3 kiểu đàn bà tốt 'hết phần thiên hạ' nhưng luôn chịu bất hạnh vì lý do này
Đây là những kiểu đàn bà chỉ tốt thôi chưa đủ, chỉ cầu được hạnh phúc như mình mong muốn cũng không được.
1. Hy sinh vì chồng con vô điều kiện
Đây là những người đàn bà xem chồng hơn cả sinh mệnh. Toàn bộ thời gia chỉ biết và chỉ nghĩ dành hết cho chồng, cho con. Suốt ngày cung phụng cơm bưng nước rót cho chồng con mà quên đi bản thân mình cũng cần được quan tâm, chăm sóc như vậy.
Kiểu đàn bà này cứ nghĩ rằng đối đãi chân thành, tận tụy nhiều một chút sẽ được chồng yêu, con mến nhưng thực tế chỉ nhận về sự xem thường từ chồng mà thôi. Đàn ông biết được bạn yêu họ bằng cả trái tim và hơi thở như vậy sẽ mặc sức tự cho mình "quyền" làm tổn thương bạn.
Bởi họ tin rằng cho dù mình sống tệ đến mức nào vợ vẫn sẽ tha thứ. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết yêu thương chính mình, đừng vì bất cứ ai mà bỏ rơi bản thân không thương tiếc.
2. Chỉ biết đến gia đình, quay lưng với mọi mối quan hệ
Kiểu đàn bà hiền lành, ngoan ngoãn "gọi dạ bảo vâng" thường chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi lấy chồng, cuộc sống của họ chỉ biết quanh quẩn bên chồng con nên dễ đánh mất thanh xuân, chưa kể đánh rơi các mối quan hệ xã hội khác. Đàn bà không biết duy trì và vun vén các mối quan hệ xã hội chẳng khác nào tự làm khổ chính mình.
Hãy hiểu rằng, ai cũng cần có cuộc sống của mình, nhiều việc không thể nói với chồng mà chỉ có thể tâm sự với bạn bè mà thôi. Cho nên, đàn bà thông minh sẽ chẳng bao giờ đánh mất mối quan hệ đáng quý nào trong cuộc đời. Vì có họ, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn trong lòng.
3. Quá đảm đang
Đừng nghĩ rằng giỏi giang, đảm đang số một sẽ được chồng thương, chồng yêu. Trên thực tế người càng biết nhiều, càng giỏi giang quán xuyến nhà cửa lại càng chịu nhiều thua thiệt. Vì họ tạo cho chồng con thói quen dựa dẫm. Đàn ông sẽ nghĩ mọi thứ đã có vợ lo liệu, bản thân chỉ cần ngồi không hưởng phúc mà thôi.
Thế nên đàn bà khéo ở điểm đừng ôm đồm mọi thứ mà tự biến mình thành người giúp việc. Hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn bởi thanh xuân của đàn bà vô cùng ngắn ngủi, thời gian đẹp nhất của cuộc đời cũng chỉ vài năm mà thôi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
5 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
51 phút trước
-
52 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước