Đang ăn dở bát cơm, mẹ người yêu đã nhắc 'cháu xuống bếp rửa bát đi' và câu trả lời gắt của cô gái
Phản ứng của cô gái sau khi bị mẹ người yêu bắt rửa bát khi chưa ăn xong cơm được chị em ủng hộ hết mình.
Việc về nhà bạn trai ngày ra mắt, ăn cơm rồi rửa bát cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Thậm chí các cô gái lấy việc rửa bát để ghi điểm với người lớn. Thế nhưng quan trọng là thái độ của người lớn phải thế nào.
Khi bạn gái của con còn chưa ăn xong bát cơm đã bị giục ra rửa bát thì đúng là chuyện khó chấp nhận. Đó là câu chuyện của cô gái ở Hải Phòng, được chia sẻ trên diễn đàn mạng. Cô gái kể chuyện mình về Thái Bình ra mắt nhà người yêu. Vì đi xe khách nên về muộn và khi đang ăn dở bát cơm thì cô đã bị mẹ bạn trai nhắc ra rửa bát.
Thái độ của cô gái sau đó khiến nhiều người kinh ngạc đặc biệt là mẹ của bạn trai.
Bài chia sẻ của cô gái
"Cháu M xuống bếp rửa bát đi", mẹ người yêu nhắc.
Lúc đó cô gái có tên M còn chưa ăn xong bát cơm nhưng vẫn đặt bát xuống và phản ứng:
- Bố mẹ cháu dặn về nhà bạn trai không được rửa bát một mình. Phải để bạn trai rửa cùng
Và mẹ của bạn trai đã phản ứng khác lạ, bày tỏ thái độ không ưng ra mặt sau khi nhận câu trả lời từ con dâu tương lai.
- Ở nhà bác con gái phải rửa
- Cháu chỉ nghe lời bố mẹ cháu thôi bác ạ. Ở nhà bác thì cháu chỉ là khách thôi bác ạ, cháu biết rửa bát nhưng cháu không biết rửa mình cháu.
Cách đáp trả của cô gái có phần hơi gắt nhưng có lẽ là do cách mẹ của người yêu nhắc nhở không được tế nhị.
Nhiều người bình luận cho rằng cô gái đã phản ứng đúng, chưa ăn xong mà mẹ người yêu đã bắt rửa trong khi nhà còn có chị gái thì không nên chút nào. Nhưng cũng nhiều người khuyên cô gái trong tình huống này lẽ ra không nên phản ứng gắt vậy mà có thể rửa bát xong rồi đi về luôn để cho gia đình biết thái độ của mình.
Chuyện rửa bát ngày ra mắt luôn có nhiều vấn đề để bàn luận (Ảnh minh họa)
Sau màn đáp trả ấy, M cũng bày tỏ quan điểm về tình yêu, hôn nhân:
"Mình chỉ ở cùng gia đình chồng có quan điểm thẳng thắn và công bằng như gia đình mình. Nếu họ quá cổ hủ, sau 1 lần này, xin tạm biệt không có lần hai.
Khi còn trẻ, có thể sẽ trải qua không chỉ 1 mối tình, nhưng phải lựa chọn xem cái nào sẽ có kết quả tốt nhất. Vì đằng sau đó, không chỉ là bản thân, còn có gia đình mình, và hạnh phúc của con cái mình sau này nữa.
Con gái, đã là mối làm ăn thiệt thòi nhất của bố mẹ mình rồi. Nếu không thể chọn cho mình nhà chồng tốt nhất, mình nguyện ở riêng hoặc chăm sóc cho bố mẹ cả đời. Xin nhường lại diễm phúc kia cho 1 cô gái khác gánh".
Cô gái đã chia tay bạn trai đó và đến với người đàn ông khác. Người đàn ông hiện tại và gia đình anh rất cởi mở trong chuyện bếp núc, rửa bát và không có thái độ sai bảo, chỉ đạo như gia đình trước đây.
Đúng là, chuyện tình yêu có nhiều điều khó nói nhưng nếu ngay từ đầu không hợp nhau thì nên xác định luôn, không nên dây dưa để cả 2 cùng khổ. Mỗi người có một cách sống nhưng sống sao cho thoải mái, vui vẻ, chân tình mới là điều quan trọng nhất.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
43 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
43 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước