Thanh niên nhắn tin mắng bạn gái: 'Phận sự của em là ở dưới bếp và dọn dẹp nhà cửa'
Mắng bạn gái một thôi một hồi, chàng trai chốt lại câu cuối: "Lần sau rút kinh nghiệm".
Mới đây, những dòng tin nhắn của một thanh niên gửi cho bạn gái gây phẫn nộ trên mạng xã hội bởi sự gia trưởng, áp đặt thể hiện trong từng câu chữ. Đọc từng dòng tin nhắn của chàng trai, dân mạng mà đa phần là nữ đều không khỏi hoang mang.
"Anh nói cho em biết. Anh rất ghét thái độ của em hôm nay. Có 25 mâm bát mà em cũng không rửa được, nếu là 40 mâm thì chị Nhung và con Trang sẽ rửa cùng em. Đằng này có 25 mâm bát em cũng xị mặt ra.
Em là bạn gái anh đến nhà anh chơi. Em phải làm hết để bố mẹ còn nhận xét về sự chăm chỉ của em. Lần sau rút kinh nghiệm.
Với lại nhà anh các anh chị em bố mẹ đang nói chuyện với nhau em không được phép lại ngồi cùng bàn nghe chuyện.
Em là con dâu, phận sự của em là ở dưới bếp và dọn dẹp nhà cửa . Không có phận sự can thiệp vào chuyện gia đình".
Liệu còn có lần sau để rút kinh nghiệm không?
Đọc xong nếu không có mấy cụm từ như "bạn gái", "con dâu", "đến nhà chơi" có lẽ người ta tưởng anh chàng này mắng người giúp việc hay người làm công trong nhà.
25 mâm bát mà phải rửa một mình trong khi mới là bạn gái đến nhà chơi, chỉ nghe thôi cũng thấy đáng sợ. Đấy là chưa kể sự áp đặt, gia trưởng khi anh ta yêu cầu bạn gái ở dưới bếp và dọn dẹp chứ đừng ghé vào bàn nghe chuyện.
Câu chuyện về những màn ra mắt phải rửa mười mấy đến mấy chục mâm bát một mình gây chú ý trên mạng xã hội. Khi chia sẻ thì mới biết, chẳng phải một cô gái gặp hoàn cảnh đó. Hàng loạt người cũng chia sẻ rằng bản thân từng trải qua tình cảnh tương tự.
Cả mấy chục mâm bát phải rửa một mình. Chưa kể một số nhà còn nói thẳng luôn ý định sắp tới có con dâu lại có thêm một tay chân làm việc nhà, rửa bát ngày lễ tết.
Hốt hoảng thật sự!
Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số đều khuyên cô gái chia tay nhanh còn kịp. Nếu chấp nhận làm vợ anh ta thì chỉ có thiệt thân thôi. Số khác lên án tư duy và lối suy nghĩ, áp đặt gia trưởng của anh ta. Nếu biết có tính cách ấy thì chắc hẳn người đàn ông này sẽ ế đến già vì ai cũng sợ phải làm vợ.
Theo Thế Giới Trẻ
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước