2 sai lầm lớn 'giết chết' tình yêu mà phụ nữ không nhận ra
Chúng ta thường nghĩ đến những thứ như sự dối trá, không chung thủy hay kiêu ngạo là điều hủy hoại tình yêu. Nhưng thực tế, có những điều rất đơn giản thôi lại có sức “công phá” mối quan hệ vô cùng lớn.
Mục đích của một mối quan hệ là sự kết nối, yêu thương và được yêu thương. Để có được điều đó, giao tiếp chính là công cụ giúp cho bạn và người ấy có một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi ở bên nhau.
Tuy nhiên, nghệ thuật giao tiếp không phải điều mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Đa phần chúng ta đều trải qua ít nhất một lần cảm thấy buồn chán và thất vọng với mối quan hệ hiện tại và cuộc sống xung quanh.
Dưới đây là hai sai lầm điển hình mà phụ nữ hay mắc phải khiến mối quan hệ ngày càng đi xuống.
1. Đánh giá đối phương bằng cảm giác của mình
Điều này có nghĩa là hầu hết chúng ta đều đánh giá sự việc xung quanh một cách cố chấp. Chúng ta nhìn nhận thế giới bên ngoài, con người và sự việc bằng cảm giác của mình chứ không nhìn nhận khách quan để tìm ra nguyên nhân và giải pháp, nhất là trong trường hợp có xung đột, tranh cãi.
Phụ nữ thường xuyên dùng cảm giác để đánh giá những việc xung quanh. Ảnh minh họa
Có thể nói, cái “tôi” và lòng tự trọng quá lớn ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ. Đôi khi, những điều đó khiến người phụ nữ mù quáng, bất chấp và không lý trí, để rồi cuối cùng chính mình lại bị tổn thương và thất vọng.
Nếu đã hiểu được điều đó, chính bản thân bạn phải thay đổi bằng cách quan sát bản thân một cách có ý thức. Hãy tìm hiểu chính xác nhu cầu của mình là gì đằng sau những cảm giác ấy, vì đó là nguyên nhân cơ bản gây ra tổn thương cho bạn. Hãy cố gắng hiểu bản thân mình hơn, rồi dần dần đáp ứng các nhu cầu của mình.
2. Quên mất việc tự yêu lấy bản thân
Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng giúp đỡ và yêu thương người khác là một điều đúng đắn và cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, ít bậc phụ huynh nào dạy bảo con phải biết tự yêu lấy chính bản thân mình.
Một điều chúng ta không nhận ra là, mọi mối quan hệ xung quanh chúng ta đều là tấm gương phản chiếu chính bản thân mình. Nếu bạn muốn được yêu thương, bạn phải học cách yêu thương người khác. Nếu bạn không hiểu và tôn trọng bản thân thì đừng mong đợi người khác làm điều ấy cho bạn.
Nếu bạn muốn được yêu thương, bạn phải học cách yêu thương người khác. Ảnh minh họa
Rất nhiều phụ nữ mắc phải tình trạng này. Họ chấp nhận, sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ, cứu vớt hoặc làm người khác vui lòng. Họ làm thế vì nghĩ đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Họ quên mất cả việc yêu và chăm chút cho chính bản thân.
Thực tế, không người đàn ông nào muốn người phụ nữ bên cạnh mình hy sinh quá nhiều. Điều đó làm nam giới cảm thấy áp lực, có lỗi và nhàm chán.
Chính vì vậy, ngoài thiên chức với xã hội và gia đình, một người phụ nữ cũng cần biết quan tâm đến bản thân, cả về sức khỏe, trí óc hay ngoại hình. Đừng bao giờ để hình ảnh của mình trở nên mờ nhạt, nhất là trong mắt người đàn ông của cuộc đời bạn.
Hai sai lầm phổ biến ở trên đã nhắc nhở cho phụ nữ một bài học: Đầu tư cho bản thân là sự đầu tư tốt nhất. Hãy dừng lại những sai lầm trước đây và nhìn nhận lại chính mình. Không ai khác, chính bạn là người quyết định cuộc đời bạn ra sao và như thế nào.
Theo Khám phá
-
8 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
9 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
12 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
17 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
20 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước