Tin nóng trong ngày 14/6: Lời khai nhói lòng của người mẹ trẻ sát hại con ở Thạch Thất

Tại cơ quan điều tra, Trinh khai nhận thả con xuống đáy chậu trong tư thế nằm sấp rồi xuống tầng 1 đi vệ sinh và trở về phòng ngủ.



Lời khai xé lòng của người mẹ trẻ sát hại con ở Thạch Thất

Sau hơn 30 giờ tích cực phá án, cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ bé trai bị sát hại không ai khác chính là mẹ đẻ của cháu Vũ Việt Anh – Phan Thị Trinh (SN 1997).

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 9/2016, Trinh kết hôn với anh Vũ Hoàng Hải (SN 1988) và có một con cháu là bé Việt Anh.
 


Phan Thị Trinh - Đối tượng giết cháu bé 33 ngày tuổi ở Thạch Thất cũng là mẹ cháu bé  
 

Như thường lệ, đêm 12/6, khi cháu Việt Anh ngủ, Trinh đặt con nằm sát tường, Trinh nằm giữa còn chồng nằm ngoài. 

Đến khoảng 2h sáng, Trinh tỉnh giấc vì nghe tiếng con khóc. Nghi phạm cho con bú khoảng 5 phút thì cháu bé ngủ tiếp. Trinh đặt con xuống giường và đi ngủ.

Một lát sau, Trinh tỉnh dậy và bế con từ phòng ngủ ra cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình. Thấy có chậu nước, Trinh thả con xuống đáy chậu trong tư thế nằm sấp rồi xuống tầng 1 đi vệ sinh và trở về phòng ngủ.

Trong lúc đi lên tầng 2 thì thấy cục than hoa, Trinh liền viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng” cho đến khi các thành viên trong gia đình phát hiện sự việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm này được xác định là do Phan Thị Trinh mắc bệnh trầm cảm nặng, nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. 
 


Clip cả trăm người la ó ở buổi thực nghiệm vụ bé trai 35 ngày tuổi bị sát hại
 

Như đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 12/6, tại thôn Đình (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân được xác định là cháu Vũ Việt Anh (35 ngày tuổi) - con của anh Vũ Đình Hải (SN 1988) và chị Phan Thị Trinh (SN 1997).

Theo đó, khi tỉnh giấc không thấy con đâu, vợ chồng anh Hải tìm kiếm khắp nơi và phát hiện cháu bé tử vong trong chậu nước. Điều đặc biệt, bên cạnh sườn cầu thang lên nhà có dòng chữ “Tao giết cháu mày” được viết bằng chữ in hoa. 

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mưa lớn, Vũng Tàu chìm trong biển nước

Trận mưa như trút kéo dài từ đêm 13/6 đến sáng 14/6, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vũng Tàu chìm trong biển nước. Nước lên nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay, đành nhìn tài sản chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận, các tuyến đường bị ngập nặng nhất gồm Lê Hồng Phong, Huyền Trân Công Chúa, 3-2, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh,…
 


Người dân tìm cách hút nước, giải cứu đồ đạc bên trong.
 

Đặc biệt, tại tầng hầm tòa nhà Izico (đường 3-2), nước dâng cao 3m khiến 20 chiếc xe máy, 4 chiếc ô tô bị "mắc kẹt" bên trong.

Trước tình trạng nhiều tuyến đường ngập sâu, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công ty Thoát nước,... nhanh chóng hút nước, giúp người dân di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Bắt quả tang xe bồn bán trái phép hàng ngàn lít xăng

Rạng sáng 14/6, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu Bình Định bắt quả tang ông Lê Văn Ánh (ngụ Hà Tĩnh) - tài xế xe bồn mang biển số 79C- 003.82 có hành vi bán trái phép hàng ngàn lít xăng.

Tại thời điểm kiểm tra, Ánh đã sang chiết từ xe bồn khoảng 3.000 lít xăng A92 bán cho cửa hàng xăng dầu số 1 ở huyện Tuy Phước. Trong bồn còn khoảng 9.000 lít và toàn bộ số xăng này đều không có hóa đơn, chứng từ.
 


Hình ảnh chiếc xe bồn chở hơn 10.000 lít xăng lậu.
 

"Tổ tuần tra bí mật bám sát xe bồn 20 km từ đèo Cù Mông về huyện Tuy Phước. Sau nhiều giờ mật phục, chúng tôi bắt quả tang tài xế xe bồn bán xăng trái phép cho cửa hàng xăng dầu số 1 ở Tuy Phước", ông Nguyễn Vũ Bi, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định) chia sẻ trên báo Zing.vn.

Bước đầu Ánh khai nhận mua số xăng dầu này của một người đàn ông không rõ danh tính ở cảng Cái Mép (TP Vũng Tàu).

Hiện toàn bộ số xăng dầu này đang bị thu giữ, chờ xử lý.
 


Tuyết Hoàng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


bé trai bị sát hại Tin Nóng Trong Ngày lũ lụt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao