Đừng làm những điều sau nếu không muốn mối tình của bạn sớm rơi vào bế tắc
Bạn thấy xung quanh mình đều là những mối tình kéo dài từ tháng này sang năm khác, bạn luôn ao ước như thế. Có bao giờ tự hỏi tại sao tình yêu của bạn lại sớm rơi vào nhàm chán thế không?
Tuy rằng mỗi người điều có cảm nhận riêng về tình yêu và cách thức biểu hiện trong tình yêu của họ cũng không hề giống nhau, nhưng đôi lúc chúng ta lại vô tình bước nhầm vào chiếc xe đổ của người khác dẫn đến việc mối quan hệ của bản thân cứ sớm nở tối tàn.
Vậy phải làm thế nào để xây dựng được một mối quan hệ lâu dài và gắn bó với nhau? Dưới đây là những lời khuyên có thể giúp cho bạn để thoát khỏi tình trạng "cả thèm chóng chán".
Yêu trong lý trí
Những người trẻ tuổi thường có quan niệm "cứ yêu đi vì cuộc đời còn cho phép", họ thường biện hộ cho những sai lầm, những lần bốc đồng, giận dỗi và chia tay. Họ không ngần ngại trao hết cả vốn liếng thanh xuân của mình vào một mối tình thoáng qua vội vã, yêu không toan tính, không dè dặt về mai sau. Nhiều người cho rằng yêu hiện đại đều phải là như vậy.
Nhưng không, bạn nên cần có thời gian để tìm hiểu về nửa kia của mình, thời gian sẽ không bao giờ phụ lòng bạn khi muốn biết thêm về một ai đó. Đừng nôn nóng và vội vàng vì khoảng cách giữa yêu không hối tiếc và yêu mù quáng chỉ là một ranh giới vô cùng nhỏ nhoi, nhỏ đến mức thỉnh thoảng sẽ bị nhầm lẫn không ai hay biết.
Vì vậy, nếu chưa lâu và chưa chắc chắn thì đừng vội vã trao hết thương yêu của bản thân, để tránh người vội "quất ngựa truy phong" bạn nhé.
Đừng nói quá nhiều
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, bạn luôn muốn gần kề người ấy cả ngày, cùng nói nhau nghe về những sở thích, kể những câu chuyện gần xa từng phút giây. Nhưng điều gì cũng nên có giới hạn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chia sẻ với nhau càng nhiều thì càng hiểu nhau hơn, đó là một sai lầm.
Cả phụ nữ lẫn đàn ông đều nên giữ ít nhất một bí mật gì đó cho riêng mình, vì đơn giản bí mật sẽ làm cho chúng ta quyến rũ hơn rất nhiều. Giả dụ bạn và người ấy đã đến với nhau vài năm, thời gian không ngắn, không dài nhưng đủ để người ấy hiểu hết con người bạn, nhưng bạn hãy nói ít thôi, vì còn cả một quãng đường dài sau này, người đó còn phải tìm hiểu cơ mà, nên phải để dành lại, có được không?
Đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng
Lúc mới yêu thì mơ mộng nhiều. Bạn luôn kỳ vọng vào người mình yêu những bất ngờ khác xa với thực tế khô cằn, để rồi khi không thành sự thật, bạn lại thường rơi vào trạng thái hụt hẫng, phẫn uất. Vì bạn quá nhạy cảm và để tâm, cho nên điều đó sẽ dằn dặt và làm bạn đau khổ, dẫn đến sẽ dễ dàng chia tay nhau.
Tôn trọng lẫn nhau
Nếu một tình yêu không có sự tôn trọng thì tình yêu đó không hề lành mạnh, tình yêu như thế sớm muộn gì lụi tàn. Không chỉ yêu nhau mà trong bất kỳ mối quan hệ nào thì bạn cũng nên biết lắng nghe, không nên quá ích kỷ, áp đặt và gia trưởng. Những dỗi hờn trẻ con hay những câu trách móc so sánh cũng làm tình yêu vỗ cánh bay xa sớm đấy nhé!
Theo Đất Việt
-
18 phút trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
2 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
3 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
5 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
6 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
8 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
10 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
10 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
13 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
14 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
2 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước