Xem để thấy rằng, giàu có sung túc tán gái cũng khó như 'lên trời'
Có những người chỉ nghĩ đơn giản là, chỉ cần mình có tiền của, có thể lo cho cô gái mình yêu cuộc sống hạnh phúc, cô ấy sẽ gật đầu làm vợ mình.
Video thuộc bản quyền VTV
Thông thường sẽ là vậy, vì suy cho cùng, con người ta ai chả muốn có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy về vật chất. Lấy nhau rồi, không phải lo gánh nặng về kinh tế, vợ nào chả vui, chồng nào chả thích.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản
Nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng khát khao giàu có mà quên mất, thứ mình cần chính là sự yêu thương và chia sẻ. Một ngày nào đó, khi bạn đang sống trong giàu sang phú quý mà người chồng của mình đi tối ngày, lạnh lùng với mình, bạn sẽ thấu hiểu, tiền bạc không có giá trị như mình nghĩ.
Lúc yêu thì ham giàu sang phú quý, khi lấy rồi mới nhận ra, cuộc sống đầy đủ nhất chính là có tình yêu thương và sự quan tâm.
Nhưng cô gái không thấy có được ở người đàn ông theo đuổi mình
Thế nên, nếu thực sự chưa yêu một người, hoặc chưa cảm nhận được trái tim ấm áp của người đó khi bạn ở bên cạnh họ, đừng vội vàng đồng ý yêu đương. Tình yêu giống như một cái cây, phải vun xới và chăm sóc mới lớn nhanh được. Nếu không, nó sẽ cằn cỗi và chết dần, chết mòn.
Tiền bạc không đánh đổi được và cũng không thể so sánh được với tình yêu. Vả lại, một người chỉ mang tiền ra để nói yêu bạn, mang của cải vật chất, quà hàng hiệu, đắt tiền ra để chinh phục bạn thì dù bạn có lấy họ, sau này, trong mắt họ, bạn cũng chỉ là một người tham lam của cải mà thôi.
Hãy tin rằng, người giàu cũng có thể khóc vì sự cô đơn...
Thanh Thanh (ghi theo VTV)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước