Lương 50 triệu/tháng nhưng mỗi ngày, vợ chỉ cho chồng 140.000 đồng tiêu vặt
Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy mặt anh, vợ không hỏi có mệt không, đói không, chỉ hỏi đến tiền.
Là đàn ông, sau khi lấy vợ sẽ phải ăn cắp những đồng tiền cho chính mình làm ra? Đây có lẽ là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người, cũng là câu chuyện muôn thuở trong các mối quan hệ vợ chồng.
Mới đây, anh Trần, ở Đài Bắc, Đài Loan đã quyết định đâm đơn ly hôn ra tòa, lý do là bởi, trong thời gian sống chung, mặc dù lương tháng của anh rất cao, nhưng mỗi ngày, anh chỉ được vợ cho đúng 200 Đài tệ (khoảng 140.000 đồng) để tiêu vặt.
Theo thông tin đăng tải, khi ra tòa, anh Trần cho biết, bản thân anh đúng là người đàn ông số khổ. Mỗi tháng, tiền lương của anh trung bình trên dưới 60.000 Đài tệ (khoảng 42 triệu đồng), nhưng anh không được tiêu, đưa hết cho vợ. Mỗi ngày, vợ anh sẽ phát cho anh 200 Đài tệ (khoảng 140.000 đồng) để tiêu vặt.
Trước đây, khi giá cả chưa leo thang, số tiền vợ cho cũng để anh tiêu pha tạm ổn. Thế nhưng theo thời gian, giá cả tăng cao, thu nhập của anh cũng tăng theo mà vợ vẫn giữ nguyên luật cũ, mỗi ngày chỉ đưa đúng 200 Đài tệ, không hơn không kém, khiến anh thường xuyên túng thiếu, chỉ có thể vay bạn bè, anh em để trang trải.
Ảnh minh họa.
Anh Trần cũng nói thêm, anh khó khăn là thế nhưng vẫn nhịn đi, không đòi hỏi, chẳng ngờ anh càng nhịn đi, vợ càng làm tới, không hề thông cảm, còn nói anh giấu tiền riêng, đem tiền đi nuôi nhân tình. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy mặt anh, vợ không hỏi có mệt không, đói không, chỉ hỏi đến tiền.
Sự lạnh lùng vô cảm của vợ khiến anh Trần có áp lực cực lớn, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng anh bỏ đi khỏi nhà. Sau một thời gian dài suy nghĩ thì quyết định đơn phương ly hôn.
Ngược lại, trước tòa, vợ anh Trần cũng phản bác đâu ra đấy. Cô nói, một ngày, chồng cô chỉ dùng 200 Đài tệ là vừa đủ. Anh Trần đi làm cả ngày, công ty có phụ cấp cơm trưa, về đến nhà lại có cơm vợ nấu, không cần cầm nhiều tiền.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian dài anh Trần bỏ đi, một câu tin tức cũng không để lại. Trong những năm vừa qua, cô gồng mình phấn đấu nuôi gia đình, chăm sóc con gái trưởng thành. Chồng cô mới là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân rạn nứt.
Sau khi thẩm tra lời khai hai bên, quan tòa cho rằng, hôn nhân của hai người rạn nứt là do anh Trần bỏ nhà ra đi mà không từ biệt, không hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của một người chồng, người cha, vì vậy tạm thời không xử ly hôn.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước