Về quê ăn Tết, chồng bỏ quên vợ trên đường lúc trời chưa sáng
Dừng xe trên đường cao tốc đi vệ sinh, xong việc chồng phóng xe đi luôn, người vợ bị bỏ quên phải đi bộ hơn 20 km đến đồn cảnh sát.
Khoảng 5h ngày 25/12, một người phụ nữ đến đồn cảnh sát ở quận Kabinburi, tỉnh Prachinburi, Thái Lan để nhờ giúp đỡ. Chị bị chồng bỏ quên trên đường cao tốc trên hành trình về quê ăn Tết.
Thông tin từ cảnh sát tiết lộ, người phụ nữ tên là Anna, 49 tuổi. Hôm 24/12, vì xong việc muộn nên hai vợ chồng Anna bắt đầu lên đường về quê vào buổi tối. Họ quyết định đi ban đêm cho đỡ tắc đường thay vì chờ sáng hôm sau. Chồng Anna – anh Bingjie, 55 tuổi – phụ trách việc lái xe.
Chị Anna tại đồn cảnh sát, đang chờ chồng đến đón.
Do muốn đi vệ sinh nên họ dừng xe trên con đường cao tốc dẫn tới tỉnh Nakhon Ratchasima. Khi Anna xong việc quay ra thì phát hiện chồng mình đã lái xe đi từ lâu.
Bị bỏ rơi trên đường cao tốc lúc 3h, không biết chính xác địa điểm, lại không có điện thoại di động, Anna vừa sợ vừa tức, đành cuốc bộ hơn 20 cây số đến đồn cảnh sát gần nhất, nhờ họ giúp liên lạc với gia đình.
Các cảnh sát trực hôm ấy cho biết, khi đến đồn, trông chị cực kỳ mệt mỏi và lo lắng.
Còn Anna sau đó chia sẻ, trong khi đi bộ trên đường cao tốc, chị đã tính toán cho tình huống cảnh sát không liên lạc được với gia đình. Khi đó chị sẽ bán sợi dây chuyền vàng đang đeo để làm chi phí đi lại.
Được hỏi về mối quan hệ vợ chồng, Anna cho biết họ đã chung sống 27 năm, con trai lớn đã 26 tuổi. Người phụ nữ nhấn mạnh, vào cái hôm bị bỏ rơi trên đường ấy, hai vợ chồng không hề cãi vã.
Anh Bingjie và cô Anna cùng nhau về quê sau sự cố bi hài.
Biết tin, giới truyền thông giúp Anna liên lạc với chồng. Người đàn ông này vẫn luôn yên tâm rằng vợ mình đang ngủ ở ghế sau. Mãi đến 8h, anh mới biết vợ “mất tích”. Khi đó, Bingjie đã lái xe đến Nakhon Ratchasima.
Lập tức, anh Bingjie quay xe, lái đến đồn cảnh sát nơi Anna đang trú nhờ để đón vợ. Khi hai người gặp lại, Bingjie lập tức xin lỗi vợ và cho biết anh cảm thấy áy náy vô cùng vì đã bỏ quên vợ trên đường cao tốc.
Dù chồng tỏ ra hối lỗi nhưng Anna vẫn rất bực bội khi trả lời phỏng vấn.
Cô nói: “Chồng tôi là người trầm tính, không thích nói nhiều, cũng không thích đi chơi. Mặc dù chồng là người chăm chỉ đáng khen song lần này, tôi thực sự không muốn nói bất cứ điều gì về anh ấy. Sau khi về nhà, tôi và anh ấy sẽ phải nghiêm túc nói lại chuyện này”.
Theo Việt Giải Trí
-
30 phút trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
8 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
13 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
30 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước