Thử lòng bạn thân vay 2 triệu không được còn nói khó nghe, thanh niên bị 'mắng sấp mặt'
Mang chuyện tiền bạc ra để thử lòng người mà bạn coi là bạn thân thì thực sự đã không phải... thân rồi.
Vay tiền vốn là việc vô cùng tế nhị, chỉ những người thân nhau mới dám mở lời thậm chí thân nhau lắm rồi cũng vẫn ngại chuyện tiền nong vì đã vay nhiều lần. Tuy nhiên có nhiều người lại mang tiền bạc ra làm thước đo tình cảm, cho rằng vay tiền bạn mà bạn cố tình không cho vay thì thực sự là bạn không tốt. thế nên nhiều người đã nghĩ ra cách thử lòng bạn thân của mình bằng việc vay tiền.
Ví dụ như câu chuyện của thanh niên dưới đây. Chẳng hiểu vì lý do gì, thanh niên này nghĩ ra cách vay bạn 2 triệu để thử lòng bạn. Sau khi mùi mẫn tin nhắn vay mượn thì người bạn kia đã từ chối với lý do không có, đang phải lo tiền chạy thi chứng chỉ tiếng anh. Dù bạn khẳng định mình đang khó khăn, còn không có tiền nộp lệ phí thi nhưng người bạn kia vẫn cho rằng bạn nói dối và đáp một câu xanh rờn:
Thử lòng bạn thân vay tiền và cái kết
- Tôi đang có công việc, cho mượn 2 triệu đi, qua tuần trả
- Giờ còn người không nè
- Haizz, tưởng bạn bè tốt
- Đóng Toeic không có tiền
- Thử lòng xíu thôi, bai
Nghe bạn nói vậy, người bạn này cố tình giải thích thêm câu: "Tao nói thật chứ không phải giỡn má".
Đừng mang tiền bạc thử lòng người (Ảnh minh họa)
Câu chuyện vay tiền luôn là chủ đề gây xôn xao và tạo ra nhiều luồng tranh luận. Có lẽ làm bạn thân thì nên hiểu nhau, trân trọng tình cảm của nhau thay vì suốt ngày tìm cách thử thách. Nếu đã thực sự thân thì sẽ nắm được hoàn cảnh của đối phương và biết tính cách của người đó thế nào. Mang tiền ra cân đong đo đếm tình cảm thật sự không hay ho gì.
Dân mạng bình luận xôn xao:
- Bạn đi vay tiền mà như là bạn đi đòi nợ vậy, bạn sang quá à
- Người vay tiền có sĩ diện nhất từ trước tới giờ mà tôi biết
- Thật mang tiền ra thử thách bạn bè thì thực sự là không thân lắm rồi đó
- Đừng mang 2 triệu so đo tình bạn nhé
Dù chưa biết câu chuyện này ai nói thật ai nói dối nhưng cách làm đó đã gây ra tranh luận và phản tác dụng, có khi còn mất đi tình cảm bấy lâu nay. Bạn vay tiền, người khác cho vay hay không là chuyện của họ, bạn không vay được cũng đừng trách cứ người ta và hãy xem lại bản thân mình đã từng xông xênh với đối phương chưa.
Chuyện đi đòi nợ bạn bè cũng vậy. Đừng tự ái khi bị người khác nhắc nợ vì đó là bổn phận của bạn, trách nhiệm của người đi vay phải trả chủ nợ. Nếu vì bị đòi mà đánh giá người ta không tốt, quá đáng thì bản thân cũng cần xem lại mình. Vay phải có trả, có ngày hẹn trả, đừng bơ đi, quên mất... để đến lúc bị nhắc thì người "làm phước" lại gánh tội thay.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
46 phút trước