Thiếu nữ 16 tuổi bị người yêu đánh chết: Nạn nhân đang mang thai 6 tuần

Thiếu nữ 16 tuổi ở Quảng Nam bị người yêu cùng tuổi đập đầu vào tường dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân đang mang thai 6 tuần.

Chiều 19/7, Trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã phối hợp với Công an Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ án mạng gây nên cái chết của cô gái 16 tuổi là do bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Huy (16 tuổi, trú xã Tiên Phong, Tiên Phước) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người.

 Theo Trung tá Đông, khi được triệu tập để lấy lời khai, ban đầu Huy không chịu thú nhận hành vi đánh bạn gái. Nhưng sau 2 ngày đấu tranh, cuối cùng Huy cũng đã thừa nhận hành vi đánh người yêu của mình. 

"Huy khai đã tát vào mặt bạn gái 2 cái khiến đầu của nạn nhân đập mạnh vào tường. Suốt ngày hôm đó, Viễn không ăn uống được gì. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 15/7 thì lên cơn co giật, được đưa đến bệnh viện… Tại cơ quan công an, Huy khóc và tỏ ra hối hận khi biết người yêu đang mang thai được 6 tuần tuổi", Trung tá Đông nói. 

Như đã đưa tin, do có quan hệ yêu đương và để thuận tiện cho việc đi làm tại quán karaoke ở xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn), đầu tháng 7, Viễn và Huy đã thuê một phòng trọ đối diện nơi làm để ở cùng. 

Ngày 13/7, Huy về quê chơi. Đến 0 giờ sáng 14/7, Huy ra lại phòng trọ nhưng không thấy người yêu đâu nên điện thoại cho chị Hồ Thị Vân (SN 1995, bạn của Viễn) để hỏi bạn gái ở đâu nhưng không liên lạc được.

Hung thủ tại cơ quan điều tra
Hung thủ tại cơ quan điều tra vì tội giết người

Sau đó, Huy được biết Viễn đi chơi qua đêm với Hà Đức M. (SN 1995, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) chưa về. Sáng ngày 14/7, Huy liên lạc được với Vân và biết Viễn đang ở một quán hớt tóc thuộc xã Điện Thắng Trung nên Huy đến chở Viễn về phòng trọ. 

Tại đây, tức giận vì cho rằng Viễn lừa dối mình nên Huy vung tay đánh mạnh 2 cái vào mặt khiến đầu Viễn đập vào tường. Khi bạn gái khóc, xin lỗi và kể lại toàn bộ sự việc tối 13/7 đã đi đâu, làm gì cùng ai, Huy tiếp tục đánh vào mặt nạn nhân. 

Đến rạng sáng ngày 15/7, Huy cùng hàng xóm đưa bạn gái đi cấp cứu. Sau đó, Huy có điện thoại cho bà Trần Thị Nga (mẹ Viễn) và nói rằng Viễn bị té trong phòng trọ, bị thương tích đang điều trị tại Bệnh viện. Tuy nhiên, đến ngày 16/7, nạn nhân đã tử vong.  

Theo Trí Thức Trẻ


Án mạng Giết Người Quảng Nam

Tin tức mới nhất