Trông em không may bị ngã, con riêng của vợ bị dượng tát sưng mặt
"Vậy là chồng tôi phi từ trong phòng ra, không cần biết sự tình thế nào, anh túm luôn con gái vợ tát túi bụi".
Cuộc hôn nhân lần thứ nhất của tôi tan vỡ sau khi vợ chồng chung sống 7 năm mà không thể tìm được tiếng nói chung. Chính tôi là người quyết định chia tay và giành quyền nuôi con gái.
Sau ly hôn, chồng cũ của tôi sang Pháp lập nghiệp tái hôn bên đó, còn tôi đứng lại 3 năm mới tái hôn với Luân - người chồng hiện tại của mình.
Luân là trai tân, trong thời gian tìm hiểu, tôi đã bảo anh phải suy xét thật kỹ trước khi quyết định có tiến tới với tôi hay không. Bởi hoàn cảnh của hai đứa quá chênh lệch.
Khi ấy, Luân luôn một mực khẳng định không quan tâm tới quá khứ của người yêu, anh còn hứa sau này về chung một nhà sẽ yêu thương và có trách nhiệm với con gái tôi như với chính con đẻ của anh. Vậy là tôi yên tâm.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Tiếc rằng hứa hẹn cũng chỉ là lời nói gió bay, cưới về rồi cách Luân đối xử với con gái riêng của vợ khiến tôi ngày càng thất vọng. Thời gian đầu mới cưới còn đỡ, sau khi tôi sinh con chung, sự phân biệt giữa con chung con riêng của anh càng lộ rõ.
Cứ có chuyện gì là anh quát tháo, mắng mỏ con gái tôi khiến con bé sợ không dám lại gần. Trong bữa cơm, không may nó làm rơi vỡ bát mà anh mắng xối xả loại ăn tàn phá hoại, còn đuổi ra khỏi mâm bắt nhịn đói cả ngày. Xót con tôi nói lại, anh liền quay ra trách tôi bênh con.
Vậy là vợ chồng lại mặt trăng mặt trời chiến tranh lạnh cả tuần không nói chuyện.
Đỉnh điểm là hôm qua, trong lúc nấu cơm tôi sai con gái trông em. Đúng lúc có người giao đồ tới nhà, con bé chạy ra mở cửa theo ý mẹ, sơ ý nó để em 1 mình trên ghế ngã lộn xuống đất. Tuy không quá đau nhưng thằng nhỏ hoảng, khóc ầm.
Vậy là chồng tôi phi từ trong phòng ra, không cần biết sự tình thế nào, anh túm luôn con gái vợ tát túi bụi:
“Vì nó không phải là em mày nên mày không thương, không xót phải không?”.
Cách hành xử của Luân khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Sau khi gỡ con bé từ tay anh ra, tôi lập tức yêu cầu ly hôn. Lúc ấy Luân mới nhận sai nói rằng anh nóng quá không biết kiềm chế cảm xúc mới hành động như vậy. Anh cũng xin lỗi hứa không có lần thứ 2.
Nhìn con gái tôi thương quá, cũng tại tôi mà con bé khổ. Hoàn cảnh của tôi bây giờ đúng là trở đi mắc núi trở lại mắc sông. Muốn ly hôn cho con riêng đỡ thiệt thòi thì lại vướng con chung. Thực sự tôi không biết phải làm như thế nào cả.
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
21 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.