Vì câu nói 'Mua em đắt thế cơ á?', cô dâu đùng đùng hủy hôn trước đám hỏi 2 ngày, còn mang kéo cắt tan váy cưới trước mặt chú rể
Như nhiều vụ hủy hôn khác "nghe vô lý nhưng rất thuyết phục", một tình huống chỉ vì một câu nói mà khiến đám cưới sắp diễn ra bỗng lanh tanh bành. Những người liên quan đều ngơ ngác, chỉ có cô dâu quả quyết: "Đây là quyết định sáng suốt nhất của đời em".
Lại một vụ hủy hôn đình đám nữa diễn ra. Câu chuyện này được đăng trong một hội nhóm chị em, là tâm sự của một cô gái trẻ đã hủy hôn ngay trước lễ ăn hỏi vì một câu chuyện có vẻ muôn thuở... đặt lễ đen bao nhiêu trong đám hỏi. Nhiều người nghĩ lễ đen thường là tùy tâm nhưng lại thực chất không phải thế. Nó quan trọng thì rất quan trọng, nhưng khi không quan trọng thì cũng chẳng còn quan trọng.
Số tiền trong lễ đen của nhà trai có thể hiểu đây là tiền thách cưới của nhà trai đến nhà gái. Ngày nay, đám cưới hiện đại đều do cả hai bên gia đình lo liệu nên việc thách cưới nhà trai cũng giảm bớt đi. Lễ đen cũng được xem như là món quà bên phía nhà trai tới nhà gái để tỏ lòng biết ơn gia đình nhà gái đã có công sinh dưỡng cô dâu. Ngoài ra xét về ý nghĩa khác, tiền lễ đen cũng được coi là nhà trai góp sức, góp tiền của để chăm lo cho cô dâu trước ngày đám cưới. Số tiền trong lễ đen cũng được giao cho cô dâu để sắm sửa các tư trang, quần áo trước lúc về nhà chồng.
Ảnh minh họa
Và dưới đây là một câu chuyện liên quan đến lễ đen mà cô dâu quyết định hủy hôn ngay tức khắc. Điều bất ngờ là cô gái rất quả quyết với quyết định của chính mình vì lễ đen với cô dù nghe tưởng là tiền, nhưng qua đó mà hiểu được thái độ của anh chồng tương lai.
Bài viết của cô gái như sau:
"Ngày kia là đến lễ ăn hỏi của em rồi mà em vừa làm 1 chuyện ai cũng cho là điên rồ. Chuyện là trước ngày ăn hỏi, anh chồng em đến nhà, hai đứa bàn kĩ thêm chuyện lễ ăn hỏi sẽ diễn ra như thế nào. Chồng em có hỏi về lễ đen để bao nhiêu thì vừa vì nhà em bảo tùy tâm. Em mới nói: 'Lễ đen nói tùy nhưng cũng không phải tùy. Còn là thể diện của bố mẹ em trước mặt họ hàng làng xóm nữa. Em chỉ nói cho anh con số nói chung em nghe ngóng được là tầm 20-30 triệu. Còn tùy anh, lo lắng thế nào cho hợp lí thì làm'. Chồng em trợn ngược mắt lên và bảo: 'Mua em đắt thế cơ á?'. Em hỏi lại: 'Anh nói gì?'. Anh nhắc lại rành rọt: 'Bấy nhiêu tiền mua em chắc anh chịu rồi'.
Em cảm thấy 1 cơn giận dữ dội lên, nhưng chưa bao giờ em lại thấy mình sáng suốt và quả quyết thế: 'Thứ nhất, em nói cho anh biết, em chỉ bảo người ta thường làm thế, còn em chưa nói anh phải đưa bao nhiêu. Thứ 2, nếu 20-30 triệu mà anh coi là đắt để mua được em về thì anh đi kiếm gái khác rẻ hơn mà mua. Thứ 3, dù em yêu anh thật lòng nhưng đến hôm nay, sau câu nói này thì tất cả tình yêu tan sạch bách. Em quyết định hủy hôn'.
Anh ấy chắc nghĩ em nói đùa nên vẫn cứng lắm: 'Hủy hôn thì hủy hôn, cô coi hôn nhân là trò đùa thì tôi cũng chẳng tiếc'. Em bảo: 'Tôi nói một câu cuối. Tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là trò đùa nhưng hôm nay tôi thấy anh thực sự không nghiêm túc với cuộc hôn nhân này nên tôi quyết định chấm dứt. Đau nhưng còn hơn cưới xin linh đình rồi sớm dắt nhau ra tòa'.
Rồi em mang váy cưới đã mua ra cắt trước mặt anh người yêu tan nát. Vừa cắt em vừa bảo: 'Này thì đắt này. Anh đi kiếm đứa con gái nào rẻ hơn về mà rước'. Bố mẹ em nhìn thấy thì hoảng loạn ra kéo tay em vì biết mọi chuyện thế là lanh tanh bành ra rồi. Anh đứng nghệt mặt ra rồi bảo em nói chuyện lại. Em kiên quyết chấm dứt. Lễ đen dù là tiền, là con số, là bao nhiêu, nhưng thực ra nó không phải là tiền. Thái độ của anh với chuyện này đã bộc lộ anh không thực lòng yêu và coi trọng em.
Bố mẹ em thì chửi em lên chửi em xuống vì bảo hành động hồ đồ, điên rồ. Chuyện cỏn con mà xé ra to, không biết nghĩ cho người khác. Nhưng em nói với mẹ thế này: 'Chuyện tuy tưởng bé, nhưng mẹ có thấy một người nói rằng con không đáng giá với 20 triệu và coi đây như một trò đùa thì hỏi làm sao có chuyện gì còn nghiêm túc sau này được nữa. Con thừa nhận con sai khi quyết định cưới anh ấy rồi hủy bỏ. Nhưng nếu con sai rồi mẹ cho con sửa ngay, chứ không phải đợi cưới xong rồi mới bỏ thì còn khổ hơn nữa. Chưa bao giờ con cảm thấy mình quyết định nghiêm túc thế. Chuyện này con sẽ xin tự đi báo với mọi người và tự trả tiền cỗ mẹ đã đặt cọc trước. Con làm con chịu và con xin lỗi bố mẹ rất nhiều'.
Ảnh minh họa
Anh người yêu chắc vì thể diện nên cố xin lỗi và bảo em nghĩ lại nhưng em quả quyết dứt khoát. Sau đó nhà trai đi bêu giếu em với khắp mọi người em là con ham tiền, em cũng không quan tâm nữa.
Bây giờ em đang dọn đồ để đi du lịch 1 tuần sau đó bắt đầu trở lại với công việc cũ. Em vẫn tiếp tục nhận được nhiều lời trách móc của mọi người, nhưng em nghĩ đời mình mình phải sống cho mình trước nhất. Có thể em hồ đồ, nhưng với linh cảm của người phụ nữ em cho rằng mình quyết định đúng đắn. Mọi người hãy ủng hộ em, còn nếu phản đối thì hãy im lặng giùm em vì dù sao em cũng quyết rồi".
Chia sẻ của cô gái này nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì có nhiều người cho rằng hành động của cô gái quá vội vàng và cảm tính, một câu nói chưa thể hiện hết bản chất con người. Không ít cũng ủng hộ cô gái vì mạnh mẽ và quả quyết, dám làm, dám đương đầu trước mọi việc.
Hủy hôn thực sự không phải là trò đùa, nhất là khi mọi chuyện đã được chuẩn bị tươm tất bởi người lớn và bao nhiêu người liên quan khác cho hỷ sự. Thế nhưng, như cô gái nói có những chuyện thực sự không nên cố khi cảm thấy những vấn đề nghiêm trọng từ hiện tượng nhỏ. Những "dấu vết" này khi còn đọng lại trong tâm hồn và cô gái cố gắng làm nốt kế hoạch được sắp đặt cho tương lai chỉ để chiều lòng người lớn có phải là giải pháp tốt?
Ảnh minh họa
Trước lễ cưới, đây cũng là lúc cô dâu, chú rể gặp phải những va vấp đầu đời. Không ít người hạnh phúc nhưng cũng ối người đến lúc này mới té ngửa nhìn thấy một phần bộ mặt thật của nhau. Lúc đó nên đi tiếp hay quyết định dừng lại hãy suy nghĩ nghiêm túc chứ không nên dựa trên một quyết định cảm tính hồ đồ. Thế nhưng, nếu cảm thấy mối quan hệ có vấn đề, nếu thấy bên kia có những nhược điểm không thể chấp nhận được thì có lẽ thà kết thúc khi chưa bắt đầu có lẽ vẫn còn tốt hơn đi đúng lộ trình khi biết chắc kết quả vẫn là... kết thúc.
Theo Nhị sống Việt
-
3 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước