Vợ bẽ bàng phát hiện chồng mang con ngoài giá thú về làm con nuôi
7 năm đằng đẵng, người vợ nuôi con của chồng với người đàn bà khác mà không hề hay biết.
Mới đây, một người phụ nữ sử dụng tài khoản u/Simple-Education-520 đã chia sẻ trên diễn đàn Reddit câu chuyện trái ngang đầy phẫn uất.
Người ta bảo thường chỉ có đàn ông mới phải "đổ vỏ" cho người khác nhưng trong câu chuyện này, nhân vật chính cũng phải ngậm ngùi cay đắng khi biết tin mình nuôi con hộ người đàn bà khác suốt nhiều năm.
Cụ thể, bà mẹ 5 con 41 tuổi cho biết bản thân cô luôn mong muốn có nhiều con. Sau khi có 3 con gái và 1 cậu con trai, cô gặp vấn đề về sức khỏe và không thể tiếp tục sinh thêm con. Cô và chồng, Dave (48 tuổi), đã thảo luận về việc nhận nuôi đứa con thứ 5.
Đứa trẻ là "sản phẩm" của cuộc tình khi chồng ở nước ngoài.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, anh lại nhận được lệnh phải đi đóng quân ở nước ngoài trong một thời gian ngắn. Và vì không muốn làm gián đoạn công việc kinh doanh của vợ nên cả 2 quyết định sẽ bàn bạc lại khi Dave trở về.
Trong thời gian ở nước ngoài, Dave đột nhiên gọi điện nói chuyện với vợ về việc nhận con nuôi quốc tế. Mặc dù đây không phải là điều người phụ nữ từng cân nhắc nhưng cô vẫn chấp thuận. Dave đã xử lý hầu hết thủ tục nhận con nuôi. Sau đó, cặp vợ chồng chào đón một thành viên mới về nhà, một bé trai tên Kalen.
Trên Reddit, bà mẹ giấu tên viết: "Tôi rất thích đứa trẻ ấy. Khi nó lớn - giờ là 7 tuổi - người nhà và bạn bè đều nhận xét trông nó rất giống mấy đứa con khác của tôi đến nỗi họ cũng không tin được chuyện nó chỉ là con nuôi".
Trong lúc chuyển tài liệu sang một chiếc két sắt mới, bà mẹ 5 con đột nhiên phát hiện ra một vài chi tiết kỳ lạ về giấy tờ nhận con nuôi. Vì vậy, cô đã gửi các mẫu của Dave và Kalen đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy Dave thực sự là cha ruột của Kalen. Đứa trẻ là "sản phẩm" của cuộc tình khi Dave ở nước ngoài.
Người phụ nữ chia sẻ: "Tôi yêu đứa trẻ này bằng cả trái tim mình. Khi tôi phát hiện ra chồng mình lừa dối, trái tim tôi đau đớn. Dave cầu xin sự tha thứ và nói rằng người phụ nữ mà anh ta 'lấy giống' ở nước ngoài không muốn nuôi con, nên anh ta đã lợi dụng việc 'nhận con nuôi' để đòi lại con của anh ấy.
Tôi sẽ tiếp tục nuôi Kalen nhưng tôi không thể sống với Dave khi biết anh ấy lừa dối và nói dối. Hiện tôi đã đệ đơn ly hôn".
Đàn ông có nguy cơ ngoại tình cao nhất khi nào?
Sống xa vợ
Nếu không vì hoàn cảnh, vì công việc thì không ai muốn xa gia đình, đặc biệt là đàn ông.
Bởi đàn ông khi còn ở chung với mẹ thì có mẹ chăm lo, lấy vợ rồi quen có vợ chăm sóc. Khả năng tự chăm sóc bản thân của đàn ông cũng không được chu đáo. Bởi vậy, họ rất dễ mềm lòng nếu có đối tượng là phụ nữ kề cận, quan tâm.
Ngoại tình lúc này không phải vì không thương vợ con mà vì nhu cầu được chăm sóc, được chia sẻ tình cảm và cả tình dục.
Xét về nhu cầu tình dục đàn ông thường có nhu cầu và đòi hỏi cao hơn phụ nữ. (Ảnh minh hoạ)
Vợ cấm vận sex
Xét về nhu cầu tình dục đàn ông thường có nhu cầu và đòi hỏi cao hơn phụ nữ. Nhiều bà vợ coi đó là điểm yếu của đàn ông. Một khi không hài lòng về chồng hay giận dỗi, họ thường dùng hình thức "cấm vận sex" như một hình phạt.
Tuy nhiên đàn ông cho rằng phụ nữ nếu lạm dụng chiêu trò này nhiều khi có tác dụng ngược "gậy ông đập lưng ông". Vì với đàn ông "yêu" không những là cách thể hiện tình yêu mà còn là nhu cầu bức bách của vấn đề sinh lý.
Vợ mang bầu
Nói ra thì thật đáng buồn nhưng sự thật đúng là như thế. Giai đoạn phụ nữ mang bầu, cả tâm và sinh lý đều thay đổi. Vì mệt mỏi, vì lo lắng cho thai nhi, nhiều bà vợ trở nên hay khó chịu cáu gắt, không còn thiết tha hoặc lơ là chuyện chăn gối mà quên rằng với đàn ông, tình dục cũng là một nhu cầu rất quan trọng.
Những ông chồng, có người bị vợ cự tuyệt, có người biết vợ mệt mỏi nên không cố đòi hỏi. Và họ đã tìm cách giải quyết nhu cầu của mình. Nhẹ thì "bóc bánh trả tiền", tồi tệ hơn thì bồ bịch.
Vợ không coi trọng
Nhiều bà vợ thường tỏ ra sửng sốt khi phát hiện chồng ngoại tình: Anh ấy là kẻ vô dụng, anh ấy không biết kiếm tiền vậy mà sao vẫn có kẻ theo anh ta chứ?
Có thể khi ta sống chung với một người, những thất vọng lớn nhỏ cứ tích tụ lại khiến ta thấy chồng mình là một kẻ vô tích sự. Nhưng trên đời, không có gì là vô tích sự hoàn toàn. Có những thứ mình thấy không cần nhưng người khác cần, mình thấy đó là đồ bỏ đi nhưng người khác dùng được.
Đàn ông họ mạnh mẽ ngày thường, nhưng những lúc gặp bất trắc trong cuộc sống hay thất bại trong sự nghiệp họ cũng rất yếu đuối. Nếu không được vợ chia sẻ, thấu hiểu, động viên, họ sẽ dễ bị ngã lòng bởi một người biết lắng nghe họ.
Theo Gia Đình
-
3 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
5 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
8 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
13 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
18 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước