Vừa dỡ lệnh phong tỏa, người dân Vũ Hán đổ xô đi đăng kí kết hôn
Chỉ 1 ngày sau khi thành phố dỡ lệnh phong tỏa do dịch Covid-19, người dân Vũ Hán đã vội vã đi đăng kí kết hôn.
Mới đây, theo Business Insider đưa tin, Alipay - một ứng dụng đăng ký kết hôn được điều hành bởi nền tảng công nghệ Trung Quốc đã đón nhận lượng người truy cập tăng 300% chỉ sau 1 ngày khi thành phố Vũ Hán chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19.
Một cặp đôi vui mừng gặp nhau trong công viên Jiangtan sau khi Vũ Hán mở cửa trở lại. (Ảnh: Getty)
Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, ứng dựng này đã buộc tạm dừng hoạt động trong suốt tháng 2 và tháng 3. Bởi vậy mà ngay khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, người dân Vũ Hán đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội được ra ngoài để đi đăng ký kết hôn cùng người yêu.
Vì số lượng người truy cập, tham gia đăng kí quá lớn khiến hệ thống này tạm thời gián đoạn và công ty buộc phải đăng bài thông báo về tình trạng quá tải lên trang mạng xã hội Weibo.
Đại diện Alipay cho biết, không chỉ những người trẻ vội vã đăng kí kết hôn mà các dịch vụ trợ giúp các cặp vợ chồng tìm kiếm tên phù hợp với con tương lai cũng được nhiều người sử dụng trong thời gian này.
Sau hơn 2 tháng bị phong tỏa, 11 triệu dân của Vũ Hán tỏ ra vô cùng háo hức và hạnh phúc khi thành phố chính thức mở cửa trở lại. Không chỉ vội vã đăng kí kết hôn, hàng nghìn người đã đổ tới các ga tàu, bắt đầu tham gia các hoạt động đông người trở lại.
Người dân trở lại hoạt động thường ngày, đến chờ tàu điện ngầm khi Vũ Hán dỡ lệnh phong tỏa sau 2 tháng. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên,trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng việc đổ ra đường để giải tỏa sau thời gian dài bị cấm vận có thể gây nguy hiểm. Nói về điều này, tờ People's Daily viết: 'Đây là ngày mà nhiều người chờ đợi và háo hức. Dù vậy, đây không phải là ngày đánh dấu chiến thắng cuối cùng'.
Theo Báo đất việt
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước