Đi xe ôm dán logo Văn Minh, cô gái bị 'chém' 500 ngàn đồng cho 10km

Đi quãng đường trên, nếu tính theo giá thông thường chỉ chưa đến 100.000đ. Thế nhưng cô gái đã bị chiếc xe ôm dán logo “Văn Minh” ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) tính đến 600.000đ. Tranh cãi mãi gã này mới bớt cho 100.000đ.

Sự việc bức xúc trên đã được cô gái trẻ có tên L.T.V (SN 1998, trú tại Lào Cai) chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc và truy tìm tài xế xe ôm “chặt chém” này.

Theo chia sẻ của chị V., ngày 15/1 chị đi xe khách từ Lào Cai xuống Hà Nội và đầu giờ chiều chị đến bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vì say xe nên chị V. quyết định thuê xe ôm để ra đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội).

 "Do bị say xe và nghĩ quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về đường Điện Biên Phủ chưa đến 10km lên tôi đã quyết định đi xe ôm. 

Đi xe ôm dán logo Văn Minh, cô gái bị chém 500 ngàn đồng cho 10km-1
Tài xế xe ôm dán logo Văn Minh bị tố chặt chém 500 nghìn đồng cho quãng đường 10 km

 Lúc ra tới khu vực cổng bến xe, tôi thấy có rất nhiều xe ôm và quyết định đi xe hiệu Văn Minh. 

Để tránh bị lấy giá cao, tôi đã hỏi tài xế thì thanh niên chạy xe nói, em cứ lên xe đi, xe của anh có đồng hồ đàng hoàng, từ đây (bến xe Mỹ Đình) ra đấy (đường Điện Biên Phủ) chỉ hết mấy chục nghìn thôi. Nghe tài xế nói vậy, tôi yên tâm lên xe...", chị V kể lại.

Tuy nhiên, khi tới điểm đến, đồng hồ trên chiếc xe máy này đã báo số tiền 600 nghìn đồng. Quá bất ngờ với số tiền lớn như vậy, chị V. và tài xế xảy ra tranh cãi một lúc. Sau đó nữ hành khách này lấy điện thoại ra để quay lại sự việc thì tài xế xe ôm mới xuống nước…giảm giá cho cô gái trẻ từ 600 xuống còn 500 nghìn.

Giữa hai người vẫn tiếp tục tranh cãi. Cô gái trẻ thắc mắc và bức xúc vì giá tiền quá cao cho quãng đường chưa đầy 10 km. Trong khi đó tài xế này lại giải thích là đồng hồ tính cước tính như vậy, anh ta chỉ biết thu như vậy.

Một lúc sau, cô gái trẻ đành rút ra 500 nghìn để trả cho tài xế xe ôm này và bảo “sẽ không bao giờ đi xe ôm ở Hà Nội nữa”.

Đi xe ôm dán logo Văn Minh, cô gái bị chém 500 ngàn đồng cho 10km-2
Đoạn đường nữ hành khách đi chỉ khoảng 10 km. Nếu tính theo giá thông thường thì chưa tới 100 nghìn đồng.

Sau đó, khi về chỗ nghỉ, chị V. bức xúc đã quyết định đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Kèm theo nội dung, chị V. đăng clip và hình ảnh tài xế, chiếc xe ôm có dán logo của Văn Minh.

"Tôi đi xe khách ghế vip từ Lào Cai xuống bến xe Mỹ Đình chỉ hết 350.000 đồng nhưng đi xe ôm từ bến xe Mỹ Đình về đến đường Điện Biên Phủ lại hết 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 10km...", chị V bức xúc nói. 

Từ thông tin mà nữ hành khách này cung cấp, chúng tôi đã liên hệ với hãng xe ôm Văn Minh để xác minh thông tin. Tuy nhiên, số điện thoại đường dây nóng của hãng này không liên lạc được.

Trả lời về vụ việc này, lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, đơn vị mới chỉ nắm bắt được qua mạng xã hội chứ chưa nhận được trình báo của cô gái trẻ. Vị này cho biết, thời gian giáp Tết Nguyên đán, khu vực bến xe Mỹ Đình sẽ có rất nhiều hành khách đi lại, do đó cũng xuất hiện rất nhiều xe ôm, xe dịch vụ. Về phía quản lý, công an phường sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Về phía người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào trường hợp như cô gái trẻ trên.

Theo tìm hiểu của PV, khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình có rất nhiều xe ôm chở khách dán logo “xe ôm Văn Minh” hoạt động. Trong số này có rất nhiều tài xế thường xuyên chèo khéo khách, dừng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh đội ngũ xe chở khách ở khu vực bến xe Mỹ Đình.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 


Theo Phụ nữ Việt Nam


xe ôm Mạng xã hội

Tin tức mới nhất