Thời nào rồi còn rảnh rỗi bàn chuyện trinh tiết?
Ngồi một quán vỉa hè, nghe mấy ông mặt mũi cũng không đến nỗi nào ngồi cạnh chém gió dăm ba chuyện yêu đương, tự nhiên lọt vào tai mấy câu về chuyện trinh tiết.
"Tao vừa ngủ được với con A rồi, tưởng gái trinh mà hóa ra không chúng mày ạ", "Thế mày bị nó lừa à!", "Vớ vẩn sau này lấy phải vợ không còn trinh thì nhục!"...
Tôi chưa bao giờ quan niệm chuyện người yêu hay người vợ trong tương lai của mình phải còn trinh. Đương nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, nhưng nếu không thì mọi chuyện vẫn chẳng khác nhau. Tôi yêu cô ấy vì tất cả những gì thuộc về cô ấy, chứ không phải vì một tấm màng mà vốn chẳng có giá trị thay đổi cuộc sống của tôi.
Ai cũng sẽ có một quá khứ, có thể trước đó bạn gái hay thậm chí là vợ tôi đã trải qua vài mối tình, với những người cô ấy thật sự yêu. Cũng như tôi cũng đã chẳng xa lạ gì mùi vị ấy.
Đối với một thằng đàn ông trưởng thành, người phụ nữ họ yêu sẽ quan trọng hơn một một tấm màng chỉ đem lại sự hư vinh vô nghĩa. Nhưng nhiều người lại thường lầm tưởng, rằng chuyện trinh tiết có thể đem ra làm thước đo nhân cách của một cô gái, điều này với tôi là chuyện phi nhân đạo nhất trên đời.
Có người chia tay bạn gái vì cô ấy không còn trinh trắng.
Tôi thấy đấy là điều nhảm nhí! Chưa từng có ai trên đời nói rằng lý do yêu một cô gái là vì cô ấy còn trinh. Sẽ là vô vàn những lý do khác, những lý do trên trời dưới biển, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một lý do... vô duyên không để đâu cho hết. Đó là vì bạn gái không còn trinh trắng.
Bây giờ là thời đại nào rồi còn rảnh rỗi để ngồi bàn với nhau chuyện trinh tiết, để rồi dè bỉu các cô gái và phán xét họ hư hỏng? Khi bản chất của đàn ông vẫn trở nên ích kỷ để rồi đánh giá người mình yêu chỉ bằng một chuyện chẳng đâu.
Không ai có thể sống với một cái trinh tiết suốt một đời, nhưng chúng ta có thể sống với một người phụ nữ đến cuối chặng đường đời.
Nghĩa là, trinh tiết không đem lại cho người đàn ông một cuộc sống sảng sủa và tốt đẹp hơn, nhưng một người phụ nữ hoàn toàn có thể đem đến những thứ ấy. Nhưng chính điều quan trọng này lại không nhiều người coi trọng.
Một người phụ nữ đáng để yêu không phải là một người phụ nữ còn trinh, mà là một người phụ nữ biết yêu một cách chân thành, biết sống có ý nghĩa, biết độc lập và biết trở nên mạnh mẽ. Và họ sẽ ở bên cạnh chúng ta bất kể sang hèn, bất kể cuộc đời có bao nhiêu biến cố, động viên và cổ vũ khi chúng ta mỏi mệt vì đời chẳng như mơ.
Thay vì chọn một cô gái còn trinh nhưng sáo rỗng, sẽ tốt hơn nhiều nếu chọn một cô gái từng trải nhưng có thể chia sẻ và đồng cảm những chuyện vui buồn.
Nên nhớ, phụ nữ đẹp không phụ thuộc vào chuyện trinh tiết, đã đến lúc phải vứt sạch tư tưởng phong kiến tàn nhẫn ấy khi đánh giá người con gái. Chúng ta không thể tước đi quyền tự do yêu thương và quyền lựa chọn của người mình yêu, chúng ta chỉ có thể yêu cô ấy bằng trái tim chứ không phải bằng một căn bệnh sĩ.
Theo We25
-
30 phút trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
2 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
4 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
7 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
23 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước