Cảm giác 'tận thế đã đến' khi cả thế giới ai cũng phải đi làm ngày thứ hai

Sau những ngày nghỉ cuối tuần thì ngày làm việc đầu tuần không khác thật sự là không khác gì ngày "tận thế".

Sự hối hả của cuộc sống hiện đại đang làm cho giấc ngủ của chúng ta không còn nguyên vẹn. "Ngủ bất chấp mọi nơi" chính là hình ảnh phổ biến nhất, mà người dân trên thế giới thường xuyên bắt gặp trong ngày đầu tuần.


Sáng thứ hai có tiết học sớm, nên thôi tranh thủ ngủ lại thư viện để sáng đến lớp cho nhanh.


Chắc giờ cô giáo cũng chưa đến trường đâu, mình ngủ một chút rồi đi học vậy.


Quá nhiều sự mệt mỏi đổ dồn vào thứ hai, tôi không còn sức để ăn mặc cho tử tế để đi làm nữa.


Tranh thủ nữa tiếng ít ỏi để ngủ trước khi đến công ty, mà còn gặp ngay cái ông vô duyên này nữa.


Hình ảnh quen thuộc của hai bà cháu trong ngày đầu tuần


Cuối tuần "quẩy" dữ quá nên sáng thứ hai vẫn còn mắc kẹt tại một nơi nào đó không phải... nhà mình.


Công ty mua cái ghế ngủ này làm người ta không "cưỡng" lại được giấc ngủ. Kể cả khi sếp đang ngồi làm việc trong phòng kế bên.


Mọi kế hoạch đều thất bại khi cơn buồn ngủ ập vào người.


Ai làm gì thì làm đi để tôi ngủ, khi nào cô giáo tới thì nhớ... báo động nhé.


Ai đang chờ ship hàng thì đợi đi nhé, chứ giờ buồn ngủ quá không trả hàng được.

Windy
Theo Vietnamnet


Clip Hài

Tin tức mới nhất