Trai trẻ đau đầu vì người yêu siêu 'đào mỏ', mua muối cũng rủ đi để... trả tiền
Bạn gái muốn tôi hỗ trợ thêm tiền ăn uống và đi chợ. Mỗi lần, phòng cô ấy hết gạo, xà phòng, gia vị…bạn gái đều gọi tôi qua đi siêu thị cùng và tất nhiên tôi trả tiền.
Tôi chia tay người yêu đầu tiên cách đây gần 4 năm do cô ấy theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Phải mất khá lâu, tôi mới nguôi ngoai chuyện cũ để quen bạn gái mới. Do đặc thù công việc suốt ngày làm việc với máy móc nên tôi ít có điều kiện tiếp xúc với các cô gái.
Người yêu hiện tại của tôi do một người đồng nghiệp giới thiệu. Chúng tôi mới tìm hiểu nhau khoảng 8 tháng. Cô ấy làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng điện thoại di dộng với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Với thu nhập như thế mà sống cảnh thuê trọ ở thành phố cũng khá chật vật.
Tôi là con trai một trong gia đình có ba chị em. Hai chị gái đã lấy chồng còn tôi ở với ba mẹ đã về hưu. Với công việc hiện tại, hàng tháng tôi kiếm được khoảng 10 triệu đồng, chưa kể tiền làm thêm tăng ca.
Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc bởi tôi chi tiêu khá bình dân. Vả lại, trong khi bạn bè lo mua đất xây nhà sắm xe thì tôi đã có đủ cả từ ba mẹ. Tôi chỉ tiết kiệm một khoản hàng tháng để làm vốn sau này.
Nhưng từ khi có người yêu, tôi luôn đau đầu về tiền bạc vì bạn gái thường xuyên than vãn về những khó khăn tài chính. Tôi không muốn cô ấy bận tâm nhiều nên thỉnh thoảng hỗ trợ thêm một ít.
Hầu như những buổi đi chơi, đi ăn, tôi đều chủ động chi trả. Quen nhau khoảng một tháng, bạn gái than thở chuyện ở trọ chung phức tạp và muốn chuyển ra thuê riêng. Cô ấy đề nghị tôi hỗ trợ tiền nhà hàng tháng khoảng 3 triệu một tháng.
Tôi thấy vậy là hơi cao nên khuyên bạn gái tìm chỗ nào rẻ hơn một chút nhưng cô ấy không chịu. Để chiều lòng bạn gái, tôi đồng ý trả tiền nhà hàng tháng cho cô ấy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bạn gái tiếp tục than vãn chỉ có 2 triệu để chi tiêu cá nhân còn 2 triệu phải gửi về quê để cho ba mẹ trả nợ nên thiếu trước hụt sau rất nhiều.
Bạn gái muốn tôi hỗ trợ thêm tiền ăn uống và đi chợ. Mỗi lần, phòng cô ấy hết gạo, xà phòng, gia vị…bạn gái đều gọi tôi qua đi siêu thị cùng và tất nhiên tôi trả tiền. Bạn gái luôn mua kèm đủ thứ như mĩ phẩm, dầu gội, son phấn…với hoá đơn mấy triệu.
Thực sự, từ ngày có bạn gái, tôi thấy mình chật vật về tiền bạc chứ không được thoải mái như trước nữa. Trước đây, tôi luôn trích 1/3 thu nhập để gửi tiết kiệm nhưng hiện tại phải nhịn ăn nhịn tiêu, không dám mua sắm vì sự hụt tiền. Thói quen đi cà phê sang chảnh cũng phải cắt giảm rất nhiều.
Hầu như, lần nào bạn gái gọi điện hay nhắn tin đều liên quan đến chuyện tiền bạc cả khiến tôi khá nản. Thậm chí, mỗi lần tôi không đáp ứng được yêu cầu mua cái này cái kia, bạn gái thường kể người yêu cũ chiều chuộng mình như thế nào, dẫn đi ăn nhà hàng sang trọng để tôi tự ái.
Tôi không phải tính toán ích kỷ gì với bạn gái nhưng tôi nghĩ, không biết cô ấy có tình cảm với mình hay chỉ chăm chăm nhìn ví của tôi. Đồng ý là có hỗ trợ tài chính nhưng gần như tất cả mọi việc liên quan đến tiền, bạn gái đều trông chờ vào tôi.
Mới đây, cô ấy bày tỏ ý định đổi xe và hỏi vay tôi mấy chục triệu. Chúng tôi yêu nhau chưa đầy một năm còn chưa tính đến chuyện cưới xin mà bạn gái như thế khiến tôi rất băn khoăn. Nhiều người góp ý tôi nên cẩn thận vì biết đâu đang yêu phải một cô nàng “đào mỏ”.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.