Vụ thảm án mẹ sát hại con rồi tự sát ở Hải Dương: Bàng hoàng lời kể của bà trẻ

"Người ta giành giật sự sống cho con mình từng tí một, thế mà mẹ nó lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của 2 đứa con mình...", bà T. đau xót nói về hành động Huế sát hại 2 con.

Cháu H. đang điều trị ở Khoa Hồi sức - cấp cứu (Bệnh viện Nhi trung ương)

Bà Nguyễn Thị T. (bà trẻ của cháu H.) gạt nước mắt khi kể lại với chúng tôi thảm cảnh xảy ra trong ngôi nhà nhỏ và chiều qua, 19/4.

"Hai đứa bé còn chưa được ăn gì"

Liên quan đến vụ án khiến dư luận chấn động, sáng 20/4 chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện Nhi trung ương, nơi cháu Nguyễn Văn H. đang cấp cứu để tìm hiểu thêm về sức khỏe của cháu và thảm án đau lòng này.

Nước mắt ngắn dài, gương mặt thẫn thờ vì đau xót, mất ngủ, bà Nguyễn Thị T. cho biết, cháu H. đã qua cơn nguy kịch, hiện đang lọc máu và điều trị đặc biệt tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Qua lời kể của người phụ nữ này, những thước phim đau xót trong buổi chiều định mệnh dần hiện ra trước mắt chúng tôi.

"Chiều qua, bố đón hai đứa (cháu nhỏ học mẫu giáo, cháu H. học lớp 2 - PV) về nhà, sau đó bố nó đi đá bóng và để hai đứa ở nhà với mẹ. Bị kịch xảy ra chỉ sau đó ít phút", bà T. nức nở nói.

Bang hoang loi ke vu tham an me sat hai 2 con o Hai Duong - Anh 2
Bà T. đau xót kể lại câu chuyện với phóng viên.

Theo lời kể của bà, sau khi chồng đi đá bóng, Trần Thị Huế (SN 1982) lấy thuốc trừ sâu ra bắt hai con cùng uống. Lúc này có mẹ chồng ở nhà, nhưng bà đang bận làm ngoài vườn nên không để ý.

Huế bắt cháu nhỏ uống trước nhưng cháu không chịu nên người mẹ nhẫn tâm này lấy dao đâm vào ngực cháu và ép cháu lớn tiếp tục uống. Sợ quá, H. cho vào miệng ngậm rồi chạy ra ngoài kêu cứu.

"Bà nội nghe tiếng kêu vội chạy vào thì thấy thằng em đang gục trên tay mẹ, thằng anh lảo đảo chạy ra vườn. Bà vội hô hoán hàng xóm sang cứu người rồi ngất lịm tại chỗ. Huế cầm dao lên đâm vào ngực mình, cả 3 mẹ con gục xuống", bà T. kể tiếp.

Sau đó, hàng xóm vội sang đưa mẹ con đi cấp cứu, nhưng cháu nhỏ vì vết thương quá nặng đã tử vong tại chỗ. Cháu H. được chuyển lên viện Nhi trung ương còn Huế được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Trần Thị Huế đã tử vong tại bệnh viện và thi thể đã được đưa về quê mai táng.

"Thương hai đứa nhỏ quá. Mới đi học về đã có cái gì để ăn đâu. Thế mà mẹ chúng nó nhẫn tâm xuống tay với cả hai đứa con thơ của mình. Đau xót lắm...", đến lúc này, bà T. không giấu nổi những giọt nước mắt của mình.

Bang hoang loi ke vu tham an me sat hai 2 con o Hai Duong - Anh 3
Cháu H. đang điều trị ở Khoa Hồi sức - cấp cứu (Bệnh viện Nhi trung ương)

Bà tiếp tục kể, ở nhà hai cháu rất ngoan, suốt ngày quấn quít với bà nội nên khi xảy ra sự việc, bà nội đã ngất lịm, mãi sau mới tỉnh.

"Hai vợ chồng nó cũng hiền lành. Vợ đi làm công nhân, chồng lái xe. Hai cháu giao cho ông bà trông nom, chăm sóc. Chả hiểu vì nông nỗi gì mà xảy ra bi kịch như thế", bà trẻ cháu H. nói.

Cũng theo thông tin người này tiết lộ, cách đây khoảng 10 ngày, hai vợ chồng chị Huế có làm đơn xin ly dị nhưng cho đến khi xảy ra vụ việc thì cả hai vẫn sống trong cùng một nhà.

Cháu bé đã qua cơn nguy kịch

Một bác sĩ công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nhi trung ương) cho biết, cháu H. được đưa vào Khoa cấp cứu - chống độc khoảng 18h chiều qua.

Hiện cháu H. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt và các bác sĩ tiến hành lọc máu.

"Vào viện mới thấy người ta giành giật từng tí một để con mình được sống. Thế mà mẹ nó lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của hai đứa con mình. Đau xót lắm...", bà T. vừa lau nước mắt vừa nói.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh (Kim Thành - Hải Dương).

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 19/4, Trần Thị Huế (sinh năm 1982, trú tại địa chỉ trên) đã ép hai con uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sự việc được bà nội của hai cháu phát hiện, hô hoán hàng xóm đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Chị Huế tử vong tại bệnh viện Bạch Mai sau gần 1 ngày điều trị. Còn cháu lớn là H. hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Một thông tin khác, bà Nguyễn Thị T. cho biết, ngày hôm nay đã có một người phụ nữ tên Nga, sau khi đọc báo đã đến bệnh viện thăm hỏi cháu H. và ủng hộ cháu 6 triệu đồng để điều trị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc đau lòng trên.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao