Bị kẻ xấu 'bịa đặt thêu dệt về chuyện đời tư', ca sĩ Vy Oanh đáp trả thâm thúy

Trước những tin đồn không hay về mình trên mạng xã hội, Vy Oanh đã lên tiếng đáp trả thâm thúy.

Vy Oanh hiện tại là một ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và hai con (1 trai, 1 gái). Tuy nhiên, thỉnh thoảng trên một số trang fanpage vẫn có những cư dân mạng bóc phốt chuyện tình cảm trong quá khứ nữ ca sĩ này.

Bị kẻ xấu bịa đặt thêu dệt về chuyện đời tư, ca sĩ Vy Oanh đáp trả thâm thúy-1
Gia đình hạnh phúc của Vy Oanh

Mới đây, Vy Oanh lên tiếng chia sẻ về những người quan trọng trong cuộc đời mình: "Khi ba mẹ mất đi còn vẫn còn 2 người mẹ luôn dặn dò từng chút, đó là ma xơ nuôi con từ nhỏ và mẹ nuôi. Hễ con có tí chuyện là xơ sợ con nóng tính lại dặn luôn phải sống hiền hậu và khiêm nhường, con cứ sống đàng hoàng đen sẽ ra đen mà trắng sẽ là trắng, im lặng là vàng.

Mẹ nuôi - người nuôi dạy con từ thời niên thiếu và cho con cái bàn đạp để có được thành công như ngày hôm nay, người ảnh hưởng nhiều về con đường sự nghiệp của con lại đời hơn. Mẹ cũng dạy con sống đàng hoàng, đạo đức nhưng có những kiểu người bắt buộc mình phải 'đi với ma phải mặc áo giấy'.

Bây giờ con có thêm ông xã luôn bình tĩnh ôn hoà bên cạnh cuộc đời con. Anh bảo tâm sức nên dành cho những việc lớn, dành sức cho những công việc ý nghĩa của em để không phụ lòng những người yêu thương em, ba chuyện vặt vãnh không quan trọng em để tâm làm gì, giữ sức khoẻ để sống vui khoẻ với con với anh. Đã có anh luôn ở đây rồi.

Bị kẻ xấu bịa đặt thêu dệt về chuyện đời tư, ca sĩ Vy Oanh đáp trả thâm thúy-2Bị kẻ xấu bịa đặt thêu dệt về chuyện đời tư, ca sĩ Vy Oanh đáp trả thâm thúy-3
Vy Oanh tiết lộ chồng cô luôn ở bên cạnh động viên khi vợ có chuyện buồn.

Bên cạnh đó, Vy Oanh khẳng định những lời bịa đặt sẽ không hãm hại được cô: "Con chỉ biết cám ơn cuộc đời vì đã cho con những điều quý giá như vậy. Đương nhiên con luôn tự hào vì gốc gác, cốt cách con người mình và nếu những lời thêu dệt trắng trợn kia có thể hãm hại được con thì con đã không tồn tại đến ngày hôm nay thậm chí càng ngày càng tốt lên như vậy được.

Nhớ một dạo có một trang gì tự cho mình là thánh bóc, thêu dệt chuyện hết người này qua người khác vô căn cứ mà lúc nào cũng chắc nịch như đúng rồi cuối cùng cả lũ vô tù bị ăn đòn te tua vì đụng đúng người, dẹp luôn trang từ đó không thấy thánh xuất hiện nữa, lôi ra kẻ chủ mưu mặt xấu không biết giấu ở đâu.

Vì chút lợi nhỏ hay có ai đó ganh tức cạnh tranh với đối thủ mà hèn không dám xuất hiện chơi trò ném đá giấu tay nên thuê các bạn, đứng sau cho tiền xúi giục các bạn để bán rẻ lương tâm viết bài thêu dệt người khác làm trò đồi bại. Tôi khuyên chân thành nên chấm dứt trước khi quá muộn vì những lí do sau:

Một là luật nhân quả trước sau cũng sẽ đến một khi bạn bắt đầu từ cái tâm xấu hại người.

Hai là sẽ không hại được người khác mà trước mắt là hại chính bạn, gia đình người thân bạn vì có khi hại trúng người họ có suy nghĩ nợ máu phải trả bằng máu khi bạn đẩy họ vô bước đường cùng và chắc chắn không để bạn yên.

Ba là làm ra đồng tiền dơ bẩn kiểu này hậu vận sẽ rất xấu.

Bốn là nơi đây có rất nhiều luật để xử nhau, người này mạnh có kẻ khác mạnh hơn, người này giàu có người khác giàu hơn hoặc có khi không giàu không mạnh thì họ liều hơn kiểu đầu trọc không có tóc để nắm hoặc vừa giàu vừa mạnh vừa liều thì bạn chỉ có không sứt thì cũng cùi... tương lai xấu chờ đón bạn.

Cuộc đời này cứ sống kiểu việc ai nấy làm công sức đầu óc mình đến đâu hưởng đến đấy. Nếu họ không đụng chạm gì đến bạn tốt nhất cũng đừng bao giờ đụng đến họ. Trên đời này không cần cái gì cũng biết nhưng nhất định phải sống biết điều đừng để đến lúc quá muộn vì không phải ai cũng giống ai, điếc không sợ súng có khi cũng hay nhưng nguy hiểm đấy".

Bị kẻ xấu bịa đặt thêu dệt về chuyện đời tư, ca sĩ Vy Oanh đáp trả thâm thúy-4
Vy Oanh lên tiếng cảnh cáo những kẻ đang bịa đặt, nói xấu cô.

Theo Người lao động


Vy Oanh

Tin tức mới nhất