Sượng mặt khi vợ chồng đang yêu đương cao trào thì mẹ chồng đẩy cửa bước vào
Vợ chồng nằm gần nhau, anh xã Tú lại máu thêm “hiệp nữa”. Vậy là Tú cũng chiều chồng. Khi vợ chồng đang "yêu" nồng say thì bất ngờ mẹ chồng cô đẩy cửa bước vào
Đã 1 tháng trôi qua nhưng Tú vẫn chưa thể “nhìn mặt mẹ chồng” bình thường. Lúc nào nàng dâu này cũng cảm thấy xấu hổ không biết chừa mặt vào đâu để giấu, dù cho chồng Tú liên tục động viên bảo đó là sự cố bình thường và chuyện này cũng chẳng đến nỗi.
Thế nhưng vào một ngày, chồng Tú lại kéo vợ nằm tiếp vì anh cho rằng vợ dậy quá sớm. Vợ chồng nằm gần nhau, anh xã Tú lại máu thêm “hiệp nữa”. Vậy là Tú cũng chiều chồng.
Khi vợ chồng đang "yêu" nồng say thì bất ngờ mẹ chồng cô đẩy cửa bước vào mà chẳng có dấu hiệu gõ cửa hay đằng hắng từ xa báo hiệu để các con còn chuẩn bị.
Ảnh minh họa
Tuy lúc đó trong phòng vẫn tối, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì mẹ chồng sẽ vẫn thấy cả hai đang làm gì. Hơn nữa, vợ chồng Tú đều cuống hết cả lên trước sự xuất hiện bất thình lình của mẹ chồng. Bởi thế, chắc chắn là bà cũng biết 2 vợ chồng trẻ đang làm gì rồi.
Riêng về phần mẹ chồng Tú, bà cũng có vẻ xấu hổ khi bỗng nhiên chứng kiến cảnh nóng của 2 con. Bà cũng lúng túng sau đó vội bước ra ngoài.
Thật sự, khi ở trong hoàn cảnh bất khả kháng đó, người con dâu này cảm giác xấu hổ vô cùng và chỉ muốn có cái khe nào để chui xuống. Mỗi lần gặp mẹ chồng, cô vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng ngượng ngùng khủng khiếp. Tú cứ tự trách mình, giá như cẩn thận hơn và đóng cửa trước khi hành sự thì đâu đến nỗi.
“Giờ cứ mỗi lần vợ chồng yêu mình lại thấy lo lắng. Mình luôn hỏi anh xã đã khóa cửa chưa. Đặc biệt, hàng ngày cứ nhìn thấy mẹ chồng là mình gượng gạo, không có cảm giác tự nhiên như trước. Mình rất sợ nếu vợ chồng sơ sẩy bị mẹ chồng bắt gặp lần nữa thì không biết phải giấu mặt vào đâu”, Tú lo lắng.
Theo các chuyên gia tâm lý, bị người khác bắt gặp khi đang làm "chuyện ấy" là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là sống chung với bố mẹ chồng. Bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện, nhất là những gia đình đi ở trọ, nhà chật chội. Hoặc không phải lúc nào vợ chồng thực hành "chuyện ấy" cũng cẩn thận khóa trái cửa.
Tuy nhiên, để tránh bị người khác bắt gặp cảnh ân ái, vợ chồng trẻ tuyệt đối nên cẩn thận khóa trái cửa phòng riêng, kéo rèm cửa sổ… Thậm chí, khi “đổi gió” cũng nên khảo sát nơi chốn, địa điểm, thời gian để đảm bảo quan hệ an toàn, kín đáo, tránh gây tiếng động lớn gây chú ý của người xung quanh, không để xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Riêng với bố mẹ chồng, em chồng hay bất cứ thành viên nào trong gia đình, trước khi bước vào phòng riêng của người khác nên tạo thói quen gõ cửa, nhất là vợ chồng mới cưới. Đặc biệt khi ở trong tình cảnh trớ trêu, hãy mau chóng nói điều khôi hài nhằm xua tan không khí ngượng ngùng cho cả 2 bên trước khi rút lui.
Ngoài ra, để thoát được sự ngượng ngùng sau sự cố, tránh được tâm lý sợ hãi khi "yêu" bị bắt gặp lần tiếp theo, vợ chồng trẻ cần nói chuyện với nhau nhằm vượt qua xấu hổ này để giữ được lửa ấm phòng the.
Theo Phunusuckhoe
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
39 phút trước