Vợ kiếm tiền rạc người, chồng dùng tiền ấy đi nuôi vợ bé, con riêng
Đau khổ lớn nhất đời người phụ nữ là chọn nhầm chồng, không có năng lực, không thể dựa dẫm vào lại còn không có tình yêu.
Một người vợ kết hôn được gần 20 năm đau khổ tâm sự, cô vừa mới phát hiện ra bí mật động trời. Đó là nỗi đau lớn mà người đàn ông đầu gối tay ấp bao lâu nay mang lại cho cô.
Người vợ kể, cô lấy phải người chồng vô năng, chỉ ham ăn ham chơi mà không có chí tiến thủ. Chồng cô cũng ôm mộng lớn muốn làm ông chủ nhưng bao nhiêu lần dồn góp vốn liếng đứng ra kinh doanh đều thua lỗ.
Chồng mang tiền ra để thể hiện cái "oai" nhưng lần nào cũng bị bạn làm ăn lừa, họ phỉnh nịnh lúc đầu nhưng khi lừa hết vốn liếng của chồng cô là trở mặt. Vài lần làm ăn không thành, chồng cô tạo ra một khoản nợ lớn đẩy gia đình vợ con vào cảnh khốn cùng.
Chủ nợ đến nhà đòi gắt, cuối cùng cô phải đi vay mượn trong nhà đứng ra dàn xếp trả nợ dần, bươn ra làm kinh tế vì không yên tâm để chồng tự làm ông chủ nữa.
Tính cô nhanh nhẹn tháo vát nên số lại khổ, vất vả, công việc đến tay rất nhiều, tiền kiếm được cũng không ít nhưng thường phải nhìn thái độ của chồng để cư xử. Dù cô đã trả hết nợ cho chồng và gây dựng kinh tế gia đình vững vàng, chồng vẫn thường kiếm cớ gây sự.
Cô hiểu bản chất nằm ở việc anh ấy cảm thấy mất mặt vì thua kém vợ, nên thường xuyên rót vốn nhỏ cho chồng "tự làm", mang rất nhiều vật chất ra dỗ dành chồng, để anh ấy không cảm thấy mình lép vế vợ, bị vợ coi thường.
Chỉ không ngờ, trong khi cô làm việc đến rạc người vì lo cho gia đình, lo cho các con ăn học, lo cho chồng được mở mặt mở mày, thì từ lúc nào, anh ấy đã có vợ bé bên ngoài. Họ còn có cả con riêng, cô chỉ biết khi thằng bé con riêng của chồng được 3 tuổi, giống bố y như đúc.
Ra là bấy lâu mượn cớ lấy tiền của vợ làm ăn, chồng cô đi tỉnh lập thêm phòng nhì. Một người bạn có quen biết sơ với vợ bé của chồng cô đã phát hiện ra tấm ảnh "gia đình" họ chụp chung đăng facebook, nên gửi cho cô để hỏi xem thực hư thế nào. Tấm ảnh làm cô ngã ngửa.
Giờ cô không biết phải giải quyết việc gia đình như thế nào. Chồng đi ngoại tình không để lại hậu quả đã là một chuyện khó, đằng này anh ta còn có cả con riêng.
Gia sản này do cô vất vả dày công gây dựng mà có được, chồng không đóng góp một chút gì, vậy mà vợ bé, con riêng của anh ta nghiễm nhiên được hưởng hay sao?
Bao lâu nay họ sống bằng tiền mồ hôi nước mắt mà cô đánh đổi cả tuổi trẻ, sức khỏe của mình mới gom góp được, liệu điều đó có đáng để cô phải chịu đựng?
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước