Về nhà chồng được đúng 4 ngày, cô dâu 10X đã ôm trọn 20 chỉ vàng bỏ đi biệt tích
Câu chuyện chỉ sau 4 ngày cưới, cô dâu ôm 20 chỉ vàng bỏ đi khiến dân mạng được phen xôn xao.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt câu chuyện cô dâu 10x bỏ trốn khỏi nhà chồng, chỉ là cô không đi 1 mình còn mang theo 20 chỉ vàng chỉ sau cưới đúng 4 ngày. Nội dung được đăng tải như sau: "Đàng trai Gò Công, Nguyễn Việt Khái…. Hỡi ơi lắm chuyện lạ đời. Tân hôn 4 bữa trốn rồi cô dâu, 2 cây vàng đó còn đâu. Nhà trai mếu máo yêu cầu công an… Rồi tắt máy, online Facebook nhắn tin vì hoàn cảnh nợ nần mà ra đi…".
Kèm theo đó là ảnh cưới của cặp cô dâu chú rể.
Được biết chú rể là anh L.V.P 28 tuổi và cô dâu tên T. tổ chức đám cưới qua mai mối vào ngày 1/5 vừa qua. Sau đám cưới 4 ngày, con dâu xin phép mẹ chồng đi sang sông uống nước cùng bạn bè và được mẹ chồng đồng ý còn dặn dò về sớm. Ngay sau đó vài giờ, hàng xóm đã thông tin tới mẹ chồng của cô dâu rằng cô đã mang theo đồ bỏ đi. Sau đó, gia đình chồng đã đi tìm nhưng không có kêt quả.
Lúc bỏ đi, cô dâu T. đã mang theo 20 chỉ vàng được cho khi cưới.
Cô dâu còn nhắn tin lại cho chồng nói về hoàn cảnh của mình. Theo những gì T. nói thì cô đang thiếu nợ và mang vàng đi trả nợ và làm ăn, kiếm tiền hi vọng được gia đình chồng tha thứ. Cô cũng hi vọng chồng và gia đình chồng đừng làm khó mẹ đẻ của mình.
Tin nhắn qua lại giữa chồng và cô dâu bỏ trốn. Lý do cô trình bày là do thiếu nợ
Người chồng tên P. cô cùng đau khổ sau quyết định này của vợ, anh mong muốn cô trở về để cùng nhau làm ăn trả nợ nhưng có vẻ lời thuyết phục không có kết quả.
Người dân địa phương cho biết P. là người vô cùng hòa đồng, hiền lành, sống có tình cảm được nhiều người quý mến.
Hiện tại câu chuyện vẫn đang có sức hút lớn trên mạng xã hội. Sau 4 ngày về làm dâu mà lại bỏ đi cùng số tiền lớn như vậy thì chắc chắn có nhiều ẩn tình. Gia đình anh P. cũng đã báo lên cơ quan chức năng về sự việc éo le trên.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
46 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước