có giá 1 đồng. Eo ơi rẻ ơi là rẻ ý! Anh săn voucher với em đi.
Và thế là 2 đứa 2 cái lap, 3 cái điện thoại ngồi săn voucher rồi đến tối 11h rồi nhà ai người nấy về, phòng ai người nấy ở… Nghĩ lại vẫn thấy cay, lần sau mình phải tỉnh táo hơn mới được!
Chia sẻ 1 khoảnh khắc cay cú với crush của các bạn đi, xem có vụ gì cay hơn không?”.
Dân mạng bình luận tỉnh táo
Với cái kết không thể bất ngờ hơn làm dân mạng “cười không ngậm được mồm”, nhiều người vui tính cho rằng đây là một bài PR:
- Thật ra chả có crush nào ở đây cả, chỉ có PR trá hình thôi!
- Like cái cho đỡ tốn công admin ngồi lấy 2 tài khoản nhắn qua lại cho nhau.
Tuy vậy không ít người cho rằng chàng trai quá “đen tối”:
- Đúng là đàn ông suy nghĩ đen tối quá đi à! Lần sau suy nghĩ trong sáng tí đi, con gái nhà người ta không phải như các ông nghĩ đâu, mới lần đầu hẹn hò đã đòi “ăn” người ta rồi như thế là không được rồi…
- Tại ông nghĩ nhiều chứ trách gì người ta!
Tình huống này vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Người ta mới hay nói “đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới” nên khi người ta mới chỉ rủ về phòng đã nghĩ ngay đến “chuyện ấy”.
Suy cho cùng trong trai cũng không nên quá nặng nề về vấn đề tình dục, còn về phần phái nữ trong lần đầu hẹn hò thì không nên nói những câu dễ gây hiểu lầm như bạn nữ trong câu chuyện trên.
Buổi hẹn hò đầu tiên dù ngại ngùng nhưng cũng nên thành thật để tạo cảm giác thoải mái cho cả hai bên. Hãy khiến mọi thứ tươi vui trong buổi hẹn hò đầu tiên!
Cỏ Dại
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước