Xúc động câu chuyện ẩn sau bộ ảnh cưới mẹ đơn thân chụp cùng con trai
"Ly hôn là giải thoát cho cha mẹ nhưng là vực thẳm cho các con" - Chị Duyên khuyên những ai có ý định ly hôn hãy suy nghĩ thật kỹ.
Mẹ đơn thân là một khái niệm được nhiều người biết đến trong những năm gần đây. Do hoàn cảnh mà những người mẹ phải một mình nuôi con. Dù khó khăn, vất vả nhưng chỉ cần nhìn người con hạnh phúc, đó là mơ ước của người mẹ đơn thân.
Chủ đề này cũng đang được bàn luận nhiều ở các trang mạng xã hội sau bộ ảnh bà mẹ trẻ đơn thân chụp bộ ảnh cưới cùng con trai gây sốt.
Bộ ảnh mẹ đơn thân chụp cùng con trai gây sốt
Đó là câu chuyện của người mẹ đơn thân Hà Duyên (sinh năm 1993), ở Bắc Giang. Bộ ảnh cưới của người mẹ đơn thân 9X với cậu con trai bé bỏng. Ẩn đằng sau bộ ảnh này là một câu chuyện hết sức cảm động.
Nhân dịp cuối năm, chị Duyên quyết định chụp bộ ảnh đã được ấp ủ từ lâu. Con trai chị rất hào hứng khi chị nói rằng chụp cô dâu chú rể: mẹ là cô dâu, còn con là chú rể.
Hai mẹ con hạnh phúc tạo dáng.
Hôm chụp ảnh, chị phải chọc cho cậu con trai cười, vui đùa tự nhiên để có những khoảnh khắc đẹp nhất. “Ví dụ như lúc đang đi, con bị tuột dây giày đòi mẹ buộc cho. Vậy là anh thợ chụp được luôn cảnh rất xuất sắc” - Duyên nói.
Con trai chị Duyên năm nay 3 tuổi. Cậu rất năng động, sống tình cảm và biết thương mẹ. Dù còn nhỏ nhưng cậu rất biết cách thể hiện tình cảm của mình, ví dụ thơm mẹ khi mẹ đi làm về; hát cho mẹ nghe những bài hát được dạy trên lớp…
3 tuổi nhưng cậu bé rất thương mẹ mình
Nói về cuộc sống của một người mẹ đơn thân, Duyên cho biết, chồng cô hơn 3 tuổi, cả hai chính thức ly hôn từ tháng 2/2017. Cô là một người nóng nảy và thẳng tính, lý do là vợ chồng không hợp nhau do những mâu thuẫn, cãi vã, chồng thì thường xuyên nát rượu, vũ phu nên quyết định ly hôn.
“Phụ nữ hiện đại có con rồi thì không cần chồng”
“Hãy suy nghĩ vì con nhiều hơn trước khi quyết định ly hôn”
Nghĩ lại khoảng thời gian đó, chị thấy thương mình, thương con vậy nên chị nói sợ con thiệt thòi nên bây giờ luôn dành cho con gấp đôi tình cảm. Khoảng thời gian đầu mới ly hôn, chị không được nuôi con. Vì quá nhớ con, chị quyết đi làm kiếm tiền, tự chủ tài chính để dành con về vào phiên tòa tháng 7 cùng năm.
Từ lúc quyết định ly hôn, chị xác định sẽ không đi thêm bước nữa và ở vậy nuôi con khôn lớn. Ước mơ của chị là có thể mua được ăn nhà nhỏ của riêng hai mẹ con.
“Lúc nghe tin chồng quyết định lấy vợ nữa, tim mình rất nhói đau. Mình nhận ra là chưa từng hết yêu anh ấy. Trước đó mình cứ nghĩ với anh ấy chỉ có sự chán ghét và thù hận, đến khi anh ấy có người mới thì tình yêu mà mình nghĩ đã chết mới thật sự trỗi dậy.
Mọi chuyện đến đây cũng đã muộn, mình thương con nhiều hơn. Lúc đầu ly hôn, mình chỉ mong chồng có thể thay đổi rồi về cùng hai mẹ con xây dựng ngôi nhà riêng, làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ ý nghĩ ấy đã không còn trong mình”, Duyên nói thêm.
Trải qua biết bao khó khăn, cô gái 9x muốn nhắn nhủ tới những người có ý định lý hôn hãy nghĩ thân kỹ cho con, hãy hành động vì con cái. Đồng thời, cô cũng vô cùng thấu hiểu, đồng cảm với những bà mẹ đơn thân giống như mình rằng phải luôn xinh đẹp, mạnh mẽ, thành công và hạnh phúc bên con. Cô nhấn mạnh: “Phụ nữ hiện đại có con rồi thì không cần chồng”.
Gia đình với mỗi người đều có những ý nghĩa thiêng liêng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Có thể một lúc bồng bột mà đánh mất đi những giá trị ấy. Nhưng với quan điểm của nhiều người, có những lúc cần có sự hy sinh để có được những hạnh phúc thật sự giá trị, ý nghĩa.
Cuối cùng, từ câu chuyện của chính mình, Duyên nhắn nhủ: “Ly hôn là giải thoát cho cha mẹ nhưng là vực thẳm cho các con”.
Theo Saostar
-
43 phút trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
10 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
12 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
14 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
16 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
8 giờ trước