Vụ án 2 vợ chồng chết thảm trong đêm Noel: Tiết lộ của nhân chứng đầu tiên

Hàng xóm của nạn nhân cho biết, khi lao vào để dập lửa thì thấy hai vợ chồng chủ nhà nằm gục trên ghế, máu chảy dưới sàn.

Tiết lộ của nhân chứng đầu tiên

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ án mạng khiến hai vợ chồng chết thảm ở ngõ 24 phố Chùa Thông (Sơn Lộc - Sơn Tây), rất nhiều người dân đang đến theo dõi sự việc. Lực lượng công an đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Nhiều tiếng xót xa phát ra từ đám đông hiếu kỳ. Với con ngõ yên bình này, đây có lẽ là điều tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Định đối diện ngôi nhà xảy ra vụ việc kể lại, khoảng 19h đêm qua (24/12), khi cháu gái của bà đang ngồi trên tầng 2 nói chuyện điện thoại với anh trai thì nghe tiếng nổ lách tách phát ra bên phía nhà bà Nhỡ.

 Bà Định cho hay, lửa bắt đầu từ tầng 1 nhưng vì không thoát được khói nên đã lan lên tầng 2, khói ám vào cửa sổ của tầng 2

Bà Định cho hay, lửa bắt đầu từ tầng 1 nhưng vì không thoát được khói nên đã lan lên tầng 2, khói ám vào cửa sổ của tầng 2

Nghi nhà hàng xóm chập điện nên cháu gái bà liền gọi mọi người trong gia đình qua xem. Lúc ấy, bà và con trai đang ngồi xem phim dưới nhà liền chạy qua thì thấy lửa đang bốc cháy ngùn ngụt dưới tầng 1.

Hai người vội hô hoán và cũng những hàng xóm khác tìm cách tiếp cận ngôi nhà bị cháy để ứng cứu.

Theo lời kể của bà Định, khi đó cửa chính của ngôi nhà đã được cài khóa từ bên ngoài. Hàng xóm mở khóa, tháo chốt lao vào để dập lửa.

Tuy nhiên, khi anh con trai bà Định chạy vào với ý định ngắt cầu dao thì gặp phải thi thể vợ chồng ông Chúc bà Nhỡ nằm trên ghế, máu chảy lênh láng trên sàn.

"Khi đó, tôi nghe con trai kêu lên “Vợ chồng chú Nhỡ chết rồi”. Chúng tôi chạy vào thì thấy cả hai vợ chồng nằm gục, máu chảy ra cả sàn nhà", bà Định nói.

Ngay lập tức, những người dân ở đây đã gọi điện thoại báo cho công an phường Sơn Lộc và cảnh sát 113 xuống hiện trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vợ chồng ông Chúc bà Nhỡ sống chan hòa, tình cảm với hàng xóm, láng giềng. Suốt bao nhiêu năm qua không có mâu thuẫn gì với hàng xóm.

Bà Phan Thị Định cho hay, “thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ cô Nhỡ đi chợ mua hộ thức ăn. Cô chú ấy nói chung là tốt bụng với hàng xóm”.

Lẽ ra nạn nhân đã về quê từ trước khi xảy ra án mạng?

Một số nguồn tin cũng cho hay, trong cuộc sống của vợ chồng nạn nhân cũng có khá nhiều vấn đề.

Được biết, bà Nhỡ làm nghề bán xổ số, ghi lô đề đã khoảng 20 năm nay, nên tầm 7-8h tối là lại có người khách đến liên hệ để lấy tiền. Chuyện đó quá quen thuộc với người dân ở đây.

Cách đây khoảng vài tháng, không hiểu vì có chuyện gì nhưng công an phường Xuân Khanh (TX Sơn Tây) đã đến để xác minh lý lịch, tìm hiểu nhân thân của bà Nhỡ.

“Tôi đoán rằng, do có vấn đề gì về an ninh nên cô Nhỡ đã báo công an, sau đó công an xuống để xác minh, liên hệ”, bà Định phỏng đoán.

Cũng theo thông tin hàng xóm cung cấp, bình thường cứ vào ngày 14 âm lịch, vợ chồng bà Nhỡ lại về quê chồng ở Ba Vì để cúng bái, thắp nhang cho tổ tiên. Việc này diễn ra đều đặn hàng tháng, vì ông Chúc là con trưởng trong gia đình.

 Bà Phan Thị Định cho biết, cách đây mấy tháng công an phường Xuân Khanh đã đến xác minh nhân thân về bà Nhỡ

Bà Phan Thị Định cho biết, cách đây mấy tháng công an phường Xuân Khanh đã đến xác minh nhân thân về bà Nhỡ

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà chiều qua, ngày 14 âm lịch mà vợ chồng ông Chúc lại không về quê. Không ngờ, ngay tối hôm đó lại xảy ra thảm án.

Bà Định tiết lộ thêm, khoảng 6h tối qua, khi không thấy vợ chồng ông Chúc về quê thắp hương cho tổ tiên, nên em gái của ông đã gọi điện lên. Đến cuộc gọi thứ 2 lúc 6h30 phút thì lại không thấy ai nghe máy.

Chính vì thế, một số hàng xóm của nạn nhân phỏng đoán, có thể hung thủ đã sát hại vợ chồng nạn nhân trong khoảng thời gian 7h, sau đó mới phóng hỏa để xóa dấu vết.

Được biết, hai vợ chồng ông Chúc bà Nhỡ từng ly dị đã nhiều năm nhưng sau đó lại tái hôn.

Thời điểm đó, khoảng hơn 10 năm về trước, ông Chúc là bộ đội mất sức về hưu có làm thêm ở nhà máy gạch. Trong thời gian đó, ông đã có quan hệ với một người phụ nữ khác và ly dị với bà Nhỡ.

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, mối tình với người phụ nữ kia cũng chấm dứt, ông Chúc lại trở về và tái hôn với bà Nhỡ.

Gia đình nạn nhân có hai người con, một trai một gái, cả hai đã lập gia đình và đang sinh sống ở nội thành Hà Nội. Ngay khi nhận được hung tin của bố mẹ, cả hai đã trở về nhà.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phá án, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội (PC 45) cho biết, sự việc đang trong quá trình điều tra và chưa thể cung cấp thông tin gì.

Đại tá Giáp lưu ý báo chí đưa tin chừng mực để không ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Khoảng 11h trưa 25/12, cơ quan điều tra đã tìm thấy hai đầu búa đinh (đã bị cháy hết cán) tại hiện trường. Chiếc búa này có liên quan đến hung khí gây án hay không vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Soha/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao