Tưởng người yêu cũ mừng cưới gấp 10 lần như đã hứa, cô dâu nín lặng khi vừa mở phong bì
Dân mạng sau khi nhìn phong bì mừng cưới và những dòng tâm sự tự đáy lòng của chàng trai kia thì không biết nên cười hay khóc thay cho cô gái.
Đúng là cái tên người yêu cũ chưa bao giờ khiến người ta thôi đau đáu. Ngay cả gã người yêu cũ ấy đã lấy vợ rồi thì đến ngày cưới, cô gái này vẫn nhận một vố đau. Ngay sau đám cưới của mình, bóc phong bì của người cũ, cô tá hỏa vì lời hứa năm xưa đã được anh ta giữ trọn chỉ là cô không ngờ anh ta lại lươn lẹo như vậy.
Câu chuyện được cô dâu mới ghi lại như sau:
Chiếc phong bì mừng cưới của người yêu cũ gây ám ảnh (ảnh văn vở)
"Mình và bạn trai vừa được gia đình tổ chức đám cưới sau 6 tháng bên nhau. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ và thuận lợi đúng như mình dự tính. Thậm chí bạn bè của mình đều góp mặt rất đầy đủ, có cả người yêu cũ của mình (cũng vừa cưới cách đây 2 tháng, mình cũng góp mặt và mừng 500k).
Thời điểm hồi còn yêu mình bạn ấy vẫn tay trắng, chưa có gì trong tay cả. Nhưng chỉ sau 1 năm chia tay, bạn ấy đến dự đám cưới mình với tư cách của một người thành đạt. Chúc phúc cho mình và còn nói nhỏ lần này sẽ mừng cưới tiền gấp đôi gấp 3 thậm chí là gấp 10. Xong xuôi đến lúc mình mở hòm ra kiểm phong bì thì lại thấy thế này. Cay thật!".
Kèm theo đó là bức ảnh chiếc phong bì có chứa 200 nghìn đồng được gấp lại ngay ngắn. Nhưng thanh niên này không thể "gấp 10" như đã hứa mà chỉ có thể "gấp đôi, gấp ba" được thôi. Hóa ra, cái "gấp" mà anh gọi chính là việc gấp tờ tiện lại chứ không phải đề cập tới giá trị của đồng tiền. Chẳng biết là thanh niên cố tình chơi xấu cô gái hay là cô gái đã hiểu lầm câu nói của bạn trai cũ vậy.
Dân mạng bình luận khuyên nhủ (ảnh chụp màn hình Văn vở)
Dân mạng cười nghiêng ngả dù tình huống này có phần bi đát cho cô dâu. Thực tình chàng trai kia quá cao thủ khi đã nghĩ ra cách "chơi chữ" như vậy để lừa bạn gái cũ của mình. Nhưng đa số dân mạng cho rằng anh chàng này quá sân si. Dù có thế nào thì anh cũng không nên chơi khăm bạn gái cũ như vậy. Anh cũng đã lập gia đình còn lập trước cả cô gái, vậy tại sao còn cay cú.
Nhiều người lại bênh vực chàng trai vì cho rằng anh này chưa quên được chuyện bạn gái cũ bỏ mình vì chê mình nghèo. Hơn cả, đây cũng được cho là một trò đùa vui vẻ chứ không hề ác ý.
Nên cân nhắc trước khi mời người cũ đến dự đám cưới (ảnh minh họa)
Suy cho cùng nếu đã là người yêu cũ thì nên để cho cái tên ấy trôi vào dĩ vãng, mãi lưu giữ là quá khứ đẹp. Nếu còn quý mến, trân trọng nhau thì hãy coi nhau là bạn và phải thực sự là bạn. Còn nếu vẫn mang chuyện xa xưa ra để dằn vặt nhau, cố tình chia rẽ hạnh phúc hiện tại thì đó là việc không nên làm. Ai cũng có hạnh phúc riêng, gia đình riêng, hãy cho quá khứ ngủ yên để hướng về tương lai tốt đẹp hơn.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
43 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước