Vợ vẫy vùng hoài vẫn chưa thoát khỏi người chồng tệ bạc
Bố mẹ, bạn bè lắc đầu bất lực và khuyên tôi "sống khổ thì ly hôn đi". Nhưng cứ nghĩ đến các con tôi lại không nỡ từ bỏ, mà ở bên người chồng tệ bạc thì quá mệt mỏi. Tôi phải lựa chọn thế nào bây giờ?
Chồng tôi là một người rất tiêu cực, đam mê cờ bạc, bạn bè đàn đúm, đủ mọi thói hư tật xấu, giờ còn ngoại tình với người phụ nữ hơn anh ta cả chục tuổi. Bố mẹ anh ấy và tôi khuyên nhủ mãi không được. Bố mẹ tôi, bạn bè tôi cũng lắc đầu bất lực và khuyên tôi "sống khổ thì ly hôn đi".
Nhưng rồi đêm nằm vắt tay lên trán tôi cứ nghĩ đến các con lại không nỡ từ bỏ, mà giữ lại người chồng tệ bạc này thì quá mệt mỏi và chán ngán. Tôi phải lựa chọn thế nào bây giờ?
Đó là tâm sự của một phụ nữ gửi tới Chuyên gia nhờ lựa chọn giúp cho bạn ấy một con đường. Chuyên gia đã nói với bạn ấy rằng: Mỗi ngày qua đi, sẽ là ngày hạnh phúc. Mỗi một phút giây trên cuộc đời này đều đáng trân trọng, cớ sao phải buồn phiền hoài vì một người. Nghịch cảnh xảy đến đau khổ là lẽ đương nhiên, nhưng đừng mượn cớ như vậy mà đóng đi đóng lại vai nạn nhân than trách dài lâu.
Nghĩ tới các con lại không nỡ từ bỏ, mà giữ lại người chồng tệ bạc thì quá mệt mỏi. Ảnh minh họa.
Ly hôn tưởng chừng như rất dễ mà lại rất khó. Không đơn giản là ta mang đơn ra tòa có thể chấm dứt với đối phương. Mà phải đắn đo suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều thứ. Dù gì mình cũng sống chung chăn chung gối cùng với một người bao nhiêu năm nay rồi, giờ bỏ đi cũng thấy hụt hẫng, buồn tủi và rối loạn.
Vậy nên, trước khi xác định mình có nên ly hôn hay không bạn hãy xem lại chính mình xem có đang thật sự bình an, và làm chủ được cảm xúc của mình không? Vì chúng ta hay đưa ra quyết định ly hôn khi quá chán, quá mệt hoặc trong lúc đầu óc chưa được rõ ràng.
Bạn hãy suy xét lại xem, lúc quyết định kết hôn bạn đời của mình có phải là người bây giờ không? Nếu ngay từ đầu bạn biết anh ấy có những thói hư, tật xấu mà vẫn quyết định tiến đến hôn nhân... Vậy thì đừng than vãn gì hết, hãy học cách chấp nhận và bắt đầu thay đổi chính mình tốt lên mỗi ngày để chuyển hóa chồng.
Còn nếu sau khi chung sống chồng mới bộc lộ ra những mặt tiêu cực thì cũng đừng oán trách, kêu ca nữa... Thay vào đó hãy kiên nhẫn quan sát xem nguyên nhân do đâu chồng lại như vậy, do môi trường sống, có ai lôi kéo hay không?
Ly hôn không đơn giản là mang đơn ra tòa. Ảnh minh họa.
Hàng trăm nghìn ca ngoại tình, mâu thuẫn, ai cũng chỉ kêu khổ kêu than về chồng chứ ít người nhận mình có lỗi để mà sửa sai. Vì ta chỉ toàn soi sét người khác chứ đâu có thói quen quán chiếu chính mình? Bạn đâu có biết rằng người khác là tấm gương phản chiếu chính mình, và sự thay đổi trong một mối quan hệ lại bắt đầu từ chính một người.
Vì vậy ngay cả bạn cũng cần thay đổi chính mình, hãy nhìn vào những điểm tích cực của chồng để khen ngợi, gắn kết lại để chồng tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong gia đình, chứ không phải trong các cuộc nhậu nhẹt, bài bạc...
Nếu bạn cứ mãi đắm chìm, không chịu đứng lên và thoát ra... thì con người tổn thương bên trong bạn lại càng như muốn gào thét và trút hết sang cho người kia, và bạn sẽ phải ôm lấy nỗi đau dài dài, sống những tháng ngày đầy xám xịt mãi.
Đã chia sẻ được rồi thì bạn hãy đổi thay, hãy mạnh mẽ bao dung hơn. Thật ra hạnh phúc của bạn đã bắt đầu ngay đây, kể từ khi bạn quyết định lựa chọn hành trình vượt qua những nỗi đau, chuyển hóa thành bài học; Hiểu được chữa lành, nỗi đau là gì để sống một cuộc đời tươi vui; Thấu hiểu và cải thiện những mối quan hệ xung quanh.
Cuộc sống có những khó khăn nhưng nhất định bạn phải tự mình đứng vững. Có chút khổ sở, chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy. Có tổn thương, đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường, phấn đấu và đừng bỏ cuộc. Mọi khó khăn cũng sẽ qua đi, bạn khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn... Dù không vui vẻ bạn cũng tuyệt đối không được đi quấy phá hạnh phúc của người khác.
Cho dù đánh mất tất cả cũng không được đánh mất đi nụ cười của mình. Ảnh minh họa.
Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn đừng nên lãng phí thời gian với những người chỉ biết hút cạn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành chỗ cho bạn, không cần bạn đấu tranh giành giật lấy. Đừng mải mê chạy theo hạnh phúc của người khác. Mà bỏ qua hạnh phúc của chính mình.
Ngày bạn biết yêu thương đối xử tốt với bản thân, bạn sẽ chiêu cảm và thu hút những người xung quanh cũng đối xử tốt với bạn, hoặc khi đó những người tệ sẽ tránh xa bạn và những người tốt sẽ dần đến. Có trên ắt có dưới, có trong ắt có ngoài, nếu bạn thấy bên ngoài toàn người đối xử tệ với mình, hãy thay đổi bắt đầu từ chính bạn.
Hạnh phúc là đích đến của mỗi chúng ta - và bạn đã sẵn sàng đầu tư thời gian cho mình để có hạnh phúc chưa? Cảm giác hạnh phúc của mỗi người không giống nhau vì ai cũng có định mức riêng phù hợp với điều kiện sống của mình. Nhìn chung hạnh phúc chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. Cho dù đánh mất tất cả cũng không được đánh mất đi nụ cười của mình.
Theo Giadinh.net
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
34 phút trước