Tố chồng ngoại tình, vợ đòi bồi thường 1 tỷ rưỡi ai ngờ cái kết tẽn tò
Muốn tố cáo chuyện ngoại tình thì cần có bằng chứng xác thực, đừng gây ra hành động "bứt dây động rừng".
Bình thường, nhiều người vợ luôn có suy nghĩ bất cứ cô gái nào khác cạnh chồng mình đều là tiểu tam. Cũng bởi vì vậy mà họ gây nên những sự việc tẽn tò, thậm chí khiến tình thế của bản thân trở nên đáng xấu hổ.
Mới đây, báo chí Đài Loan đưa tin về một giám đốc phòng khám họ Lâm ở Đài Bắc. Theo đó, ông ta gặp được một người phụ nữ họ Mao và dường như có quan hệ thân thiết.
Vợ của họ Lâm đã phàn nàn rằng cô kết hôn với chồng hơn 40 năm. Hiện tại, cô nghi ngờ chồng mình và cô Mao có quan hệ thân mật và lừa dối mình.
Một ngày nọ, cô kiểm tra điện thoại di động của chồng và phát hiện chồng gửi một tin nhắn không rõ ràng cho họ Mao: "Vào đêm trước của bão táp, anh đã có một nỗi nhớ rất khác cho em. Nỗi nhớ như hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, trong vắt, tinh khiết".
Vợ của họ Lâm cũng phát hiện ra cô Mao từng bước vào phòng riêng trên tòa phòng khám của chồng vào khoảng 18h chiều ngày 21/11/2020.
Hai người ở trong đó khoảng 40 phút. Sau này, bà Lâm nghe được bạn bè cùng người thân chỉ điểm, đến tận nơi để rình bắt quả tang nhưng không thành công. Tuy nhiên, bà vẫn thấy tổn thương do chồng mình lừa dối nên quyết định kiện đòi bồi thường 2 triệu Tân Đài tệ (hơn 1,5 tỷ đồng).
Khi ra hầu tòa, cô Mao cho hay mình và họ Lâm quen nhau từ 2015 do cùng tham gia một khóa học khiêu vũ. Sau khi trò chuyện họ mới phát hiện hoc chung cấp 1 và cấp 3. Hai bên cũng nhiều bạn chung nên dần dần giao lưu.
Những cuộc trò chuyện của họ chỉ với tư cách bạn bè chứ không hề vượt qua tình bạn bình thường.
Lần đến phòng riêng của họ Lâm, cô Mao tới để thảo luận chuyện kinh doanh chế phẩm sinh học.
Cô Mao cũng nói thêm rằng có thể do chuyện ông Lâm từng hẹn hò với một phụ nữ khác vào năm 2004. Bởi vậy, bây giờ cứ có ai ở bên cạnh chồng là bà lại nghĩ họ ngoại tình.
Thẩm phán đã xem xét những bản tin nhắn trò chuyện của cả họ Mao và họ Lâm. Họ nhận thấy, những nội dung bên trong thực chất chỉ là những lần chào hỏi và các câu chuyện nhỏ. Chúng hoàn toàn không vượt ra ngoài vòng xã hội bạn bè thông thường.
Điều này không thể chứng minh họ có quan hệ tình ái. Cuối cùng, vợ của ông Lâm đã bị kết án thua kiện.
Đúng là sự vội vàng, hấp tấp của người vợ đã dẫn đến một cái kết kém vui. Đưa chồng ra tòa rồi kiện tụng như thế này, chẳng rõ về sau cuộc sống hôn nhân của cô có thế duy trì êm đẹp được nữa không.
Đây cũng là một bài học dành cho phụ nữ. Muốn tố cáo chuyện ngoại tình thì cần có bằng chứng xác thực. Làm ra hành động "bứt dây động rừng" hay nghi ngờ linh tinh vô căn cứ thì người thiệt hại sau cùng sẽ chính là họ!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước