Ngày đêm chăm người yêu 'chết não', tưởng ngôn tình ai ngờ vừa tỉnh bạn gái liền báo công an
Trước khi bạn gái tỉnh dậy, cộng đồng mạng gọi Liu là "bạn trai kiểu mẫu" và ví chuyện tình của cả 2 hệt như "ngôn tình ngoài đời thực".
Liu Fenghe, 28 tuổi, đã luôn túc trực bên giường bệnh của bạn gái Lin Yingying, 25 tuổi, khi cô bị tai nạn nằm thực vật. Liu không ngại lau người, xoa bóp cho bạn gái, nấu ăn cho bố mẹ Lin. Thậm chí, anh còn chi 200 nghìn tệ (khoảng 700 triệu đồng) để đóng viện phí cho cô tại bệnh viện ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.
Cộng đồng mạng gọi Liu là "bạn trai kiểu mẫu" và ví chuyện tình của cả hai hệt như "ngôn tình ngoài đời thực".
Ban đêm đi làm, ban ngày Liu dành hết thời gian cho bạn gái ở bệnh viện suốt 8 tháng.
Tháng 2/2015, cô gái Lin bất ngờ tỉnh dậy. Chỉ khoảng 2 ngày sau khi thoát khỏi trạng thái hôn mê, Lin đã nhớ ra rằng người gây ra tai nạn cho mình chính là bạn trai Liu. Cô tố cáo với cảnh sát hành vi của bạn trai, Liu bị triệu tập ngay sau đó. Tuy nhiên, anh ta đã trốn đi khỏi nơi ở.
Lin cho biết, cả hai vốn sở hữu chung một tiệm bánh. Một lần, mẻ bánh bị cháy, Lin và bạn trai Liu cãi vã, hắn ta đã dùng dụng cụ lăn bánh bằng gỗ đánh mạnh vào đầu cô. Đó không phải là lần duy nhất Lin bị bạn trai bạo hành.
"Anh ta luôn đe dọa sẽ gây tổn hại đến tôi và người thân nếu như tôi tố cáo bị bạo hành. Đó là tháng ngày ác mộng", Lin kể.
Năm 2016, sau một năm bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Liu bị bắt. Trả lời cảnh sát, Liu nói ở lại chăm sóc bạn gái vì mặc cảm tội lỗi. Người này thừa nhận mình dối trá, xứng đáng phải trả giá.
Ngày 1/10 vừa qua, Liu Fenghe mãn hạn tù. Còn Lin Yingying, đã hồi phục hoàn toàn, chuẩn bị kết hôn với người khác.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước